1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nắm rồi buông, biến không thành có.
    Gieo rồi gặt, nghe sắc như không.
    Hì, câu nì hay nhưng còn câu nào hơn không?
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Buộc lại tháo, hoá nguy thành an
    Có chược hông nhỉ?
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, nhưng còn câu nào hem zị?
    Em thêm trò mới nà: dùng thơ Kiều miêu tả nhân vật thật (lấy tạm các nhân vật trong KBC nhá)
    Bắt đầu, đố mọi người ai đây:
    "Phong tư tài mạo tót vời
    Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa"
  4. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    cái nì bít rùi dựa vào cái title của anh chàng đó để suy ra hả
    btv đúng ko?
    Sorry nạn nhân, iem chỉ lựa gió bẻ măng thôi
    Trả gold đi
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    LẰng nhằng quá trả Gold đi rùi giải đố tiếp nà
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không phải eng,không phải eng, eng ghét nhất thằng Kim Trọng đấy
    Lý do :
    1 - Nhu nhược. Không chịu đấu tranh để giữ lại tình yêu đích thực, có tư tưởng buông xuôi, đầu hàng trước số phận. Chẳng hạn, nếu hồi đấy Kim Trọng cầm giấy tờ nhà ra ngân hàng vay tiền trả nợ cho Vương lão gia, thì Kiều đã chẳng phải chịu mười mấy năm bôn ba trong bể khổ, nhỉ

    2 - Mặt dầy. Yêu em Kiều tha thiết, thế mà khi Kiều bảo : "Em đi xuất ngoại, anh cưới cái Vân đi" , Kim Trọng cũng gật đầu được thì bó tay. Yêu đương thế à? Cái loại mặt dầy
    Tóm lại, hoà hoa phong nhã đấy, nhưng không duyệt được. Eng không thích, eng ghét, eng ghét ...hu hu ...
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chính bác chẳng tự nhận mình hào hoa phong nhã còn gì?
    Thế hông phải là bác thì là ai?
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] thôi nhận đi mà bác Hào hoa phong nhã còn gì
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cãi à:D mặt dày thế mà râu vẫn mọc qua được:D
    [​IMG]
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thúy Kiều người đọc đã làu,
    Nay xem giải rõ mấy câu ra làng:
    Du xuân nên gặp Kim lang,
    Đạm Tiên trong lúc mơ màng thấy nhau.
    Thằng bán tơ gây mối sầu,
    Cứu cha nên phải thanh lâu chịu đành.
    Bực mình nên mắc Sở Khanh,
    Thương tình họ Thúc chịu vành chồng chung.
    Thúc ông đem tới cửa công,
    Phủ đường cho phép được hồng kiệu hoa.
    Hoa nô họ Hoạn đặt ra,
    Đi tu nên phải đổi ra Trạc Tuyền,
    Trốn ra gặp được Giác Duyên,
    Mắc lừa mụ Bạc về miền Châu Thai.
    Gặp Từ là kẻ anh tài,
    Báo ân, báo óan trong hai nợ trần.
    Hồ Tôn quyết kế đóng quân,
    Nghe Kiều, Từ đã về thần, thu linh,
    Thổ quan không phải chung tình,
    Sông Tiền Đường quyết quyên mình cho cam.
    Giác Duyên lập một thảo am,
    Nghe lời Tam Hợp nên làm bên sông.
    đáp án là trên, bạn vitop đoạt 98% nhưng phần giải thưởng thì vẫn đoạt được giải là 15000 golds,
    về công phu thập chỉ thần công có hiệu quả, nên đoạt thêm 2000gold khuyến mãi
    Tổng giá trị giải thưởng lần này là 17000gold cho bạn VịtỘp
    @ Thủ quỹ kiêm thư ký Vịt: sớm về trao giải 17k gold cho bạn vitop, và giải lần trước cho các bạn cũ đã tham dự,
    @ all, lần này quán đối làm ăn có vẻ có lãi, chuẩn bị lên sàn TrứngMuối:) các bạn vui lòng tham dự vòng giải đố mới:)
    Kính chào các bạn đã quay lại sau kỳ nghỉ độc lập hoành tráng:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này