1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão đồ đi rồi, còn ai đối nữa hả bác sĩ. Tý nữa xong việc để em vào làm tiếp đoạn kết rồi em ra vế cho bác sĩ đối nhé
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ?oSau khi chạy thoát khỏi lầu xanh, Thúy Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Giang để tự tử. Cũng may, có một nữ cán bộ đi ngang trông thấy đã trục vớt Thúy Kiều lên. Từ đó, Thúy Kiều giác ngộ và bắt đầu hoạt động cách mạng, cuối cùng trở thành anh hùng Tạ Thị Kiều!?.
    (Trích văn của 1 sĩ tử)
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hít một hơi dài, nhìn xuống phía dưới hầm. Một màu đen đầy thách thức. Ngậm ngang thân đèn, đeo balô rồi trèo xuống. Khi đầu xuống khỏi miệng hầm, tớ kéo mảnh sàn cho khít lại như cũ, mong là sẽ không có ai phát hiện ra. Ánh sáng từ đèn pin dội vào tường đủ để tớ nhìn thấy lờ mờ mấy bậc thang để bám vào. Vừa xuống vừa nhẩm tính, mỗi bậc cao khoảng 0,5m , tớ đã leo 20 bậc rồi mà vẫn chưa xuống đáy, không biết chỗ này sâu bao nhiêu, nó có dẫn mình xuống địa ngục luôn không nhỉ.
    Cuối cùng, tớ cũng tiếp đất ở bậc 36. Hê, có duyên với số 36 ghê nhỉ. Vậy là chỗ này sâu khoảng 18m. Tớ lia đèn ra xung quanh. Đối diện thang là một con đường hầm, bằng gạch: nền gạch và tường gạch. Đèn lia lên trần, một, hai rồi hàng ngàn con mắt sáng quắc nhìn xoáy vào mình. Oái, m...ma...a... à? À không, dơi. Thấy ánh sáng đèn, chúng bay tán loạn. Mình lùi lại, lòng thắc thỏm nghĩ, không biết lũ dơi này có... hút máu người hem. Đông quá, lỡ như mà tụi này tấn công mình thì phải làm sao. Đột nhiên nhớ đến con mèo ghẻ chọc giận mình hôm trước. Ừ nhỉ, có khi nào dơi cũng giống chuột, sợ mèo hay không nhỉ? Giả giọng, kêu "Ngaoooo" lên một tiếng. Âm thanh vang vọng càng làm cho tiếng kêu thêm phần dữ dội. Lũ dơi bay sạch, mất hút ở cuối đường hầm. Hơ, thế ra dơi sợ mèo thật à.
    Đi rất lâu, một con đường hầm dài ngoằng và... vô duyên tệ . Tớ đã chú ý dò xét mấy bức tường, chẳng có gì khả nghi, chẳng có ngã rẽ và cũng chẳng có cánh cửa nào cả. Người ta xây con đường hầm này làm gì nhỉ? Không lẽ để nuôi... dơi.
    Không biết đã đi bao lâu, bụng sôi lên rồi. Dừng lại ăn chút gì, cầm chai nước lóng ngóng thế nào lại đánh rơi xuống đất. Đã thế nó lại còn lăn ngược lại con đường tớ vừa đi mới cáu chứ. Vội vàng chạy theo chụp chai nước lại. Lăn, chai nước lăn. Ô, thế có nghĩa là con đường hầm này dốc ngược lên à? Vậy tức là nếu đi mãi, có thể tớ sẽ lên tới mặt đất. Chỗ đó là chỗ nào nhỉ? Tò mò quá, tò mò quên đói luôn. Tật xấu này vẫn không bỏ được. Dẹp đồ ăn thức uống lại và đi tiếp.
    Cuối cùng tớ đã nhìn thấy chỗ ra rồi, chỗ nối tiếp hầm với mặt đất khá dốc và sương mù phủ ngập miệng hầm. Có lẽ trời sáng rồi, leo lên đến mặt đất, tớ há hốc miệng kinh ngạc. Cảnh đẹp quá, đẹp đến thế nào thì... bí mật. Thôi, cuộc hành trình của iem đến đây là hết. Tớ zìa! Đáng tiếc là chẳng tìm thấy cái xác chết nào trong đường hầm cả, hic
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ ra vế đối đây, ai có nhã hứng thì vào đối thử nhá .
    Vế ra:
    "Trai Bắc Việt, ngược bến Giang Nam, ghé Đông Kinh, tìm Tây Thi."
    Ồ lê ô lế ồ lê
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hay:))
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế không ai đối câu của tớ à?
    Nan thế nhẩy
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mời Nhiệt vào, hiện giờ ít người ghé quá:(
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ai tên Nhiệt không? Mời vào!
    Khổ quá, hình như chả có ai tên này cả.
    Thêm câu nữa, là vế đầu nhưng tớ vẫn chưa nghĩ ra vế sau (chờ khoảng "trăm năm ngàn năm nữa" có lẽ mới có vế đối)
    -Nguyệt tàn nguyệt tận, nhân nhận nguyệt. :))
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    - Quan nhũng quan tham, dân giận quan :))
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    QUAN QUÀN DÂN!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này