1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    [Truyện Kiều em mới đọc xong
    Dám trả nhời bác thế này được hông!!!
    Đi đâu mà gặp Kim lang?
    Rằng thưa trong tiết Thanh Minh,
    Thiếp chàng gặp gỡ bên nàng Đạm Tiên.
    Người đâu trong lúc mơ màng thấy nhau ?
    Ngỡ đâu là phút mơ màng
    Gặp chàng Kim Trọng cũng hàng trâm anh!
    Ai mà gây dựng mối sầu ?
    Bỗng dưng "đan dập giật giàm"
    Chỉ tại cái thằng bán tơ đó mà.
    Vì ai nên phải thanh lâu chịu đành ?
    Chuộc cha nên phải bán thân
    Nghĩ đâu đến nỗi thanh lâu hỡi mình!
    ("Kề tai mấy nỗi nằn nì"
    Nghe Tú (Tú bà) nên chuyện thị phi chẳng tường
    Dấn thân tới chốn phố phường
    Biết đâu ấy cuộc bể dâu mà lường)
    Tại sao lại mắc Sở Khanh?
    cũng là chuột chạy cùng sào
    Là xem con tạo xoay vần đến đâu.
    Yêu ai mà lại chịu mình chồng chung?
    Thúc sinh cũng bậc thư hương
    Hoàn lương một kiếp cho nàng Kiều nhi.
    Tại sao phải tới cửa công ?
    Rằng lời nghiêm huấn rành rành
    Cớ sao lại tới lầu xanh rước Kiều?
    Đất bằng nổi sóng đùng đùng,
    Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.
    Tại sao lại được đuốc hồng, kiệu hoa ?
    Thương vì hạnh, trọng vì tài
    Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba.
    Hoa nô ai đặt tên là... ?
    "Vốn trong họ Hoạn danh gia
    Con quan lại bộ ấy là Hoạn Thư"
    Vì sao lại phải đổi ra Trạc Tuyền ?
    Vì rằng một nỗi chồng chung
    Hoạn Thư này chẳng chung chồng với ai
    Chuyện lành lại hóa ương tai
    Xuất gia nên đổi pháp danh Trạc Tuyền
    Đi đâu gặp được Giác Duyên ?
    Vào Am Chiêu Ẩn trú thân,
    Độ nhờ sư bác đợi chờ sư huynh.
    Vì sao sau lại tới miền Châu Thai ?
    Cả tin cái lão lái buôn
    Lại một lẫn nữa bước nhầm kiệu hoa
    So thì Bạc Mã khác chi?
    Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người
    Gặp ai là kẻ anh tài,
    Phải chăng là khách biên đình
    Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông.
    Báo ân, báo oán trong hai nợ trần ?
    Báo ân là với Thúc Sinh,
    Quản gia họ Thúc cũng là hiền nhân
    Sau là tới vãi Giác Duyên
    Báo oán là những Khuyển, Ưng, Tú Bà,
    Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà
    Sau là tới gã Giám Sinh bất tài
    Bỏ qua sao được Sở Khanh
    Lòng lành tha bổng ấy là Hoạn Thư.
    Ai mà quyết kế đóng quân?
    "Phong trần mài một lưỡi gươm,
    Những loài giá áo túi cơm sá gì!
    Nghênh ngang một cõi biên thuỳ
    Thiếu gì cô quả , thiếu gì bá vương.
    Trước cờ ai dám tranh cường,
    Năm năm hùng cứ một phương hải tần"
    Nghe ai Từ đã về thần thu linh ?
    Nghe lời Kiều nói mặn mà
    Thế nên Từ mới về thần thu linh.
    Ai mà không phải chung tình?
    Là Hồ Tôn Hiến chứ còn ai xa!
    Sông nào lại quyết quyên mình cho cam ?
    Tiền Đường sóng nổi đùng đùng
    Ngẫm ra mới nhớ là nơi đoạn trường,
    Nơi này nàng sẽ quyên sinh
    Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang.
    Ai mà lập một thảo am?
    Nghe lời ai dạy, nên làm bên sông?
    Nghe lời Tam Hợp đạo cô,
    Giác Duyên lập một nơi là Thảo Am.
    Em mới tập thui, thầy Đồ ới chấm bài cho em.
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 01/09/2007
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài đối của Ộp chóng hết cả mặt
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    khen hay chê thế nhỉ? Để em còn biết đường đơi.
    Mà khen hay chê thì em cũng phải tự thưởng cho mình nào nào
    Đây là lần đầu em thử sức có gì sai sót rất mong nhận được ý kiến đóng góp của pà kon gần xa
  4. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, kiên trì type để trả nhời thế nì thì dễ đoạt giải lắm,
    đợi kết quả xem sao:-)
    khả năng cao là 15000 như đề nghị mới nhất:D
    nếu có thiếu xót gì chăng, thì có khi cũng vẫn đoạt giải:)
    chúc cả nhà một kỳ nghỉ độc lập vui vẻ:) độc lập, tự do, hạnh phúc:)
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
  7. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nội công trả lời hết mớ câu hỏi của lão đồ là đủ giựt giải roài. Thú thật là em đọc không hết, hoa cả mắt, chóng cả mặt.
    Thầy đồ đâu roài, trao giải đê.
    @All: mọi người đối vài câu cho vui nhá
    Nắm rồi buông, biến không thành có.
    Trao giải nhẹ thôi, 500G nhá, cả gia tài của iem đó. Yêu cầu chuẩn câu, chuẩn ngữ, chuẩn ý. Thế nhá
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gieo rồi gặt, nghe sắc như không.
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thư Kí ơi được đới chứ
    Trao giải dê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này