1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quân đội Quốc gia Việt Nam" thuộc chính quyền Bảo Đại. (Nghiêm cấm xúc phạm chửi bới nhau về 1 thực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Đề nghị bà con post thêm cờ "quyết chiến quyết thắng" của ta ở Điện Biên Phủ để so sánh nếu không mấy chú nguỵ lại nhận vơ có công đánh Pháp. Cái bệnh "thành tích" này nguỵ mắc trầm trọng, lại thêm bệnh vu cáo. Lúc trước chú Phát vãng cố tình gép nhầm hình "cụ tổ" của quần lủng chặt đầu người Việt để biến thành ********* chơi với "cụ tổ" của quần lủng.
    Được aqtao sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 02/06/2008
  2. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, quân đội VNCH mỗi binh chủng đều có thánh tổ, vậy thánh tổ của bộ binh và không quân là ai? Nguyễn Huệ là thánh tổ của binh chủng nào?
  3. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin đóng góp tư liệu về QLVNCH cùng với bác gì ấy nhỉ, à bác PV gì đó:
    Một ưu điểm khác của Hồ Văn Kỳ Thoại là sự thành thật, thấy gì kể đó, không kể gì đến những huyền thoại đã có tại hải ngoại. Thí dụ tướng Ngô Quang Trưởng đội mũ sắt oai phong đứng ven biển điều quân rút lui (theo Phạm Huấn), sự thực là tướng Trưởng bị nervous breakdown (có lẽ vì uống nhiều rượu quá) như báo Times đã loan tin, ngồi ở quân đoàn bất động không biết phải làm gì nữa. Còn mỗi một đại đội tinh nhuệ, đã gửi ra phi trường để giải tán bớt đám quân dân ô hợp đang làm kẹt phi đạo, thì đơn vị này, khi một chuyến phi cơ Boeing đáp xuống chở dân, đã xông ra đạp lên đàn bà con gái, cướp phi cơ, chen chúc nhau đến độ bám cầu thang, chui vào hầm bánh xe. Khi phi cơ cất cánh, người rơi rụng lả tả. Thảm cảnh này được các phóng viên quốc tế chứng kiến, thu hình chiếu cho nước Mỹ và thế giới coi (xin đọc Nước mắt trước cơn mưa [1] do Nguyễn Bá Trạc dịch). Sau cùng chính ông Thoại phải gọi tâu vào vùng núi đá lởm chởm, ca-nô cũng không vào nổi, tướng Trưởng phải bơi ra tàu. May mà ông biết bơi và bơi cũng khá.
    Theo ông Thoại thì đám bộ binh và vợ con chạy ra đầy cửa Thuận An tranh giành tàu chở Thuỷ quân Lục chiến, gây thảm cảnh cùng là lính mà bắn lẫn nhau, là lính của sư đoàn I, sư đoàn chủ lực của vùng I. Bình thường lính sư đoàn này không ô hợp như vậy. Lần này tại ông tướng tư lệnh, một ông tướng vui tính hiếm có trên thế giới, thấy Thuỷ quân Lục chiến rút quân, mất tinh thần liền, bèn tập họp sĩ quan lại, lịch sự cám ơn họ đã phục vụ tốt, rồi hô: ?oSư đoàn, tan hàng! Mạnh ai nấy chạy nghe??
    Vẫn theo lời ông Thoại: Sư đoàn 2, sư đoàn 3 bắt chước cũng chạy, làm gương ?ochạy? (chữ của tâm lý chiến thời đó, là di tản) cho quân địa phương các tỉnh, và ngoạn mục hơn là có những nhóm ba gai ba đồ xông vào các căn cứ hải quân cưỡng bách phải di tản dù chưa có lệnh, dù chưa thấy địch đâu, bắt cóc những nhóm hải quân lẻ loi bắt gọi tầu vào chở mình vào Nam, thậm chí vác súng, lựu đạn lên đài chỉ huy uy hiếp hạm trưởng. Khi lên được tàu rồi, có những nhóm lính hư hỏng đến nỗi vác súng đi cướp giật, hiếp chóc đàn bà con gái, như các báo chí đương thời đã thuật. Quân ta tiếp tục chạy, bỏ ngỏ các thành phố chính miền Trung, Qui Nhơn rồi đến Nha Trang, Cam Ranh. Ông Thoại được lệnh chở Đề đốc Hoàng Cơ Minh, chính cái ông Minh phục quốc sau này, được bổ nhậm Tổng trấn Qui Nhơn. Đến nơi, nhìn thành phố vắng tanh, ông Minh không chịu lên bờ vì bây giờ làm Tổng trấn với ai: quân ta đã ?odi tản? hết, còn đich lè phè chưa chịu tới.
    Sau này tướng Văn Tiến Dũng viết hồi ký khoe khoang Đại thắng mùa xuân, sự thực có đánh đấm chi nhiều. Quân đội và chính quyền miền Nam tự động tan hàng và tan rã, pháo binh Bắc quân chỉ có dịp bắn vài chục phát ở Đà Nẵng rồi thôi, mất công chở 25.000 phát đạn vào Nam, còn đoàn T34, 54, nghe đâu chỉ có một chiếc bị trầy sơn vì tài xế vội vã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập!
  4. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn na?y mang đậm tính chất văn học... bơm vá. Ma? thươ?ng cái gi? quá lố cufng không tốt. Sự thật được ghi nhận ơ? tư? nhiê?u phía cho thấy chi? riêng nga?y cuối cu?ng, ơ? SG, QĐNDVN cufng có một số thiệt hại ví dụ như chân câ?u Sa?i Go?n, ngaf tư Ba?y Hiê?n v.v... Tóm lại đư?ng bơm vá quá!
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    @ Pi - tơ 1 : Nói khẽ thôi... Có gì về thống nhất với Nhăn Răng với cả Nguyen Sờ gờ trước đi... Mất công mấy cha đó tốn hàng năm trời tung hô tinh thần chiến đấu anh dũng của những chiến sỹ Cọng Hành đã "tử thủ", thế mà bố này nhổ đánh toẹt một cái, choáng quá...
    Ở Đà Nẵng và Huế thì cũng gần đúng như vậy, chứ ở Sài Gòn mệt ra trò đấy, chính hồi ký của ông Dũng cũng nói vậy mà, có phét gì đâu. Sách giáo khoa lịch sử Vịt cũng nhắc tới từ "hành tiến" mừ, bác có biết "hành tiến" là gì không?
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tào lao thật!
    Nếu Mod thích nuôi chú phát vãng để mỗi ngày chú ấy són cho 1 cục tư liệu giống như CÁ nuôi bọn tội phạm để lấy tin thì cứ việc nhé!
    Rõ ràng là ... thuộc chính quyền Bảo Đại ... mà còn cố hiểu sai thì hết thuốc ghẻ bôi rồi!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 05/06/2008
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Em thấy nhiều bác ...lạc đề. Chính quyền Bảo Đại (anh em chú bác với Quận chúa biệt động" của bác ĐVH) tồn tại từ tháng 9 -1932 đến ngày 26 tháng 10 năm 1955. Các tài liệu up lưu ý là trong khoảng này thôi. Topic này hay nhưng các bác pót lộn xì ngầu làm con cháu chúng ta nhầm tưởng thời Bảo Đại chúng ta đã có xe tăng M-41
  8. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác mod ơi, bác làm thế nào chứ em thấy cái chủ đề này nó bắt đầu chuối rồi đấy. Như ông PV gì gì, ông ấy post ảnh thì em không ý kiến, nhưng mà ảnh của ông ấy làm em tưởng bác Kỳ lái máy bay thời oánh Pháp
    Lại thêm mấy câu bình luận lăng nha lăng nhăng, em nói thật chứ em gặp ông này ngoài đường, nói năng kiểu đấy em cho ăn đấm. Thật đấy ợ.
  9. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Topic này sắp được phát vãng biến thành nơi để tung hô quân đội VNCH. Với cờ 3 que bay phấp phới
    Quân đội quốc gia nó dư lào thì cũng đã đi vào dĩ vãng rồi. Không hiểu các bác có thấy nó cần thiết cho công cuộc GDQP không
  10. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tưởng tượng như là CA khai thác tin tức từ tội phạm như các dienthai nói ở trên ý.
    Vậy là ổn thôi!

Chia sẻ trang này