1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội mạnh nhất trong lịch sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nmt83, 20/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Cleopate là con cháu của 1 trong các bộ tướng của Alexander, người được chia Ai Cập sau khi chủ tướng ốm chết. 2 người kia, 1 được Hi Lạp, 1 được Ba Tư
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Chiêm Thành gì, mà ở diễn đàn ảo này đùa thôi chứ cá nhân thật sự đâu có quan trọng.
    Tôi thử tìm những chi tiết mà sách diễn giải sử thông thường không nói. Còn Việt cuối cùng thắng Mông có phản bác gì đâu.
    Ví dụ 1000 năm sau nếu con cháu nó tôn đại tướng VNG là Đức Thánh Cha, Quốc Phụ... còn bác HCM thì không được mấy dòng, trong kháng chiến. Nếu có ai tìm lục lại sử cũ và khơi ra, có bị cho là viết lại sử không?
    Kể ra cũng muốn biết có dân Việt có nhiều người cho dân Việt gốc Chiêm Thành cũ, hát nhạc mất nước, là "vong quốc nô" không, nhưng như thế lại ra ngoài chủ đề quá.
    Được unknown01 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 20/02/2010
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mạnh hiếp yếu đó là chân lý. Vì sự bất công của chân lý đó nên truyện Tây Du Ký ra đời. Nhưng khi thấy Phật Tổ đè đầu Tôn Ngộ Không mọi người thất vọng lắm. Nhưng sự thật chuyện gì đã xẩy ra khi Tôn Ngộ Không bay đến nơi cùng trời cuối đất? Số là hắn bay bay , bay mãi nhưng bay tới đâu cũng thấy bàn tay Phật trên đỉnh đầu. Hắn chợt ngộ ra chân lý sức mạnh. Hắn không thể đảo lộn chân lý đó. Bay đến cùng trời cuối đất hắn ngồi đó buồn lắm. Hắn muốn tự sát. Bổng dưng Phật Tổ hiện thân như một người bạn đến ngồi cạnh hắn.
    PT : Ngươi đã ngộ ra và buồn lắm ư? Ta biết ngươi muốn chứng minh rằng kẻ yếu có thể thắng mạnh. Nhưng nếu ngươi dùng bạo lực đè bẹp thiên cung thì có khác gì ngươi tự chứng minh kẻ mạnh hơn sẽ thắng kẻ mạnh. Nếu ngươi hứa giúp ta một điều ta sẽ giúp ngươi đạt ước nguyện.
    TNK: Yes, Sir.
    PT: Ta sẽ chặt cái đuôi của ngươi làm ra TNK thứ hai. TNK2 có 1 phần công lực của ngươi sẽ giúp thầy Huyền Trang đi thỉnh kinh giải ác cho các dân tộc Trung Hoa.
    TNK : Why?
    PT: Dân Trung Hoa vốn man di mọi rợ quá. Thiên Triều thâm độc. Yêu Quái mọi nơi. Vì thế cần kinh của ta giúp giải bớt sự man di của họ.
    TNK: OK, Tôi đồng ý.
    PT: chặt đuôi TNK đem chôn dưới Ngũ Hành Sơn chờ nó lớn lên thành TNK2.
    TNK: Còn con người tôi và lời hứa chứng minh kẻ yếu sẽ thắng của Ngài ạ.
    PT: Ta sẽ cho ngươi đi ngược thời gian đầu thai vào nhà Nam Hải Long Vương . Ngươi sẽ là thái tử có tên là Lạc Long Quân với 72 phép thần thông gần nguyên vẹn của ngươi. Tiên nữ ta sẽ cho đầu thai làm Âu Cơ Tiên Tử. Trung Hoa là con cháu thiên triều. Họ sẽ vĩnh viễn đông mạnh hơn con cháu các ngươi. Nhưng con cháu của ngươi trấn thủ phương nam vĩnh viễn sẽ là kẻ chiến thắng.
    AT tôi sau khi nghe trộm hai người tâm sự cuối chân trời chợt ngộ ra . À ra thế. Phật Tổ không hề theo mạnh hiếp yếu nhưng đã cho TNK về phương nam để chứng minh kẻ yếu vẫn có thể thắng. Vì thế vì chuyện quân đội nào mạnh nhất chưởi nhau mà làm gì?
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 21/02/2010
  4. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Bác Trần lâu lâu nói câu hay phết nhỉ.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Dạo này có game online là TDK nên bác Anti-Tank nổi hứng à?
    Sông có lúc người có khúc, hôm qua Man nó bị Everton vả cho mấy phát, nhưng Everton tuy thắng được 2 thằng to đầu liên tiếp nhưng có bao h làm được những điều như 2 thằng to đầu ấy không mới là vấn đề!
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Ghi nhận lòng yêu nước của bác Trần, nhưng đã như thế thì dùng 1 truyện thần tiên gì đó của VN, chứ Tôn Ngộ Không là truyện Tàu.
    Ngoài ra, những truyện triết lý như vậy, minh họa với đủ các bài học lịch sử, có bao giờ làm bọn mạnh thuộc bài mà chừa không đánh bọn yếu nữa đâu. TQ và Polpot biết VN thắng cả Mỹ/Pháp, thế mà nó vẫn quyết điịnh đánh VN chứ có nào quan tâm gì đến lịch sử hào hùng của VN. Quá khứ không có giá trị quá một xu mẻ với chúng, thành ra, tốt nhất là đừng làm bọn yếu
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nhiệt liệt phê phán đồng chí Trần.
    Đồng chí nầy là ********* số một khi tiêm nhiễm vầu đầu các cong à về nguồn gốc mới của dân Việt.
    Nguồn gốc người Việt là từ nòi giống thanh cao Rồng, Tiên chứ không phải là từ nòi Khỉ. Đồng chí đã hạ thấp người Việt khi sáng tậu ra một truyền thuyết mới xuất phát từ bọn Tàu Khửa?

  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Báo cáo Bác Commie II. Vì théc méc của bác tôi vô phương trả lời đành nhờ PT và được biết thêm về thuyết tiến hoá như sau. PT nói thật ra ông Đạt Huynh cực kỳ thông minh nhưng bị chứng trọng nam khinh nữ. Vì thế khi nghiên cứu nguồn gốc nhân loại ông chỉ cứu bên họ nội và phát hiện họ nội con người có họ với khỉ. Thật ra vào chi tiết khác lắm vì vậy mới sinh ra lắm thứ dân. Chủ yếu cái khác nó nằm bên họ ngoại. Ví dụ người Nga bố khỉ nhưng mẹ gấu thế nên là dân tộc hùng mạnh nhưng tính ngang thích chơi ngang làm nổi. Dân Pháp là khỉ ấp trứng gà nên thích nhảy nhót ca hát ( gáy). Dân âu di cư sang Mỹ là khỉ ấp trứng đại bàng nên tính đại ca cao bồi. Riêng Việt và Hoa thì hơi khác. Số là phàm ngộ được phật pháp thì thành phật. Phật Pháp là Pháp Lý Trời Đất. Khi Ngộ KHông bay tới chân trời hắn đã ngộ ra pháp lý trời đất và đắc đạo thành Phật. Trong quá trình Hoá Thân Thành Phật thì phần Thú Tính là Lông-Đuôi rụng đi chỉ còn phần Nhân Tính mà thôi. Sau đấy phần nhân tính về quê cha đất tổ mà đầu thai ( sẽ giải thích phần quê hương TNK sau) Phần thú tính PT đem chôn bên tàu sau nó thành Thú Khỉ có công được ngược thời gian về quá khứ kết hôn với em gái của Trư Bát Giới là Trư Nữ Giới sinh ra dân tộc Đại Hán. Trư vốn mắn đẻ nên dân Hán sinh nhanh đẻ nuôi không nổi đến chính phủ phải ra chính sách ăn thịt con cho bớt dân. Phần Lông Khỉ kết hôn với yêu quái bốn phương sinh ra các dân tộc Hoa Trung. Vì chung mã di truyền vì thế dân tầu ngoại hình giống Đại Việt là vậy. Vì thú tính Lông-Đuôi mạnh quá nên PT đã đem nhúng Phật Kinh. Nhưng có một sợi không thấm kinh sinh ra Mao Chặt Dông nguyên vẹn thú tính là vậy. Phần Người bay về quê cha nơi hắn sinh ra kết hôn Thần Nữ sinh ra Đại Việt. Vậy TNK sinh ra ở đâu. Đó là chổ linh khí trời đất tụ lại là Động Rồng. Rồng thật ra không có nhưng những nơi linh khí tụ hội bay lượn trên không người xưa cho là Rồng. TNK sinh ra từ linh khí ấy. Khi TNK sinh ra có vụ nổ chấn động trời đất. Sau khi nổ hắn bay vụt lên như ICBM. hắn rơi xuống Hoa Trung Thuỷ Liêm Động. Vậy hắn sinh chí ít cũng vài nghìn km cách Hoa Trung. Và nơi hắn sinh ra từng có cảnh hùng vĩ như rồng bay lên trời ( bắn ICBM mà lị) Số là Khi Lý Thái Tổ nhìn thấy đất rồng bay linh khí tụ hội ông định đặt tên là Vũ Long, Phi Long, Hoá Long.....Nhưng khi hỏi phụ lão nghe kể về truyền thuyết Rồng Phóng như ICBM ông mới chọn tên là Thăng Long. Các bác đang ở HN có thể đi tìm di tích LS đó hiiii.......
    Được andrewtran sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 22/02/2010
  9. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ông dùng từ sai rồi , nhiệt liệt dành cho chúc mừng chứ không phải phê phán , Phê phán phản đối thì dùng từ " Kịch liệt phản đối lên án ....xxx " Chắc tại ông xa VN lâu năm lên quên mất tiếng mẹ đẻ ! Hoặc là bà mẹ đẻ ông là người Mỹ
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Kịch Liệt Cảm Ơn đồng chí đã cho ý kiến chỉ đạo kịp thời, chính xác.

Chia sẻ trang này