1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ PU !...
    Tui đang đi chơi dzới ba? xaf... Khi na?o dzi?a Sa?i tha?nh tui sef lên YM gọi ---> Ông tha hô? ba? tám / mô?m loa mép giafi...
    Khư?a.. khư?a.. Giơ? tui đi ngu? !(?)!... Đư?ng "khu?ng bố" tin nhắn nha cha nội !... ặc !(?)!... ...
    [​IMG]
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Trương Phi rủ Triệu Vân : Hôm nay tao ăn lô 2 nháy (???), tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn...mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái.. hay bắn bi (???) cứ nói ???
    Triệu Vân : Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì kiếm chỗ nào đặc biệt 1 chút chứ lên sàn mãi cũng chán..
    Sau 1 hồi vắt óc thì 2 chàng trai thông minh cũng chọn được 1 chỗ đặc biệt hoành tráng...đó là lên nóc nhà ngồi nhậu...
    Loay hoay lên được mái nhà, TP vốn là người cẩn thận và khéo léo nên đã làm đổ thang...
    TP : thôi kệ, cứ nhậu đã...mỗi thằng làm 10 xị thì lại chả bay như chim ý, lo quái gì..
    Sau khi uống hết 20 xị, buôn 100 câu truyện và nói đủ 10000 từ...TP và TV bắt đầu tính đến chuyện làm sao để xuống....Sau khi tìm tòi xem xét thì 2 thằng quyết định nhảy xuống đống phân chuồng đang ủ to vật vã ở dưới là an toàn hơn cả..
    TP : thôi tại tao làm đổ thang, mày cứ để tao nhảy xuống trước, nếu có bề gì mày còn đề phòng...
    TP nhảy nghe cái thụp, TV lo lắng hỏi : chết chưa mày?? ngập đến đâu hả...?
    TP nói to : nhảy đi, không sao đâu, tao chỉ bị ngập đến mắt cá thôi..
    TV lao xuống và thụp..phân ngập đến cổ...Vân gào lên: ngập đến cổ mà mày dám nói đến mắt cá hả thằng ngu???
    TP : nhưng tao nhảy cắm đầu mà!!!
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    P/S all : Một khi không thích thì theo tôi là không nên quan tâm và mổ xẻ...hế hế
    P/S tiếp: Bạn nào vote cho mình lên con số 10 người bình chọn...Liệu chúng ta đã từng cụng ly chưa...Nếu chưa thì mời trước bạn 1 ly vào buổi Offline sau
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    P/S all : Một khi không thích thì theo tôi là không nên quan tâm và mổ xẻ...hế hế
    P/S tiếp: Bạn nào vote cho mình lên con số 10 người bình chọn...Liệu chúng ta đã từng cụng ly chưa...Nếu chưa thì mời trước bạn 1 ly vào buổi Offline sau
  5. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trôi đi - trôi đi - trôi đi !
    Sang trang mới - cóc có các cái chiện vớ vẩn làm vừa đọc vừa bực.
    Tý kiếm cái ảnh Up lên cho vui vậy !hì hì hì...
  6. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Học tý gọi là phong trào, cho chạy nhanh, teo mỡ bụng.
    Thế thôi, chả oánh đc ai cả- biểu diễn vớ vẩn tý !
  7. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sau trận Xích Bích,Triệu Vân lại rủ Trương Phi đi off,2 chú loay hoay một hồi rồi quyết định phóng ngựa lên 1 ngọn đồi vừa uống rượu chém gió vừa xem lại chiến trường trận Tương Dương-Tràng Bản xưa
    Triệu Vân :Trận Xích Bích Khổng Minh ngu vãi,điều tao vào chặn Hoa Dung tao đã làm gỏi Tào Tháo rồi.
    Trương Phi: Uh ,Nhưng mà trận Tương Dương,trên cầu tao mà hét to thêm tí nữa chắc Tào Tháo cũng dứt ruột die rồi chứ kô chỉ Hạ Hầu Kiệt đâu
    Triệu Vân : Uh hồi đó nó ở trên đồi nhìn thấy tao một mình một ngựa cứu chúa ở dưới mà vãi cả đái ra quần.
    Sau một hồi chém gió đ có chuyện gì để nói,2 thằng đang buồn.Chợt ngựa của Triệu Vân ị một bãi to.TVân bảo Trương Phi
    -Mày mà ăn được 1 vốc *** ngựa tao tặng ngay 10 vạn lạng
    Trương Phi tham tiền,cố sống cố chết làm được 1 vốc.Lấy ngân phiếu từ tay TV xong,tự nhiên hắn lại thấy tức "Sao mỗi mình phải ăn *** nhỉ",bèn bảo TV "Mày mà ăn được 1 vốc tao cũng tặng 10 vạn lạng"
    Vân tiếc tiền cũng cố nuốt 1 vốc,rồi giật lại ngân phiếu (dính ***) từ tay Phi.
    Về kể chuyện với Khổng Minh,Minh cười sằng sặc :Các ông mỗi người ăn 1 vốc *** mà chẳng ai được xu nào cả...
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Võ vẽ đáng iu...hế hế
    [​IMG]
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Điêu Thuyền lúc vừa ra đời đã bị rơi vào sọt dưa chuột nên lớn lên rất lẳng lơ(???) Chính vì thế nên dù đã có chú lợn Đổng Trác, con Hổ Lữ Bố và con sói Trương Liêu vẫn thấy thèm thuồng...Mặc dù rất sợ bệnh bò điên nhưng Thuyền quyết định thịt nốt con Trâu Hứa Chử cho đủ bộ tứ...
    Sau bao ngày quần sọc áo 2 dây hở rốn, mắt đảo như rang lạc cuối cùng Thuyền cũng dụ được Chử mời vào nhà..
    Vừa vào đến nhà, thú tính nổi lên..Thuyền nhảy ngay lên giường cởi bỏ xiêm y và gào lên : Anh Chử, Anh hãy hành hạ em đi !!!
    Chử ngơ ngáo : hả..hả...hành hạ à!!!
    Thuyền càng gào to : Vâng nhanh lên, hãy hành hạ em đi anh ...!!
    Chử ngáo ngơ : hả...hả...hành hạ thế nào..hành hạ bằng cái gì giờ ???
    Thuyền không nhịn nổi thét lên : Sao mày ngu thế...hành hạ tao bằng cái mày vẫn dùng để đi tiểu ý (???)
    Chử gãi đầu gãi tai : Thế ah, đấy là em đòi đấy nhé...nói đoạn Chử cúi xuống gầm giường lôi ra cái bô rồi quai 1 phát thật mạnh vào đầu Điêu Thuyền............
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1

    Đi vắng mấy ngày mà "phong ba bão táp" ngay được
    Thôi kể câu chuyện cười
    Hai vợ chồng trẻ mới cưới, đang trong hồi ân ái đêm tân hôn.
    Trong buổi "dạo đầu" anh chàng nứng quá mới rên rỉ vào tai cô vợ xinh đẹp đang hổn hển trong vòng tay (&chân), "bây giờ thì anh sắp đưa nó vào chỗ mà trước đây chưa ai đã từng cho vào"
    Bỗng cô vợ giật nẩy kêu lên, "không, không được đâu anh. Định cho vào...tai em áh. Không đời nào"
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 03/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này