1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    con xe đẹp quá
    [​IMG]
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Huầy Huầy! KCT theo quan điểm của tôi là "tự do trong hành xử". Mấy hôm nay lu bu lo việc cưới vợ cho chú Út nên không tham gia được. Nói chung là mấy trò của lão M càng về sau càng thú vị nên đợi đến KCT "đời chót" mua luôn thể. .
    Chúc lão M và gia đình một ngày vui!
    Chú Nothing đã cưới vợ chưa vậy?
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0

    Được nothing_can`t_change sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 04/09/2008
  4. hoasenhn

    hoasenhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    test
  5. hoasenhn

    hoasenhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    test lại
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    [
    Được nothing_can`t_change sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/09/2008
  7. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lần này phá lời hứa với lão M định nghĩa cho các bác xem lần sau đừng phát biểu nhẫm lẫn nghe nó buồn cười .
    KCT version 1.0 : Tay chân Côn Kiếm
    KCT version 2.0 : Thân pháp kết hợp đòn
    KCT version 3.0 : Thể lực
    KCT version 4.0 : Thân pháp không di chuyển
    KCT version 5.0 : ......
    KCT version 6.0 : .......
    KCT version 7.0 : Không
    Đừng hiểu KCT theo nghĩa hẹp đấm đá chân tay mà phải hiểu KCT là " Thế nào cũng được "
    --------------------
    Có gái ghẻ ngày thường mặc quần mặc áo đ ai thèm nhìn...một hôm nọ bấn quá nghĩ ra cách cởi truồng (lột hết vỏ ra) rồi chạy ra đường,mong được thấy quần vài thằng cộm lên vì thèm muốn(được có,được sở hữu).Khổ nỗi da den tóc rối,chân cong,mông xệ,vú lép...người lại kô tắm lâu ngày...chạy một vòng chợt nghe có tiếng cười to
    "Tao đã bảo rồi mà,con kia cởi truồng chạy một vòng đố thằng nào được 9 giờ.Tao đang 9 mà thấy nó về 6 luôn....EM ơi,có đẹp có xinh thì về nhà em với ba (má) em nữa tự soi gương đi,đừng cởi truồng chạy lông nhông gây chú ý nữa.Tha cho các anh đi "
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Cuonglhvt !... Chúc gia đi?nh bác an lạc / mạnh gio?i / va? tra?n ngập niê?m vui !...
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Đổng Công.
    Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói : ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta
    Hoa Đà : ok Sir
    ĐT : ngươi cũng biết đó ta có con Bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói Lữ Bố của ta) . Ta giận lắm đinh rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta ko nỡ cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.
    HĐ :.......
    ĐT : Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố ta đinh giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta ko nỡ rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lai bỏ qua.
    HĐ :.....................
    ĐT : lần 3 ta đi họp về lại gặp Bồ nhưng Bồ nằm với T.Liêu ta đinh giết nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua
    HĐ : ......................................
    ĐT : Lần thứ 4, lần thứ 5 Bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì Bồ đẹp quá..nên lai uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua.
    HĐ ko nhịn được nữa bèn hỏi : thế rốt cuộc ông cần ask tôi về cái rì????
    ĐT : ah ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao ko??
    HĐ xỉu.
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Tập thể Mod : tất cả các post liên quan tới việc của Bruce Pham và Nothing . Đề nghị các mod xoá hết tất cả các bài liên quan để không post nào dính dáng và nhắc nhớ tới chuyện xảy ra trong quá khứ . Cám ơn tập thể các mod .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này