1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo hôm đó Vịt mơ ngủ đối đáp hòanh tráng lắm:
    Vế ra:
    Gác tiếng sấm ngòai tai, chẳng sợ oai trời :)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo hôm đấy viecthienha không đi kara mà:
    Vế đối:
    Hết thịt cá trong nồi, sợ gì chuột phá :)
  3. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiên hạ không đi, nhưng bên Kafe KBC đã nói cả rồi đó?
    Vế đối chưa chỉnh lắm!
    mời đối lại, 2000gold :)
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tìm mạch nước trong núi, ơn nhờ lộc đất (Đề nghị không mang "phép thánh" ra đối nhá)
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Quán đối tạm thời đóng cửa một thời gian,
    Xin cảm ơn quý khách đã liên hệ, và ...quan hệ:))
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Quán đóng cửa, thì đứng ngoài quán vậy. Hỏi vui vui 1 tẹo í mà...
    Hàng trăm năm nay, Leonardo đã khiến cho cả thế giới phải xôn xao tranh luận về nụ cười của nàng Lisa. Bức bích họa mô phỏng vẻ đẹp của một người phụ nữ thời trung cổ - nàng Lisa Del Giocondo. Đố mọi người lý do gì mà Người hoạ sĩ này vẽ được nụ cười bí ẩn đó?
    Một nụ hôn nồng thắm và 1 bông hoa đỏ tươi dành cho người nào trả lời được câu hỏi vui này!
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mờ mờ sương khói (sfumato)
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tuyên dương Bạn Gà !, Bạn Gà rất chi là nhiệt tình, quán đối tạm thời đóng cửa, nhưng vườn sinh hoạt vẫn luôn mở rộng, để quan khách ghé thăm và buông thơ, thả đố:)
    Kính mời, kính mời;)
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cộp, cộp, nhớ hình như quán đối đâu có vườn, xây hồi nào vậy hem biết. Nắng muốn chết mà để Gà đứng ở ngoài, thật là hem phải. Tớ lại mở cửa đây, không có chìa rồi Gà ợ. Trèo cửa sổ vào với tớ
    Thiên hạ đại lão gia đâu rồi nhỉ? Vào mà bình lựng vế đối thần sầu quỷ khóc của tớ đi chớ
    Suỵt
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cạy mãi, cánh cửa sổ cũng mở. Nghề nạy cửa của miềng cũng nghệ quá chớ. Bên ngoài sáng nhưng bên trong quán tối om tối mò. Thắp nến lên (ghi chú: mấy thứ này luôn có trong cặp tớ), không dám bật đèn, mà cũng không biết công tắc ở đâu mà bật .
    Gian ngoài quán đối, khung cảnh quen thuộc mà ai cũng biết, một ngày mấy lần mò vào, nhòm nhòm, ngó ngó. Vẫn bàn ghế, bút nghiên, trà nước. Hê, tả thế thôi, chớ bàn ghế chả ai ngồi, bút nghiên chả ai viết, trà nước chả ai uống. Toàn đồ cảnh.
    Đột nhiên, có tiếng "Cạch, cạch" ở chỗ bút nghiên vang lên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng cả lên. Má ơi, con nói giỡn chơi thôi, không lẽ thần bút nghiên hiện hình lên quở hả trời. Vừa nghĩ xong thì thần bút nghiên hiện hình thật, hình dáng một... con chuột. Quê độ, miệng lầm rầm rủa con mèo lười của cái Gà không chịu bắt chuột để nó nhát ma miềng . Rủa chán chê, cây nến đã cháy hết 1/4, lại lò dò mò vào bên trong. Sâu bên trong có 2 cánh cửa. Tớ ưu tiên chọn cửa bên trái.
    Hê, không khoá.
    Hơ, một cơ ngơi sách, toàn sách, ngang dọc sách. Truyện nhiều ghê, bây nhiêu mà đem cho người ta thuê nhỉ . Xem nào, một quyển là 1000, mỗi dãy khoảng 50 quyển, và có 1, 2, 4, 6, 8... A, sao! Đang ngửa mặt đếm xem có bao nhiêu dãy sách, thì bắt gặp những mô hình các chùm sao treo lủng lẳng trên trần nhà. Một sao là một điểm sáng, nối với nhau bằng những thanh dài, hèn gì vào đây, mình không thấy sáng. Hê, mặc kệ mấy quyển sách, nằm ngắm sao đã....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này