1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    SVTT rất mừng
    Nhưng xin tặng lại quỹ dùng thưởng sau
    Lỡ mà ôm một đống vàng
    Mất ăn mất ngủ thôi rồi đời SV, ke ke kẹ kẹ
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng k giải đố sao chả cho eng G......................
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Eng típ tục giải đố các câu sau đê, bít đâu lão Đồ ko những trao giải G........ cho eng, lại còn cho eng H.......... nữa í nhề:D
    kê kê
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi ạ!
    hihihi
    hihihi
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, câu hỏi mới đây:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Mặt trời lặn ở Tây là chuyện xưa
    Cụ Như không gọi được mưa
    Nhưng mà đổi hướng trời (thì) chưa ai từng
    2000 golds xin chúc mừng
    Ai làm sáng tỏ chuyện cùng SV.
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Văn mình vợ người ấy là tất nhiên
    Nhưng câu hỏi của Sinh viên
    Tui xin bó gối điều nghiên .. tịt rồi...
    Hỏi gì mà quá xa vời
    Gì mà đổi được hướng trời hả Viên?
    Ở đây là nói Tự nhiên?
    Hay nói Nhận thức, Nợ Duyên... hả người????
  7. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    SV này cũng ham mê:D
    Làm như chỉ có ở tê mới kỳ (kỳ lạ:) )
    Mặt trời Tây lặn có thì?
    Đằng này ĐÔNG lặn thật kỳ lạ thay
    TÀ TÀ BÓNG NGẢ VỀ TÂY,
    CHỊ EM THƠ THẨN DAN TAY RA VỀ
    Tại sao tới buổi chiều về,
    Mặt trời lại chiếu bóng về ngả TÂY:D
    mình xin 2000 Golds:)
    cảm ơn:D
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có gì mà kỳ lạ. Hai chị em đi vũ trường suốt đêm, đến sáng mới về nhà. Bóng ngả về Tây chưa nào?
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sao mất 2000G nhanh vậy ta
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Giai thoại về Kiều
    Ngày nảy ngày nay, có một người học trò nghèo, nghèo đến nỗi có mỗi một chiếc xe đylan đỏ choé, cộng thêm con PS xanh dương tuyệt thế.
    Chàng nghèo sĩ có bệnh mê Kiều hơn điếu đổ, mê đổ đình đổ chùa, nghiêng bô lệch chén:) suốt ngày bỏ ăn bỏ ngủ bỏ cả học hành xe ôm để quấn quýt theo người đẹp trong cổ tích.
    Chàng trọ học ở nhà bà lão 96 tuổi, bà lão cũng rất mê Kiều, ngõ hầu mê hơn chàng vậy.
    Bà lão khuyên can chàng mãi chẳng đừng chẳng đặng, bỗng một hôm, hình như bà lão gặp tuổi hồi xuân, răng móm cả hai hàm, như bỗng nhiên mọc thêm 3 hàm giả:D.
    Bà lão chải tóc mượt mà, vấn tóc đuôi gà, buông khăn mỏ quạ, yếm màu tím Huế, lại vận áo nâu sồng, phấn son Hàn Quốc, tóc nâu môi trầm:) và ỏn ẻn òn en nói với chàng nghèo sĩ nọ:
    "Chàng ơi, đi học về mau kẻo em đợi lâu, nhớ lém", Lão bà ăn nói tán tỉnh, cử chỉ đong đưa, hình dung yểu điệu khiến chàng nghèo sĩ hết sức bực mình. Đến mức chịu hổng nổi nữa, liền xẵng giọng
    "Mệ, mệ mần chi mà ốc dộc rứa, mệ đã giừ lắm roài mừh:) . mần răng còn đong đưa mí lị ẽo uột ?"
    Lão bà như vớ được một dịp bằng vàng, liền hắng giọng"
    "Rứa cậu mê cô Kiều thì răng? Tỉ như cô Kiều còn sống tới giờ, thì cô nớ có mà GIỪ bằng mười tui, !".
    Chàng Nghèo sĩ nọ tự nhiên tỉnh ngộ, nghe đâu sau đó chàng bỏ đi tu, giống như thày Thiếu lâm sư cọ, ngao du sơn thuỷ, đắc đạo thành tiên, còn có thuyết cho rằng đó là chàng VỊt hào hoa, thơ phú đầy chất nghệ, đàn hát bốn phương trời:) , còn lão bà nọ bỏ đi sang xứ Kim chi làm búp bê bằng bông bán :)
    (tập truyện tới đây vắn tắt:) xin hết ạ:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này