1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thầy đồ thật vừa uyên bác, vừa hóm hỉnh. Đọc đỏ hết cả mặt mà vẫn không thấy tục. Lạ thế ! Đúng là đa nghĩa.
  2. dangdungbg

    dangdungbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nghe được tin từ thầy đồ-bạn cũ
    Gã Osin tất tưởi trở về làng
    Lục khắp chốn vợ đâu chẳng thấy
    Thao trường xưa nay in bóng thầy đồ.
    Cảnh bảo: cẩn thận với mấy thầy đồ!!!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    thầy đồ vụ nì khéo khéo mất ..... uy tín chứ đùa đâu
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nông thôn giá đất đang tăng , nông dân bán cả ..í í lên thành ở luôn:D
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Gã Ôshin cũng khùng khoằm
    Thơ thỏng gì đâu chỉ ép ăn:D
    Chiến tranh nay có còn đâu nhỉ?
    Hử cả làng??
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đây:
    Gã Ôshin thấy thế tình hình khá nguy cấp liền gửi tiếp:
    Ờ thì ấy ráng mà kìm lòng
    Mi mà léng phéng, chết với ông
    Ông về, ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong.
    Hôm sau, tay chồng nhận được thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết không?
    Ruộng mà không cấy sẽ xung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
    Nông thôn giá đất đang tăng
    Nông dân bán cả lên thành ở luôn:D
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thấy vụ này hay hay em cũng cóp nhặt dc vài điều góp vui:D
    Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền

    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/09/2007
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ô, sao lại phải đọc trong tiếng thở nhể???
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì vừa đọc vừa thở chứ sao bác nì hỏi hay nhỉ? Người lúc nào chẳng thở ra rồi lại hít vào hoạt động vô thức mừ
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phái đang luyện môn ngừng thở mà lị
    Mệt cái quán đối này quá, lão đồ ơi, kỳ này lợi nhuận bao nhiêu, chia lợi tức cho cổ đông đê . Sắp đói rùi, chẳng mấy chốc mà xách bị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này