1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Một tối mưa rả rích, không khí đã mát mẻ dễ chịu đi nhiều nhưng lại có cái khó chịu là chẳng đi đâu được. Ngồi bó gối ở nhà lướt web, tha thẩn lần vào cái nhà bỏ hoang này tìm lại vài topic cũ của thời hoành tráng ngày xưa (khoảng 2 năm trước) và chợt nhớ lại vài câu chuyện nho nhỏ ngộ nghĩnh của Lys và một vài thành viên trong box này.
    Sáng nay, ở trường học:
    Hải chỉ huy (gõ cửa, thò đầu vào với vẻ mặt rất nghiêm trọng):
    - Em bảo này.
    - Cái gì vậy?
    - Chị có nhớ chủ để Concerto No.2 của Rachmaninov không?
    - Không. Rồi sao?
    - Ôi hay tuyệt.
    - Thế có chuyện gì với chủ đề đấy
    - Nó rất là hay
    - Thế là hết chuyện đấy hả?
    - Yesss
    - Thế nửa đêm nay nếu nghĩ ra thêm chủ đề nào hay nữa thì gọi điện nhé
    Tháng trước
    With no family: (đang chat linh ta linh tinh thì lái sang chuyện như sau:)
    - Hồi Apo về em đã gặp chưa?
    - Có gặp rồi. Apo trông hơi già so với tuổi nhỉ.
    - Ừ. Hồi hắn đến nhà rủ chị đi chơi với box lần đầu tiên, bố mẹ chị gọi, bảo là có anh nào đến con này
    - :))
    Vừa lúc đó Apo (thiêng thế) lộc cộc online. Lys vội vàng click double vào nick Apo và copy + Paste
    Apo: Chị nói xấu em hả?
    Lys: Đâu có, no family nói xấu em trước, chị chỉ nói theo thôi.
    Apo: Hùa theo cũng là có tội.
    Lys: Có tội đấy, định làm gì nào?
    Apo: (sau khi suy nghĩ một lúc) Chả làm gì được, cuộc đời trớ trêu
    Lys: cười khoái chí
    Khoảng 1 năm về trước
    Lys mặc đồ đen đi nghe hoà nhạc. Trông thấy một chàng mũm mĩm đứng oai vệ ở cửa soát vé, biết ngay đó là lãng tử Cobeo, nhưng tủm tỉm chưa nói gì vội.
    Lys (đến gần cửa, giọng nhũn như chi chi) Em chờ chút nhé, bạn chị mang vé đến ngay bây giờ.
    Cobeo:(ném cho Lys cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ) Vâng chị cứ đứng đấy ạ.
    Lys: Hic chẳng biết bao giờ có vé để vào đây
    Cobeo: nhìn lại lượt nữa từ đầu đến chân, mặt khinh khỉnh, chắc mẩm trong bụng là bà này sắp xin xỏ mình để được vào đây. Không thèm nói thêm lời nào nhưng thỉnh thoảng lại ngó về phía Lys đề phòng Lys nhỏ người lách vào lúc nào không biết
    Một lúc sau, bác Hướng đến mang cho Lys hai cái vé mới cứng cựa. Vênh vang như con công, Lys đi qua cửa đồng thời chìa cho Cobeo xem cả 2 cái vé còn thơm mùi mực in, xoè thành hình cái quạt trong bàn tay. Tay kia cầm cái túi xắc, vừa qua cửa đã quật cho cobeo một cái nhẹ thôi, chả biết quật trúng vào đâu đồng thời ỏn ẻn "Em là cobeo đúng không? Chị là Fleur-de-Lys nhé"
    Cobeo (hình như hơi giật mình) Ôi là chị đấy ạ, chị đứng lại em hỏi thăm tí.
    Lys: Công nhận nghị Hách phết nhỉ
    Cobeo: Hay lát nữa nghỉ giải lao chị em mình nói chuyện nhé.
    Lys: Okie! Làm việc vui vẻ nhé. See you later.
    Giờ giải lao Lys đã tranh thủ trao đổi số điện thoại với cobeo nhằm mục đích đen tối là bình thường thì không sao, cứ đến dịp hoà nhạc là nhắn tin nhờ vả để được vào cửa miễn phí. Đã thế còn không biết điều, mỗi lần đi xem hoà nhạc là dắt theo một lô xích xông cả bạn lẫn bè. Cobeo nhẫn nhục chịu đựng cho đến một ngày chàng rời bỏ nhiệm sở đi nhận nhiệm vụ khác không kém phần vinh quang. Ôi, những ngày xa xưa nay còn đâu. Bây giờ Lys lo được cái vé cho bản thân là may lắm rồi, còn anh em trong box không hiểu tâm trạng sẽ thế nào khi không còn được dự free những buổi hoà nhạc họ yêu thích nữa.
    Cobeo ơi, đúng là một tổn thất nhớn
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 26/05/2007
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Một tối mưa rả rích, không khí đã mát mẻ dễ chịu đi nhiều nhưng lại có cái khó chịu là chẳng đi đâu được. Ngồi bó gối ở nhà lướt web, tha thẩn lần vào cái nhà bỏ hoang này tìm lại vài topic cũ của thời hoành tráng ngày xưa (khoảng 2 năm trước) và chợt nhớ lại vài câu chuyện nho nhỏ ngộ nghĩnh của Lys và một vài thành viên trong box này.
    Sáng nay, ở trường học:
    Hải chỉ huy (gõ cửa, thò đầu vào với vẻ mặt rất nghiêm trọng):
    - Em bảo này.
    - Cái gì vậy?
    - Chị có nhớ chủ để Concerto No.2 của Rachmaninov không?
    - Không. Rồi sao?
    - Ôi hay tuyệt.
    - Thế có chuyện gì với chủ đề đấy
    - Nó rất là hay
    - Thế là hết chuyện đấy hả?
    - Yesss
    - Thế nửa đêm nay nếu nghĩ ra thêm chủ đề nào hay nữa thì gọi điện nhé
    Tháng trước
    With no family: (đang chat linh ta linh tinh thì lái sang chuyện như sau:)
    - Hồi Apo về em đã gặp chưa?
    - Có gặp rồi. Apo trông hơi già so với tuổi nhỉ.
    - Ừ. Hồi hắn đến nhà rủ chị đi chơi với box lần đầu tiên, bố mẹ chị gọi, bảo là có anh nào đến con này
    - :))
    Vừa lúc đó Apo (thiêng thế) lộc cộc online. Lys vội vàng click double vào nick Apo và copy + Paste
    Apo: Chị nói xấu em hả?
    Lys: Đâu có, no family nói xấu em trước, chị chỉ nói theo thôi.
    Apo: Hùa theo cũng là có tội.
    Lys: Có tội đấy, định làm gì nào?
    Apo: (sau khi suy nghĩ một lúc) Chả làm gì được, cuộc đời trớ trêu
    Lys: cười khoái chí
    Khoảng 1 năm về trước
    Lys mặc đồ đen đi nghe hoà nhạc. Trông thấy một chàng mũm mĩm đứng oai vệ ở cửa soát vé, biết ngay đó là lãng tử Cobeo, nhưng tủm tỉm chưa nói gì vội.
    Lys (đến gần cửa, giọng nhũn như chi chi) Em chờ chút nhé, bạn chị mang vé đến ngay bây giờ.
    Cobeo:(ném cho Lys cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ) Vâng chị cứ đứng đấy ạ.
    Lys: Hic chẳng biết bao giờ có vé để vào đây
    Cobeo: nhìn lại lượt nữa từ đầu đến chân, mặt khinh khỉnh, chắc mẩm trong bụng là bà này sắp xin xỏ mình để được vào đây. Không thèm nói thêm lời nào nhưng thỉnh thoảng lại ngó về phía Lys đề phòng Lys nhỏ người lách vào lúc nào không biết
    Một lúc sau, bác Hướng đến mang cho Lys hai cái vé mới cứng cựa. Vênh vang như con công, Lys đi qua cửa đồng thời chìa cho Cobeo xem cả 2 cái vé còn thơm mùi mực in, xoè thành hình cái quạt trong bàn tay. Tay kia cầm cái túi xắc, vừa qua cửa đã quật cho cobeo một cái nhẹ thôi, chả biết quật trúng vào đâu đồng thời ỏn ẻn "Em là cobeo đúng không? Chị là Fleur-de-Lys nhé"
    Cobeo (hình như hơi giật mình) Ôi là chị đấy ạ, chị đứng lại em hỏi thăm tí.
    Lys: Công nhận nghị Hách phết nhỉ
    Cobeo: Hay lát nữa nghỉ giải lao chị em mình nói chuyện nhé.
    Lys: Okie! Làm việc vui vẻ nhé. See you later.
    Giờ giải lao Lys đã tranh thủ trao đổi số điện thoại với cobeo nhằm mục đích đen tối là bình thường thì không sao, cứ đến dịp hoà nhạc là nhắn tin nhờ vả để được vào cửa miễn phí. Đã thế còn không biết điều, mỗi lần đi xem hoà nhạc là dắt theo một lô xích xông cả bạn lẫn bè. Cobeo nhẫn nhục chịu đựng cho đến một ngày chàng rời bỏ nhiệm sở đi nhận nhiệm vụ khác không kém phần vinh quang. Ôi, những ngày xa xưa nay còn đâu. Bây giờ Lys lo được cái vé cho bản thân là may lắm rồi, còn anh em trong box không hiểu tâm trạng sẽ thế nào khi không còn được dự free những buổi hoà nhạc họ yêu thích nữa.
    Cobeo ơi, đúng là một tổn thất nhớn
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 26/05/2007
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hơ, trưa nay vừa ăn vừa online YM, nhận được cái tin hổng có sét đánh là mình với anh na9 được phép ly hôn, hí hí. Vì không tìm thấy link bên đấy cho nên vào đây thông báo thêm tin vui nữa:
    @ chồng cũ & friends: Đã lấy chồng mới
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 27/05/2007
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hơ, trưa nay vừa ăn vừa online YM, nhận được cái tin hổng có sét đánh là mình với anh na9 được phép ly hôn, hí hí. Vì không tìm thấy link bên đấy cho nên vào đây thông báo thêm tin vui nữa:
    @ chồng cũ & friends: Đã lấy chồng mới
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 27/05/2007
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần vào topic này, gặp chị Lys là vui vẻ ngay để bắt đầu chiến đấu tiếp với công việc, wý chị Lys ghê
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần vào topic này, gặp chị Lys là vui vẻ ngay để bắt đầu chiến đấu tiếp với công việc, wý chị Lys ghê
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, gặp được em Lys thấy tâm hồn nhẹ nhõm vui vẻ. Người nào được ở gần em chắc ko bao giờ biết buồn Em Lys có nhớ lần đầu tiên gặp anh trên box Nhạc ko lần đó em đã dịch bài hát Aimer cho anh đấy
  8. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, gặp được em Lys thấy tâm hồn nhẹ nhõm vui vẻ. Người nào được ở gần em chắc ko bao giờ biết buồn Em Lys có nhớ lần đầu tiên gặp anh trên box Nhạc ko lần đó em đã dịch bài hát Aimer cho anh đấy
  9. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lâu lắm không vào đây, chuyện cũ của chị Lys hay wa, đọc mà chít cười . Kể ra bên kia thiếu chị Lys cũng chán wa, nên thỉnh thoảng vào đây buôn chuyện cho rôm rả zậy ^^
  10. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lâu lắm không vào đây, chuyện cũ của chị Lys hay wa, đọc mà chít cười . Kể ra bên kia thiếu chị Lys cũng chán wa, nên thỉnh thoảng vào đây buôn chuyện cho rôm rả zậy ^^

Chia sẻ trang này