1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, đi làm ly ca fe thôi
  2. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em, hôm trước anh có nhắn tin cho chú là bên anh cần người làm vệ sỹ, có hiểu biết võ thuật càng tốt. Tranh thủ thời gian chú trượt ĐH, chú lên anh vừa làm vừa ôn thi. Anh thấy chú không lên gặp anh tưởng chú bận ai dè chú vô đây cãi nhau với ĐK Linh. Chú cần bình tĩnh. Anh kỷ niệm chú mấy câu như thế này:
    - Khi ko có cái mình thích thì hãy thích cái mình có
    - Hòn bấc ném qua hòn chì ném lại
    - Ba thứ không lấy lại được trong cuộc đời đó là: Thời gian, mũi tên ra khỏi cung, lời nói( mặc dù lời nói gió bay nhưng chú hãy cẩn thận hơn trong lời nói của mình)
    - Ngoài ra có 01 tình huống như thế này chú về thực hành tham khảo:
    + chú lấy cái nịt(vòng dây chun) để người ta buộc túi ấy. sau đó rủ người yêu tham gia trò chơi này. hai người dùng ngón tay kéo 01 cái dây chun đó về hai phía cho đến đứt rồi xem dây bật vào tay ai đau hơn. Anh tin rằng nguyên lý bất hủ là ai làm găng mạnh hơn sẽ bị đau hơn
    + Tiếp: Chú lấy 2 cái cốc( 01 cốc đầy nước, 01 cốc ko có) chú thử đổ cốc đầy sang cốc không làm sao không rớt nước xuống đất. Đáp án tốt nhất là 2 cốc phải nghiêng về nhau. Trong giao tiếp ứng xử cũng vậy
    - Với đàn ông sự nghiệp là tình yêu, với đàn bà tình yêu là sự nghiệp. Chú nên quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn là để cho người ta đánh giá mình là đàn bà nói nhiều.
    Trên đây là lời tâm huyết của anh chứ không phải dạy khôn chú. chú nên tham khảo. Rảnh rỗi qua cty anh chơi và tham khảo xem có đi làm tranh thủ được ko. Mong sớm được gặp chú. Ok?
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Chú em mới thực sự bốc mùi chú em ạ!Để anh nói cho nghe nhé:
    1./ Đầu tiên anh có lời khen vì chú em ăn nói đã ngoan hơn, đúng với lứa tuổi của chú hơn.Nhưng chú vẫn vậy thôi.
    2./ Anh hỏi chú em 1 câu nhé: BIết bệnh SA TRỰC TRÀNG KO?
    Hơ hơ...Phạm ơi Phạm biết bệnh SA TRỰC TRÀNG KO?
    Hĩ hĩ...Phạm ơi nói cho anh biết triệu chứng bệnh SA TRỰC TRÀNG CÁI...ẶC...nói đi Phạm ơi...Sa Trực tràng nó có biểu hiện gì?...hĩ hĩ
    Chỉ riêng về cái SA TRỰC TRÀNG NÀY cũng đủ cuời vào cái đầu rỗng tuyếch của chú roài!
    Ruột lòi xuống đít do áp lực của bụng trong việc dặn ỉa em nhé
    Áp lực của dặn ỉa cũng làm ruột lòi xuống đít đấy chú em đầu đất ạ, còn áp lực của gối ngựa nó chỉ bằng...100 lần áp lực dặn ỉa thôi em ạ, nên nó có thể làm ruột lòi xuống đít, thậm chí kéo theo máu, dịch huyết và ngũ tạng dập nát cơ em ạ!
    3./ Trước năm 75 ở tại VN có 1 thằng Nguỵ bị 1 thằng nguời Miên đánh đòn gối ngựa làm *** trào lên mồm. 1 thằng sĩ quan pháp bị dính 1 đòn gối ngựa là máu, dịch, ruột và 1 đống bầy nhầy lòi ra đít.
    4./ Chú không phải người Thái, càng ko phải là người giỏi QUYỀN THÁI nên tôt nhất chú đừng bình luận. Chú chỉ là 1 con ếch ngắm bầu trời qua cái lỗ giếng thôi chú em ạ. Khiêm tốn là cách tốt nhất!
    PS: Đã bảo là đừng vào Topic chém Gió này cơ mà, với chú nó xa xỉ lắm. Về chú tâm học hành đi, đừng chú tâm vào áp lực mới chả lỗ đít, ruột *** làm gì kẻo chả cái gì đến nơi đến chốn cả.
    Nhớ chưa!
    Chúc chú em tập trung!

  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    1./ Nếu chú em là 1 trong vài chục người ảnh hưởng văn phong của anh thì anh nói tiếp.
    Trên Box này và đặc biệt là Blog anh thình thoảng xài dấu ... thay cho các dấu , . ! ;
    1 đoạn dài cả trang anh chỉ xài dấu ...
    Anh nhắc chú là để chú giữ nguyên nét "chính phái" thui, gọi là nhớ về cội nguồn ý mà. Còn chú viết........... thì tuỳ, coi như hệ phái
    2./ Nếu chú ko ảnh hưởng của văn phong anh mà vì 1 lý do nào đó chú hay xài dấu.........thì anh nhầm!Cho ranh rút lại những lời nói trên.
    Đời thằng đàn ông chỉ có: làm nhà, lấy vợ, tậu trâu(xe hơi).
    Chú hình như được cả 3 roài thì phải!
    Chúc mừng chú em! Chúc chú hạnh phúc!
  5. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
  6. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mod Linh đôi khi đưa ra ý kiến mà chả nghiên cứu kĩ tí nào .
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép trả lời hộ cu Nothing đang bị khoá
    Đúng là đã có đủ rồi nhưng mà..........ở cấp độ vẫn còn thấp quá........vẫn chưa an toàn.......chưa ổn định.......và chưa thoả mãn được như ý muốn .
    Cry chỉ là cái bóng của Nothing . Cái bóng là cái bóng. Chủ thể là chủ thể ..........
  9. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
  10. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tình hình này phải chuyển quán qua tên, "QUÁN GIÔNG TỐ, XOÁY LỐC &... MƯA ĐÁ" mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này