1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng động mạnh kéo tớ ra khỏi mấy chòm sao. Nhổm người quay lại đằng sau. Trước mặt tớ là một con chuột khổng lồ đi bằng 2 chân. Nó đang giương đôi mắt chuột gườm gườm nhìn tớ, lù lù tiến lại. Hic, muốn bỏ chạy quá mà sao chân tay không nhấc lên nổi. Nó nhấc bổng tớ lên, tay kia quơ lên tường bóc xuống tờ thư pháp ghi chữ Nhẫn. Nó quấn tớ vào tờ giấy như nem chả, sau đó cho cây nem chả vào lửa... nướng.
    Sực tỉnh, tớ dùng hết sức cào xé, hy vọng tờ giấy rách ra. Lửa cháy bén vào tóc, khét lẹt và... tớ tỉnh giấc. Vùng dậy, nhìn quanh, mồ hôi túa ra như tắm. Thì ra là mơ, hú hồn. Nhưng... cái đầu vẫn nóng, và mùi tóc khét vẫn còn. Mẹ ơi, đưa nguyên đầu vào lửa mà bảo đâu không nóng với khét. May mà chưa xảy ra hoả hoạn, không thì cũng chết với lão đồ .
    Quên mất mình đang đột nhập, le te chạy đi tìm công tắc bật đèn, hì hụi tìm gương soi và kết thúc bằng một tiếng kêu ai oán: "Ôi, cái đầu tui !" Thế là xong một đời tóc vì cái tật nằm đâu ngủ đó. Với cái tác phẩm tự nhiên từ lửa này, tý về sửa thành món mì xào dòn lên nộp bài cho cô Plic quá .
    Điện sáng, tạm thời quên cái đầu tội nghiệp của mình, tớ có dịp nhìn rõ căn phòng. Bên trái cửa là kệ sách, bên phải cửa là tường có treo rất nhiều thư pháp, đập vào mắt là 4 chữ: NHẪN TÂM VÔ HẬU ( Vì mỗi chữ được viết riêng ra 4 tấm giấy hồng với nét chữ đậm nên mới nổi thế). Đối diện cửa là cái bàn giấy. Trên bàn có một quyển lịch bàn, một ống bút 1 xấp tick memory và một hệ thống máy tính. Chẹp, thời buổi hiện đại có khác, nhìn đâu cũng có công nghệ.
    Để tớ vào máy tính xem có gì thú vị hem.
    Bị khoá ròi ợ, tớ có thể vào setup để xoá pass, nhưng thế thì để lại dấu vết mất. Nhắc đến dấu vết mới nhớ, tớ phải xử lý chỗ sáp chảy trên sàn đã
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xử lý hết dấu vết, tớ thắp một cây nến khác rồi tắt điện. Trong bóng tối, tưởng tượng đến con chuột khổng lồ mà rờn rợn. Chẹp, chỉ là mơ thôi. Vô tư đi tiếp đê.
    Rời phòng sách, tớ lại mò mẫm sang phòng bên phải. Cửa đã bị khoá. Tò mò với ý nghĩ: Nhất định có gì đó quan trọng trong này, tớ quyết định đột nhập bằng cách dùng một cọng thép cho vào ổ khoá. "Tách, tách, cạch." Cửa mở. Hơ, đây là chiêu mở khoá đa năng tớ thụ giáo của... của... của điệp viên 007. Thôi nhá, không ai hỏi nữa nhá. Có gì thắc mắc, gọi cho 007 mà hỏi.
    Đã vào được phòng, chưa kịp hí hửng đã vội chửng hửng. Vì trong này chả có gì cả. 4 bức tường phẳng lỳ, thực ra là có cái cửa sổ, và căn phòng trống trơn. Kỳ vậy, không có gì mà cũng khoá cửa, để tớ mất công trổ tài mở khoá, mang tiếng quá đi mất. Thôi, về!
    Đi ra rồi lại đi vào. Quái, lão đồ đâu phải là một người hay ca bài Ngẫu Hứng Lý Khoá Cửa như miềng. Phải khảo sát "hiện trường khả nghi" lần nữa mới được. Đấy, cái tính tò mò giữ chân người ta thế đấy. Bật điện. Chả có gì thật (trong phim, nếu có một căn phòng bí mật thì công tắc ngầm sẽ được nguỵ trang bằng một vật gì đó như là bức tượng, bình hoa...). Hay là chúng được giấu sau một bức tranh? Hay quá, có một bức tranh thật. Chạy lại lật bức tranh lên. Tường bình thường như con đường. Chẹp, chắc là phòng này để cho khách đột xuất dùng thôi.
    Vẫn còn lưỡng lự, cái cửa sổ hình như nhìn ra vườn, tớ đoán thế vì nó bị cái mành che mất. Tớ đưa tay giật sợi dây để cuốn tấm mành lên. "Cạch!" Ngay lập tức, âm thanh này thu hút sự chú ý của tớ. Tớ cũng chả để ý là tấm mành có cuốn lên hay không. Quay phắt ra sau. Mảnh sàn giữa phòng đã bị bật vênh lên.
    - A, tớ tìm ra rồi, tớ tìm ra rồi .
    Nhảy tưng tưng như con điên, mừng y như vừa mới tìm ra được mấu chốt của một vấn đề hóc búa mình theo đuổi bấy lâu nay vậy, he he.
    Lật mảnh sàn lên, ánh sáng bên ngoài dọi vào, hiện lên một cái thang gỗ dựng đứng. Một cái hầm, không biết sâu bao nhiêu, chỉ thấy bên dưới tối om om. Ghê quá, nhưng cũng xuống thử.
    Uống phải thuốc liều của ai không biết.
    (Ai muốn nghe chuyện Xác chết trong hầm tối thì chờ xem tiếp hồi sau nhé)
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đừng tưởng lão đóng tạm cửa quán mà cấm cả văn nhân và vườn thả thơ nhá,
    mụ svtt này thật là quá đà rồi, cứ vào đây viết truyện ngắn hén:(
    khủng khiếp thật đấy:)
    now, in china, chinese are fun he he:")
    ký tên:) Lục Thao:-))
    hình như độ này lão thiên hạ gia tự té hay sao í nhể,
    Lục mỗ theo dõi cũng ko thấy hắn trả bài thì phải
    cơ mà SVTT kể tiếp truyện, cùng với nêu lại câu đố xem sao!:))
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có nên mở cuộc thi viết truyện ngắn ko nhỉ? Trao giải vào đúng đêm 30 tết???
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ô, miềng đang đột nhập quán đối mừ, bình luận thế này thì lộ hết rồi còn đâu
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Để đột phá hầm tối, tớ cần một cái đèn pin. Lục trong quán đối chả có, thế là leo cửa sổ ra ngoài. Lão đồ đã về làng nhưng không về mở quán, lại đang trà rượu với lão cọ, còn lâu mới zìa.
    Chui vào bếp nhà lão cọ bưng ra một tô... bánh đa cá rô, ăn no rồi tính tiếp
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi qua VÔ TÍCH, không biết có ai biết về nàng THÚY KIỀU trên đất này ko nữa:))
    he he
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão đồ đi đâu thì nhớ lưu ảnh nhá, topic của bác VTM đang chờ đấy.
    Hôm nay ngủ chưa đã, tiếp.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn ngày nay, chẳng ai biế ở Vô tích có sự kiện Kiều:)
    giờ toàn tích, ấm, chén, và các đồ làm từ đá, gốm, sứ,
    Nơi đây gần Thái hồ, tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, nhất là đồ gốm sứ, hoặc đồ dễ vỡ (mong nhẹ tay)
    :)
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    sao tự dưng lại thành văn xuôi vả vậy nhỉ???
    lâu lắm ko thấy thơ phú, câu đối gì hết
    Được bsterexa sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 22/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này