1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên net, vớ đựợc vế này:
    Văn như Văn Như Cương
    đối lại phát:)
    Võ nguyên Võ Nguyên Giáp
    Thế còn vế, DƯƠNG TRUNG QUỐC tán dương TRUNG QUỐC
    mời thày thiếu lâm chỉ giáo:-)
    Kính
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Văn như Văn Như Cương
    Võ nguyên Võ Nguyên Giáp
    Cặp câu đối trên quá bình thường. Không có gì sâu sắc. Vế đối dưới đây thì hay hơn nhiều:

    DƯƠNG TRUNG QUỐC tán dương TRUNG QUỐC

    Câu này phải thư thả mới nghĩ được.
    Tại sao tôi nói hai câu trên là bình thường? Về tướng Giáp có đôi câu đối sau đây hay gấp bội:

    Ba mươi năm, Giáp chẳng còn Nguyên Giáp
    Bốn mươi năm, Hồng vẫn cứ Nguyên Hồng

    Ý nghĩa:
    + Sau 30 năm, tướng Giáp không còn là tướng Giáp nữa , Ông đánh mất đi khí phách uy nghi của một vị đại tướng.Nghĩa thứ 2: sau 30năm thì tướng Giáp không còn nguyên ( mảnh áo ) giáp, tức là bị lên voi xuống chó, có lúc ông phải phụ trách kế hoạch hoá gia đình (không phù hợp với vai trò và danh tiếng một vị đại tướng lừng danh)
    + Sau 40 năm, Nguyên Hồng vẫn là nhà văn Nguyên Hồng, trước sau như một. Nghĩa thứ 2: Sau 40 năm thì ông nhà văn này vẫn giữ một trái tim hồng, hình ảnh của ông vẫn là một màu tươi hồng không bị vấy bẩn, cuộc sống và xã hội không thể làm ông tha hoá.
    Câu đối này nghe ở vỉa hè quán nước, không biết ai là tác giả.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    nhiều điểm 10 ...cho thày ..Phái:)
    Tướng Giáp từ 1945 đến 1975 là nguyên Giáp hẳn? Đại tướng qua hai cuộc chiến to, sao chẳng còn nguyên giáp?
    Còn từ 1975 đến 2005 cũng là vấn đề, và vấn đề này thuộc về CT, tôi .....ko tranh luận:)
    ;)
    ;)
    vài lời phiếm đàm chơi:))
    còn về nhà văn Nguyên Hồng, thì hãy còn nhiều giai thoại
    40 năm là khoảng thời gian nào của Nguyen Hồng? ông viết văn rất sớm và khoảng 40 năm nói đến là từ 1936-1976 chăng?
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 06/10/2006
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    DƯƠNG TRUNG QUỐC tán dương TRUNG QUỐC
    PHẠM PHÙ TANG xúc phạm PHÙ TANG
    [nick] [nick]
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/10/2006
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    HI, đối hay lắm, :) nhưng trích lục Phạm PHÙ TANG đi:)
    Dương Trung Quốc thì hay xuất hiện trên Tivi rồi:)
    Dương Trung Quốc là nhà sử học, và rất ái mộ anh bạn khổng lồ (anh hai Trung Quốc - láng giềng bên cạnh) nên từ tán dương, và Dương cũng là họ của ông ấy luôn;)
    Lúc trước thấy BC để ĐÀi LOAN, thoắt cái đã thành ...PHÙ TANG rồi
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 06/10/2006
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ............
    TRANG TRUNG THU, ngắm Trăng TRUNG THU
    (mở ngoặc, chơi ...hơi gian tí:) giờ này viết tiếng việt không dấu, thì phải là đối ..chan chát:)
    hi hi
    anh em tiếp tục post bài cho quán đối của chúng ta, sân chơi thêm xôm nhân trung thu nhá:)
    chúc cả box một trung thu vui vẻ và nhiều ý nghĩa
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 06/10/2006
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Phạm Phù Tang: Pháo đội phó Pháo đội A của Tổng hội Thủy quân Lục chiến VN Cộng hòa.
    (Phải thay thui chứ làm gì có ai tên Phạm Đài Loan..hì..hì...)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ở hàng xóm nhà anh có một đứa bé mới sinh tên là Phạm Đài Loan đấy.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Một biến thể câu đối dành cho bé Bê đây:
    Một tay ôm con bé Bê, một tay bế con Bê ốm (1)
    lần trước đối chưa đạt, lần này cho đối lại nhé. Đối được thì hãy hỏi "hồ sơ của anh Phái". Nhá !
    Chú thích: Túm lại là đều ôm và bế Bê cả. Hihihi
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mời thầy đồ và các bạn:
    1. Cây sầu đông, trồng đồng sâu, chuyển lên đầu sông mùa đông sầu tránh lụt
    2. Tiễn năm Tị, đá bóng chớ đá rắn, sút cầu môn đừng sút vọt .
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 06/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này