1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

    Lời mở đầu:

    THẰNG CHA MÔI ĐỈA TRÂU MÀ CÒN LÓ CÁI MẶT THỚT VÀO ĐÂY NỮA THÌ CÁI NICK Fleur-de-Lys sẽ được khoá vĩnh viễn, có moitim thì không còn Fleur-de-Lys nữa, nghe rõ chưa


    E hèm bà con Vì một thằng cha Moi mật mà cái quán thư giãn massage tinh thần của box mình bị đóng cửa, chẳng đáng chút nào. Nhớ hồi năm ngoái, topic của em Elibron mới vui vẻ nhộn nhịp làm sao, thế mà mới sang part 2 đã bị sập tiệm bởi nguyên nhân... gián tiếp do Lys .


    Thay lời tạ lỗi ... cũng gián tiếp tới em troixanhnangvang, Lys mở lại Quán dưa lê này để từ nay box mình lại có nơi vui cười cùng nhau cho cái box nó đỡ khô khan và thêm phần thân mật giữa các thành viên. Cũng biết là hiện nay thần dân vương quốc NCĐ chạy sang forum mới hết rồi, nhưng để căn nhà cũ này thiếu vắng một nơi dừng chân kể cũng đáng tiếc.

    Mong là nơi đây mùa hè thì mát, mùa đông lại ấm áp và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười
  2. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày bị ốm, hôm nay vào box gặp lại Fleur-de-Lys (biểu tượng của sự thanh khiết) làm anh vui quá ! Anh xin ủng hộ chủ đề bình cũ rượu mới này của em bằng cách post lại một bài từng post ở chủ đề cũ :
    HOA HUỆ TÂY (Fleur-de-Lys) biểu tượng của Sự thanh khiết
    Trong suốt lịch sử hoa Huệ tây, màu trắng lộng lẫy của nó luôn được xem là biểu tượng của sự thanh khiết. Theo truyền thuyết, hoa Huệ tây đầu tiên đã mọc lên từ nước mắt của Eva khi nàng rời khỏi vườn địa đàng. Tuy nhiên, từ rất lâu trước khi Chúa ra đời, người Hy Lạp và La Mã đã tôn vinh loài hoa huệ tây mầu trắng lên ngôi cao nhất của các ngôi hoa. Loài hoa dễ thương này được dâng hiến cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Khi Thomas nghi ngờ, khăng khăng đòi mở huyệt của Người để xem Người có thực sự hồi sinh không, khi huyệt mở ra, ông thấy trong huyệt đầy ắp hoa hồng và những hoa huệ tây trắng xinh đẹp. Vì là loài hoa nở vào thời điểm ?oLễ truyền tin? nên Huệ tây luôn luôn được dùng để trang trí bàn thờ Đức Mẹ Đồng Trinh.
    Trong ngôn ngữ các loài hoa, các loài huệ khác nhau có ý nghĩ khác nhau. Vi dụ : Huệ tây trắng có ý nghĩa ?nhiệt tình?, huệ đốm màu da cam mang thông điệp ?oDù sao ta vẫn có thể tự hào làm bạn với nhau?, Huệ tây vàng là biểu tượng của tính hay làm dáng...
    Dẫu loài khoe sắc dâng hương
    Hoặc loài dịu dàng khuê các
    Ngay cả hoa hồng thơm ngát
    Tôi vẫn không thể nào yêu.
    Vì tôi yêu Huệ diễm kiều
    Thanh khiết từng hơi thở trắng
    Cả lời Huệ cam rực nắng
    Nở sáng vườn trái tim tôi.
    (Theo T.B.ALDRICH )
    Và hoa Huệ đứng nghiêm trang
    Đẹp hơn trong ánh sáng đang bạc màu
    Như trinh nữ phút nguyện cầu
    Hương thiêng liêng tỏa khắp bầu trời đêm.
    ( Theo JULIA C.R.DORE )
    Và hoa như chiếc đũa thần
    Đang vung tay rải ánh trăng dịu dàng
    Và nồng nàn mắt hoa đang
    Nhìn trời cao rộng qua làn sương mai
    ( Theo PERCY BYSSHE SHELLY )
    Và chúng tôi, những bông huệ trắng
    Là loài hoa ánh sáng đồng trinh
    Thiên nhiên ưu đãi và ban tặng :
    ?oTuyệt vời tư tưởng của bình minh?
    (Theo LEIGH HUNT )
  3. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chị lys khách sáo rồi, về khoản buôn dưa lê thì khoá topic này lại có topic khác thôi, có gì đâu, chắc e k có duyên với chuyện lập ra các topic, thôi thì cứ a dua cũng được, đằng nào chẳng là buôn dưa lê
    À, hôm wa e up hộ đứa bạn cái topic, chợt phát hiện ra dưới nick mình có thêm chữ "Thành viên tích cực", chắc là do spam bài nhiều wá thì phải, có nên chúc mừng k nhỉ
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    May quá, cái topic mang chủ đề này vẫn luôn sống và chiếm lĩnh lòng bà con!

    Hy vọng sẽ không còn xảy ra những hiện tượng như trước nữa
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ My husband Hôm trước em đi xem Cây sáo thần, có gặp meongoan nhưng lãng đãng thế nào quên béng mất cái CD Flute của Phú Quang ở nhà, hi. Để lần offline sau nhất định sẽ mang cho Anh nhé.
    Bà meongoan cho cái số đt đi, hôm nào hẹn hò Chuyện 3 người cái
  6. chohubrother

    chohubrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chị Lys rửa tay gác kiếm rồi chứ cơ mà. Sao bây giờ lại tái xuất giang hồ thế, chị chịu khó sang vương quốc mới mà chăm nom anh Na9 đi. Không được rủ Meongoan đi đua xe đâu nhé.
    Chuyện của chị với anh Na9 thì để nội bộ vợ chồng anh chị giải quyết với nhau, sao lại kéo Meongoan vào làm gì, Meongoan không làm trọng tài đâu.
    P/S: Vợ chồng Na9+Lys lục đục như thế chả trách quanh năm bét bảng
  7. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tập trung hầu hết sang bên kia rồi, bên này vắng vẻ thật! thôi thìi cũng phải thỉng thoảng ghé thăm nhà cũ chứ!
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    HIii, mèo của tui về rồi Dzui quá dzui quá
  9. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Lys và Mimi của em Lys ! Cái gì là của mình thì trước sau cũng về với mình mà.
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cả ngày hôm wa mình k vào được ttvn
    Hay hôm nào box mình đến nhà chị Lys xem con Mimi đi (vần thế )

Chia sẻ trang này