1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe merci mình, thanks troixanhnangvang nhìu nhìu Tại hồi trước mấy lần mất mèo rồi, mà mất là mất luôn nên sợ lắm. Con mèo này tui lại quý nhất vì nó khôn và tình cảm lắm, lại xinh nữa. Tối hôm trước đang ngồi coi Tiếu ngạo giang hồ, đến đoạn Lệnh Hồ Xung bái sư học đàn ở ngõ Lục Trúc thì nghe tiếng meo meo y hệt con mèo nhà mình. Tự dưng có linh cảm là nó về, thế là bỏ cả Lệnh Hồ Xung chạy ra mở cửa sổ, thấy nó nhảy phóc ngay vào lòng mình . Trông nó vừa bẩn vừa gầy ơi là gầy, chắc bị ai bắt nuôi nhưng nó trốn về được. Lấy thức ăn ra cho nó ăn, nó vừa ăn vừa tranh thủ chạy ra cọ cọ vào chân mình như là nhớ lắm ý Suốt đêm đó nó ngủ dưới giường của mình, mới sáng dậy đã thấy cái mắt xanh lè của nó nhìn mình chằm chặp, hihi. Mà từ khi về nó lắm lời thế không biết, mình hỏi câu gì là nó meo một tiếng như là đáp lời ấy, chắc muốn kể chuyện một tuần gian khổ ra sao nhưng tiếc là mình chưa học language of cats nên cóc hiểu gì cả
    Đây là hình mới nhất của "hắn"
    [​IMG]
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    nghe chị Lys tả con mèo hay thế, mà mèo nhà chị Lys dễ thương thật đấy
    Chị Lys bây giờ phải lấy xích xích con Mimi vào nhé, k nó chạy đi mất một lần nữa là xong đấy
  3. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận Mimi của Lys xinh hơn nhiều so với Minou của anh. Nhưng mèo xinh và ngoan (như Mimi) được chủ yêu thì là chuyện thường chứ mèo xấu và hư (như Minou) mà khiến chủ yêu mới là chuyện phi thường he he ...
    MÈO VÀ CHIM
    Thơ :Jacques Prévert
    Dịch thơ : KH

    Một làng nghe tiêu điều
    Tiếng chim thương tích hót
    Đó là con chim duy nhất
    Cùng con mèo duy nhất trong làng
    Mèo ngấu nghiến một nửa chim rồi
    Và con chim ngừng hót
    Con mèo ngừng gừ gừ
    Và cũng gừng liếm mép.
    Làng làm cho chim lễ tang lạ lẫm
    Và mèo ta được mời
    Bước sau qua tài bằng rơm nhỏ
    Nơi chim chết thẳng cẳng
    Được một bé gái mang
    Cô chẳng ngừng khóc than
    Mèo bảo cô nếu tôi biết trước
    Rằng làm cô đau khổ thế này
    Thì tôi đã ăn tất tật rồi
    Sau đó kể rằng mình nhìn thấy
    Nó bay tới tận cùng thế giới
    Nơi ấy xa xôi đến nỗi mà
    Chẳng bao giờ người ta quay về
    Hẳn cô sẽ bớt phần sầu não
    Chả cần thiết đau buồn thương tiếc.
    « Chẳng bao giờ nên làm việc nửa chừng »
    @troixanhnangvang
    Em thấy con mèo trong bài thơ này có ?ocá tính? không ?
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Con mèo trong bài thơ của anh na chín (ơ, thôi chết rồi, hết mùa na rồi mà hình như mình chưa được ăn quả nào ) "cá tính" wá
  5. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang em TXNV giả vờ đáng thương nhá ! Hồi đầu mùa na, lúc chat với anh, anh bảo anh đang ăn na thì em bảo em cũng được ăn na rồi cơ mà. Mà em giả vờ hiệu quả phết. Bằng cớ là mấy hôm nay buổi sáng se se lạnh, anh đã mang cái khăn em tặng ra quàng cổ. Mà em đừng nói cho chị Lys biết lai lịch cái khăn này nhé, kẻo chị ấy lại dùng chính nó thít cổ anh thì chết dở. Anh bắt đầu thấy ân hận vì lấy vợ rồi..hu hu
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    e nhớ rồi, đấy là quả na duy nhất của mùa na năm nay mà e ăn đấy, chỉ có điều tại ăn ít hơn so với mọi năm nên đâm ra
    Anh na chín sợ vợ thế hẳn nào mà lão phù thủy toàn xếp bét bảng
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, 3 ngày mà chả có ai up cái topic này cả, chị Lys lập topic này, pót được 2, 3 bài rồi lặn luôn, còn anh na chín sau khi pót bài về cái khăn e tặng chắc cũng bị chị Lys nhốt chặt rồi, cấm k cho online nữa, hẳn nào topic này vắng vẻ hẳn up vậy
  8. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật martenzi (5/10) !!!
    Nhớ dịp sinh nhật martenzi năm ngoái, đến tận ngày 14/10 mà anh vẫn nhận được một PM từ martenzi trách anh chưa tặng thơ cho martenzi và nhắn rằng martenzi vẫn đang đợi một bài thơ về đề tài hạnh phúc gia đình. Lại còn mở ngoặc đơn : ( em ko thích thơ ngoại nhập đâu, em thích nhất bài bếp lửa ấy !)
    He he... martenzi chơi khó anh na9 quá ! Anh đâu có tiếc gì em nhưng em phải đòi cái gì trong khả năng của anh chứ. Anh và chị Lys quanh năm lục đục như thế thì lấy đâu ra thơ Việt Nam về đề tài hạnh phúc gia đình hu hu... Hay năm nay em thử đòi chị Lys một ca khúc về đề tài ?oVợ bắt nạt chồng? đi. Chị Lys sáng tác ca khúc đề tài này hay tuyệt cú mèo.
    Hôm nọ thấy YM báo Blog của martenzi có Blast mới, anh vào xem thì hóa ra vẫn là cái câu tiếng Pháp : ?oen train de attendre le premier baise?. Sở dĩ em vẫn phải dùng câu đó là do em cả đấy. Thứ nhất là vì chuyện em nghe opera mà lại không thích giọng tenor. Trong khi những vai tenor thường có những aria tỏ tình cực kỳ độc chiêu, có thể hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn (không tin em hỏi đôi chohu và meongoan mà xem ). Thứ hai là vì em dị ứng với thơ nước ngoài nên đã bỏ sót những lieder còn độc chiêu hơn cả những aria kể trên. Một trong những lieder đó đây :
    Một mình tôi với Chloen _ Ich war bei Chloen ganz allein
    Thơ : Christian Felix Weisse
    Lieder : Beethoven ("Der KuY" , op. 128) ; Karl Böhm ("Lange nachher" , op. 326 no. 7)

    Một mình tôi với Chloen,
    Và tôi muốn hôn nàng;
    Song nàng lại dọa rằng
    Nàng sẽ kêu toáng lên ?"
    Thành ra công Dã Tràng.
    Tôi cả gan, và hôn
    Mặc dù nàng kháng cự.
    Thế nàng có kêu không ?
    Ồ có, nàng kêu chứ ;
    Nhưng không lâu sau đấy.
    Ich war bei Chloen ganz allein,
    Und küssen wollt ich sie:
    Jedoch sie sprach,
    Sie würde schrein,
    Es sei vergebne Müh.
    Ich wagt es doch und küYte sie,
    Trotz ihrer Gegenwehr.
    Und schrie sie nicht?
    Jawohl, sie schrie,
    Doch lange hinterher.
    Download lied của Beethoven : http://www.downloadbeethoven10.ueuo.com/lieder/op128DerKuss.wma
    Hay nhân dịp sinh nhật, martenzi thử áp dụng xem sao ! (lưu ý : anh na9 là chuyên gia xui dại ở box NCĐ đấy )
    Được na9 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 05/10/2006
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hô hô, từ khi lấy chồng đến giờ mình đâm mang tiếng quá. Đã đi làm kiếm tiền nuôi chồng, về nhà phục dịch từ chiều tối cho tới...bình minh mới xong , lại còn bị mọi người hiểu lầm nọ kia. Hỏi ... mẹ vợ anh na9 mà xem, Lys là người vợ hiền thảo đảm đang nhất box Cổ điển đấy.
    Dạo này bận rộn nấu cơm cho anh na9 quá, với lại đức ông chồng mặc cảm vì vợ ... quá đẹp nên không cho online nhiều, sợ lão Đỉa Trâu tán mất. Thế nên không vào update thông tin trong box thường xuyên được. May có em troixanhnangvang làm hộ, mí lại anh na9 vẫn cập nhật thông tin cho vợ. Thế mới biết hôm nay là ngày sinh nhật của Mod Martenzi chứ Chồng chúc xong phần chồng rồi, bây giờ đến lượt vợ
    Xưa nay Lys vốn không mau mồm mau miệng, chả biết dùng nhời hay ý đẹp gì để chúc bây giờ, thôi cứ Happy Birthday cho nó vẹn toàn ý nghĩa, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, mọi người nhảy
    Khi nào Mar ra HN xin mời đến thăm nhà na9+Lys, khi đó Lys sẽ thân hành làm cho Mar một bánh gatô sinh nhật, đảm bảo ăn xong sẽ ở lại luôn HN không vô được SG nữa
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bà con đã hép pi bớt đay hơi bị nhiều, forum mới lẫn cũ ! Ngày hôm ấy em vui lém !!!
    Chị Lít để dành trứng bột đường từ bây giờ, đợi ngày em ra thì mốc xanh mốc đỏ,em ăn vào vừa ko vào nổi, mà tới ngày ấy thì chị cũng dài cổ => cao thêm hehe !!!

Chia sẻ trang này