1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh mới học guitar, Lys phối hoà âm giúp anh bài này đi
    Đêm Cô Đơn
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy.
    Một mình giữa đêm tối
    thương nhớ em về nơi xứ người
    Một mình giữa đêm tối
    nghe nỗi đau lạc loài biển khơi.
    Dòng đời đã thay đổi
    còn ta đứng cô đơn chờ ai
    Khi mái hiên buồn đầy lá rơi
    nghe nhớ thương, còn đây....
    Một mình giữa đêm tối
    thương cánh chim về nơi cuối trời
    Dòng đời đã thay đổi
    những tháng năm tình đầu chóng nguôi.
    Người về chốn xa ấy
    còn ta đứng cô đơn chờ ai
    Nghe mái hiên xạc xào lá rơi
    ngỡ em về..........
    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười
    chợt thành phố nhớ đôi tình nhân
    Ôm thương yêu trong cánh tay này
    mơ ngày xưa nụ hôn nồng cháy.
    Đêm cô đơn anh thấy em về
    để lạnh giá buốt đôi bàn chân
    Đêm cô đơn em đã đi rồi
    giọt mưa rớt bên hiên ngậm ngùi.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đây là box NCD mà, có phải box Nhạc đâu, sao lại post mấy cái bài đấy vào đây Mod Apo vào del 2 bài kia của moitim đi
  3. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Keke, thơ của moitim lấy của người khác thì hay mà cho vào đây thì chuối cả nải, chả hợp với chủ đề và với chị Lys, nhạt nhẽo quá, sến quá, chẹp
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đúng là tội nợ . Có hoà âm rồi thì ở nhà mà ôm guitar, đừng mò vào đây làm trò khỉ nữa ông moitim nhé . Mắng thế mà không thấy nhục thì đúng là chả còn gì mà nói nữa
    Đêm Cô Đơn
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy.
    Một(Dm) mình giữa đêm tối
    thương nhớ em về nơi xứ người (Gm)
    Một mình giữa đêm tối (Bb)
    nghe nỗi đau (C) lạc loài biển khơi(F-A).
    Dòng (Dm) đời đã thay đổi
    còn ta đứng (Gm) cô đơn chờ ai
    Khi mái hiên (Bb) buồn đầy lá rơi (C)
    nghe nhớ thương (F) còn đây (A7)....
    Một(Dm) mình giữa đêm tối
    thương cánh chim về nơi cuối trời (Gm)
    Dòng đời đã thay đổi (Bb)
    những tháng năm(C) tình đầu chóng nguôi (F-A).
    Người (Dm) về chốn xa ấy
    còn ta đứng (Gm) cô đơn chờ ai
    Nghe mái hiên (Bb) xạc xào lá rơi (A)
    ngỡ em về (Dm)..........
    Đêm cô đơn(Bb) mơ tiếng em cười (C)
    chợt thành phố nhớ đôi tình nhân (F)
    Ôm thương yêu(Gm) trong cánh tay này(A)
    mơ ngày xưa (Edim) nụ hôn nồng cháy (A).
    Đêm cô đơn(Bb) anh thấy em về (C)
    để lạnh giá buốt đôi bàn chân (F)
    Đêm cô đơn (Gm) em đã đi rồi (A)
    giọt mưa rớt (A7) bên hiên ngậm ngùi (Dm).
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 09/06/2007
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hoà âm rất hay cảm ơn em Lys lắm
    Cho anh hỏi thêm Edim là hợp âm gì vậy?
    Được moitim sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 10/06/2007
  6. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là hợp âm gì mà cũng nói là hay dc,cho là giỏi!e dim là hợp âm giảm của e.
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chỉ học đến hợp âm trưởng, thứ và bảy thôi nên trừ chỗ Edim ra thì tôi chơi được Bạn có thể cho biết thêm hợp âm E giảm gồm những nốt gì ko?
  8. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn ra phòng khác lập một topic là Thắc mắc về hợp âm rồi ông moitim sang đó mà hỏi mà học, ở đây chỗ người ta buôn chuyện đang vui àm cứ phá đám
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Zin, bình tĩnh nào
    ặc ặc, vẫn cứ mấy cái chuyện của moitim với chị Lys, k có vụ gì đặc biệt hết, chị Lys dạo này k có chuyện gì hay hay à
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic hic, anh moitim với chị Lys nghe cứ như một đôi ấy nhỉ, huhu :((
    TXNV đợt này có vẻ ham dzui nhỉ hay là tự tạo ra vụ gì mới cho xôm đi em, dạo này chị Lys bận đi chấm thi, sáng thì phải dậy từ 7h, trưa không được ngủ, măm măm xong là biến luôn đi chấm thi tiếp. Sao cái đời tui nó khổ thía
    @Zin: Sáng mai chị lên lấy vé, chưa biết được mấy cái nhưng chưa chắc chị đã đi xem. Để mai, nếu gặp cô Mai Anh thì chị sẽ gửi vé cho em còn không thì em hỏi TXNV số phone của chị, xong nháy máy cho chị nhé
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 11/06/2007

Chia sẻ trang này