1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    cho iem hỏi là: thầy muốn nói bạn Vịt cố để bay được hay mọi người cố bắt bạn Vịt về để nhận giải
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cả hai:D
  3. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị công bằng hơn
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Muốn đưa lời đề nghị thì cũng phải có "lời danh trạng" trước chứ nhỉ?
    Kính mời quan khách ghé quán chơi!
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Dạo này quán đối chả thấy đối đáp gì. Hình như thày đồ chuyển sang lĩnh vực đánh bạc thì phải. Thế thì quán đối cũng là sòng bạc nhỉ?
    Quay trở lại vấn đề đối đáp. Phái tui xin được góp một câu chuyện vui thế này:
    Ấy là cách đây hơn 10 năm, nếu ai đã từng học ĐHBK HN thì chắc có nghe qua câu chuyện về cuộc đối đáp giữa lao công và sinh viên.
    Chẳng là hồi ấy các WC của BK khá là bẩn. Phải đi thăm anh William Cường là một cực hình không thể nào tả nổi. Ý thức sinh viên hơi bị thấp, phóng uế bừa bãi trong nhà vệ sinh rất bẩn thỉu làm cho lao công cực kì vất vả.
    Một hôm chị lao công nghĩ ra một mẹo, chị nghĩ rằng sinh viên nhà ta rất thích hóm hỉnh nên các khẩu hiệu quen thuộc như: giữ gìn vệ sinh chung, nâng cao ý thức vệ sinh,v.v... đều không tác động tốt đến đầu óc sinh viên. Thế là chị sáng tác mấy câu văn vần thế này:
    Giải quyết đúng chỗ
    Thả giấy vào bồ
    Giật hát hai ô
    !
    Quả đúng như chị dự đoán, tình trạng cũ đã được cải thiện, nhưng không đáng kể. Chị bèn viết thêm hai câu lên tường, để khích sinh viên:

    Thả cho đúng chỗ mới tài
    Thả không đúng chỗ ấy tài còn non
    !
    Lần này, sinh viên ta đáp lại ngay trên tường rất hóm hỉnh:
    Còn non thì mặc còn non !
    Ném trật vài hòn thì đã làm sao
    ??
    Lao công vừa bực vừa buồn cười đáp lại ngay tức khắc:
    "Làm sao" là nghĩa thế nào?
    Ném trật không vào là mất vệ sinh
    !
    Hôm sau, sinh viên đã có ngay vế đối :
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh
    Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi
    !
    ( hơi cùn rồi đấy )
    Chị lao công tức giận đáp lại:
    Thế thôi thì hãy lên đồi
    Giải quyết xong rồi thì hãy xuống đây
    !
    Sau đó, không thấy sinh viên viết gì thêm, chị lao công đỡ vất vả hẳn. Nhưng cũng vì sinh viên không đáp gì lại, nên chị cảm thấy áy náy. Chị viết tiếp một câu "Dặn dò":
    Lên đồi nhớ tìm chỗ ngồi
    Ngồi không đúng chỗ nó...chồi vào mông

    ...
    Kết quả cuộc đối đáp ngoạn mục này là chị lao công đã thắng.
    Thế mới biết, sinh viên BK không chỉ học giỏi mà làm thơ cũng hay. Ngay cả chị lao công cũng đối đáp như thần. BK quả đúng ngoạ hổ tàng long, danh bất hư truyền
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác, bác cho em níu áo thắc mắc 1 tí, cái thời gian hơn 10 năm đấy cụ thể là bao nhiêu năm hay chỉ áng chừng thôi? Cứ cho nó khoảng từ 10 ~ 15 năm đi, thì theo bác giai thoại này xuất hiện vào khoảng thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tại trường ĐH BKHN đúng không ạ?
    Nhưng theo trí nhớ của em, thì em đã từng được biết đến giai thoại này từ hồi em còn học cấp 1, tức là cách đây hơn hai chục năm rồi. Mà em còn nghe nói giai thoại này xuất hiện trước khi em được nghe đến khoảng chục năm ( tức là tầm sau năm 1975 ).
    Còn nữa, sinh viên trường BKHN thì lên đồi nào để giải quyết trong khi nó nằm giữa thủ đô? Có thể đó chỉ là cách nói cho vần, nhưng thiết nghĩ cũng phải xuất phát từ thực tế.
    Vì vậy, theo ý kiến của em, giai thoại này ko chắc là xuất phát ở trường BKHN , và thời gian ra đời của nó lâu hơn cái mốc 10 năm kia rất nhiều.
    Kính bác!
    @ thầy đồ : Thầy cứ ra câu đố và giải thưởng đi, lão đang đi xin tài trợ gold. Các giải thưởng thầy liệt kê đã được ghi sổ
  7. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với baotrungvip, câu chuyện này mình nghe kể lại đã lâu và hình như xuất xứ của nó từ thời những trường đại học còn đóng trên Xuân Hoà (hoặc đi sơ tán ở các vùng khác mà có đồi !). Vì vậy anh phái đừng vơ vào ĐHBK HN nhé !
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thuý Kiều người đọc đã làu,
    Nay xin hỏi hết mấy câu cả làng:
    Đi đâu mà gặp Kim lang?
    Người đâu trong lúc mơ màng thấy nhau ?
    Ai mà gây dựng mối sầu ?
    Vì ai nên phải thanh lâu chịu đành ?
    Tại sao lại mắc Sở Khanh?
    Yêu ai mà lại chịu mình chồng chung?
    Tại sao phải tới cửa công ?
    Tại sao lại được đuốc hồng, kiệu hoa ?
    Hoa nô ai đặt tên là... ?
    Vì sao lại phải đổi ra Trạc Tuyền ?
    Đi đâu gặp được Giác Duyên ?
    Vì sao sau lại tới miền Châu Thai ?
    Gặp ai là kẻ anh tài,
    Báo ân, báo oán trong hai nợ trần ?
    Ai mà quyết kế đóng quân?
    Nghe ai Từ đã về thần thu linh ?
    Ai mà không phải chung tình?
    Sông nào lại quyết quyên mình cho cam ?
    Ai mà lập một thảo am?
    Nghe lời ai dạy, nên làm bên sông?
    Ai mà giải hết cho xong,
    Mời người lĩnh phát 10.000 gold ngay!
    Kính mời!
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Windblowup và Bao trứng vịt tài thật đấy. Có lẽ nó xuất phát từ khá lâu, nhưng hồi mình còn học ở BK thì cũng có đọc trong nhà anh William Cường, đó là năm 1997.
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hay nhất câu này!
    Đi cho đúng lỗ mới tài
    Nếu có ra ngòai, kĩ thuật còn non
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này