1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quân đội Quốc gia Việt Nam" thuộc chính quyền Bảo Đại. (Nghiêm cấm xúc phạm chửi bới nhau về 1 thực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chửi bạn dốt, ăn nói chèn từ đệm bẩn thỉu. Tội này chỉ xoá bài cảnh cáo là cùng, khoá cái alô với bác Maseo có lẽ không làm.
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ ai lên án lão đá lon này là lão lại ghép cho cái thành phần gia đình thuộc dạng con ông cháu cha? Rồi bây giờ lại phong cho người ta là khủng bố nhân dân?
    Đúng là giọng điệu của Đế Quốc Mỹ. Ai khủng bố ông hử ông đá lon? Mà nhân dân như ông là nhân dân lưu vong ********* chứ chả phải nhân dân chính quốc của nước nào cả đâu ông đá lon ạ.
    Vàng: riêng phần này đã là gây hấn rồi đấy nhé!
  3. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng mà bác bôi cho ý theo quy định là những từ ngữ thô bỉ, xúc phạm một hoặc một số người trong diễn đàn đấy bác ạ.
    Em dính chưởng nhiều lắm rồi .
  4. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1

     
    Hớ...hớ...hớ
    Minh Mạng chia Bắc kỳ là chỉ vùng địa lý, Pháp nó chia vùng còn mang ý nghĩ chế độ cai trị khác nhau => chính sách "chia để trị"> người Việt Nam bây giờ còn dùng lại là có thái độ phân biệt vùng miền.
    Thế bây giờ thì ai dốt
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 29/05/2008
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
  6. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Hình như mồm loa mép giải, chụp mũ lung tung là bài tủ của "các chiến sĩ đấu tranh" cho "lưu vong" và "dân chửi".
    Chắc là học Ngô tổng thống câu "thà giiết nhầm còn hơn bỏ sót".
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    đúng là đi dâu cũng có mấy chú mắt xanh kèm
    [​IMG]
  8. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    dbp
    ba que gắn ở đuôi máy bay
    [​IMG]
    đếm quân
    [​IMG]
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2

     
    Vàng 1: Thế thì sai lầm về thời điểm, rút kinh nghiệm, nhưng khẳng định việc tạo dựng bộc lộ mâu thuẫn "kỳ này kỳ kia" là dưới thời Pháp thuộc (được tận dụng tối đa như một chiến lược ngăn chặn sự liên kết giữa các vùng miền chống lại nhà nước bảo hộ - nên các vùng này mới có toàn quyền riêng). Cái lày có sử sách đàng hoàng, để post lên phục vụ ku Porter vậy, để ku đỡ phụ thuộc vào wiki nhiều quá !
    Vàng 2: Có nhiều cách gọi một loại người, mặc dù bản chất nó là danh từ riêng nhưng nó lại thể hiện sự thiếu tôn trọng giống như gọi người CPC là Miên, hay gọi người da màu là "Negro", "colored people". "An-nam-mít" là một trong những ví dụ. Các cụ nhà anh học trường Bưởi cũng không nhận mình là "An-nam-mít", nói chuyện với Tây thì các cụ luôn khẳng định mình là "Việt-Nam-miêng" (Vietnammien/ Vietnammiene). Còn nhà ku Porter chấp nhận cách gọi nào thì tuỳ!
    @Porter: Hình như anh chưa phải văng tục với ku lần nào trong khi tranh luận thì phải, thế mà ku đã phải mẹ cha tùm lum rồi, kém lắm!
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 29/05/2008
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Nghĩa tử là nghĩa tận. Nó chết rồi thì đừng bươi móc, chửi bới, tranh luận nó làm gì.

Chia sẻ trang này