1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ, em xin phép các bác vào đây gửi chút lời tâm sự
    em nhà ở tỉnh lẻ, suốt 12 năm dùi mài kinh sử, mong ngóng 1 ngày được Kinh thi dự tuyển, được sánh vai cùng anh em sinh viên
    trời cũng chẳng phụ lòng người có tâm, cách đây 4 năm, em cũng đỗ được vào ĐH
    trong quá trình học tập, em chăm chỉ rèn luyện, tuy tài năng hèn mọn nhưng cũng đều đều mỗi năm lên 1 lớp
    bố mẹ em ở quê, làm ăn cũng ko vất vả lắm, cũng bỏ ra mấy tháng lương sắm cho em con ZX để em đi lại thực tập, cho bằng bạn bằng bè
    từ ngày có xe, em tập trung đi lại, ko lạng lách đánh võng, ko đua đòi đèo 3, ko vượt đèn đỏ, nhường người lớn tuổi, doạ bọn trẻ con, suốt 3 năm chỉ bị mất có 100k cho 1 chú CA
    thế mà đau đớn thay, ngày hôm qua, trên 1đoạn đường đông đúc, em đang đi chậm rãi, thì gặp 1 chiếc xe đi ngang, em phanh lại thì thấy lục cục đằng sau, dường như có 1 chiếc xe nào đó va vào xem em từ phía sau, em quay lại thấy 1 chiếc Dream đểu đang chửi thề mấy câu, nghĩ là ko phải lỗi tại mình, cũng ko có vẻ là nó chửi mình, em yên tâm đi tiếp, kô nói năng gì
    nào ngờ, 1 lúc sau, nó tạt đầu xe em, chửi um lên. bảo là em đi xe vớ vẩn làm hỏng xe nó, em cãi ngay lại là em đang đi chậm, qua ngã 3, em phanh lại, nó đi sau ko để ý là tại nó chứ ko phải tại em
    nó chửi lại, bảo em là thằng mất dạy, rồi (xin lỗi các anh) *** nó chứ, nó đấm 1 phát vào mồm em, máu chảy thành giọt, môi em bầm dập, nó liên tục chửi em là thằng mất dạy, trong khi em nói hết sức nhẹ nhàng, có lí lẽ còn nó thì đệm vào hàng chục thứ
    em xem con xe của nó thì con Dream đểu bị xước hết 1 bên mũi xe, trông như kiểu là chỗ đấy nó bị mài vào tường chứ ko phải là va đập, em mới bảo nó là ko hiểu va chạm kiểu gì trong khi xe em ko hề hấn gì. Nó chẳng cãi được, chỉ có 1 luận điệu cũ rích là chửi bới, nó còn đấm thêm 1 quả vào bụng em
    Lúc ấy em ức chế quá mà ko làm gì được, quả thật, nó to như 1 con tịnh, còn em thì thư sinh bé nhỏ. trong lúc nói chuyện nó còn cố tình vén tay áo lên lộ mấy hình xăm ở bắp tay, em cũng hơi hốt, sợ nó nghiện ngập, sida mình dây vào thì vỡ mồm (vỡ rồi ấy chứ)
    em mới ôn tồn bảo nó thôi bây giờ đi sửa xe, hết bao nhiêu em trả, nó ko chịu, lại còn trả vờ gọi điện đi đâu đó, gọi mấy thằng đến xiên cho em mấy phát
    mãi em mới hiểu ra là nó là thằng chí phèo đòi ăn vạ chứ nào có sửa xiếc gì, em lại bảo nó em đưa nó 50k muốn làm gì thì làm
    nó ko chịu, đòi 3,400, em kiên quyết ko chịu, nó lại loằng ngoằng 1 hồi thì thấy ko có vẻ lấy được tiền của em nên nó chửi bới, ra cái vẻ là thôi tao cho mày tiền, mày đưa tao 50k đây
    bây giờ mới nhục các bác ạ, em mở ví ra thì trong ví còn có mỗi mất tờ 100, bảo nó trả lại nó đếch trả, cầm tiền nó đi thẳng
    em kể chuyện dông dài, chắc các bác cũng chả thích đọc. Túm lại là em bị trấn lột mất 100k. Em ko tiếc tiền lắm, nhưng cay nhất là bạn gái em sau khi nghe em kể lại nó bảo: "em thấy anh cả nể quá nên nhiều khi đi đường bị người ta bắt nạt", nhục quá các bác ạ
    em quyết định đi học võ, để lần sau nếu có gặp trường hợp tương tự em còn nói chuyện được, nhất là để bọn con gái nó khỏi khinh thường em. 5 năm, 10 năm em cũng quyết tâm
    sau khi nghiên cứu tìm hiểu, em thấy Vĩnh Xuân cũng có nhiều điểm hay, các bác có thể cho em hỏi quanh khu vực Báck Khoa, Kim Liên, có lớp dạy Vịnh Xuân nào uy tín ko ạ, em cần nhất là cái uy tín ạ
    các bác giúp em cả cái lịch học nữa nhé
    cảm ơn các bác
    Được squallleonhart1411 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/09/2008
    Được squallleonhart1411 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 11/09/2008
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Bạn chịu khó đọc nhé:
    11. VĨNH XUÂN QUYỀN:
    Nhánh cụ Ngô Sỹ Quý:
    - Vs Đinh Diệp Hoà,
    - Vs Nguyễn Nam Vinh,
    - Vs Bùi Chương
    - Số 1 Tăng Bạt Hổ: Mr Hải
    - Nhà thi đấu Quần ngựa, trường Armstedam: Mr Đoàn Thuỵ Anh (Ngô Gia Hoàng Pháp)
    - Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô: Mr Cường (lùn)
    Nhánh cụ Trần Thúc Tiển:
    - Vs Trần Thiết Côn (con trai cụ Trần Thúc Tiển), địa chỉ 38 phố Gia Ngư - Hà Nội.
    - Trường THCS Thanh Quan - 29 Hàng Cót - Hà Nội: Vs Nguyễn Ngọc Nội
    - Vs Nguyễn Mạnh Nhâm
    - Vs Phan Dương Bình
    - Vs Nguyễn Thị Bích Vân
    Nhánh cụ Trần Văn Phùng
    - Mr. Đỗ Tuấn (họa sỹ Đỗ Tuấn, trưởng Vịnh Xuân chi phái cụ Phùng)
    - Mr. Định (?obàn tay vàng?Trịnh Quốc Định) : Khu máy bay B52 rơi, làng Ngọc Hà
    - Mr. Phong (Phong ngiện, hình đẹp nhất Phùng gia)
    - Mr. Lợi (Trần Đắc Lợi - Bắc Cầu 3 ?" Gia Lâm, Hà Nội).
    - Mr. Hồng, chủ nhiệm CLB VX Lạc Trung
    - Mr. Nam (Nam xoăn, trưởng bộ môn võ thuật ĐHTDTT Từ Sơn) - Học trò của Mr Định làng Ngọc Hà
    - Mr. Sao (Thái Bá Sao, khu bể nước sau Bách hoá Thanh Xuân).
    - Mr. Thuỷ (xiếc), Cung VH-HNVX, học trò Mr Định làng Ngọc Hà
    - Mr. Hùng (giáo viên dậy nhảy), Thanh Xuân, học trò Mr Phong và Mr Dĩnh
  3. kamikazeboy

    kamikazeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ôi ,đúng là thư sinh, sao ko hô cướp , nó lại chả sợ vãi tè ý
    vào đồn rồi thì đảm bảo nó vui hơn
  4. kamikazeboy

    kamikazeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khíp ghê ta, chưa viết được dăm ba câu đã bị chiếu rồi
    Em làm gì có biểu hiện ... hĩ hĩ hĩ
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Lão Gà: Cứ như thánh sống áy nhỉ??? Chuẩn không cần chỉnh!!!
    @ Cọp: Hờ hờ, anh không biết tụi nó lại chơi mật mã thế, nhưng dịch ra như cậu thì cũng hay và ý nghĩa phết!!!
    Có lẽ mình thuộc thế hệ già rồi!!!!! Giờ mà vác hoa đứng ở cổng trường tụi nó bảo: Chú đến cua cô giáo cháu à???
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    1- Học môn này thú vị lắm ,hay lắm, tuyệt lắm, kỳ diệu lắm , lâu lắm...
    2-Lớp học càng uy tín thu tiền càng cao( khoảng 300k/ 1tháng trở lên)
    3- Tên tuổi uy tín, lớp học uy tín còn trình độ thì .....tuỳ uy tín của bạn
    P/S: Bạn squallleonhart1411, lấy cái gì để gọi là uy tín bây giờ !?
    Nếu để không bị mất 100k thì tui thấy bạn nên học cái gì để kiếm nhiều tiền chứ việc đi học võ không khả thi lắm .
    Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn và gặp nhiều điều tốt lành !
    * Nếu vẫn còn thích học võ thì có thể mua giáo trình của tui rồi tự tập, khi nào thấy hiệu quả thì bàn bạc giá cả chuyển tiền vào tài khoản của tui, uy tín chưa ?
  7. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @ squallleonhart1411 :
    Học cũng được, không học cũng được. Nhưng nói cho cậu rõ, học 10 năm nữa có khi gặp lại tình huống vậy không chừng người bị u đầu mẻ trán, gãy tay què chân lại là ... cậu chứ không phải thằng kia.
    Tốt nhất nên sử dụng cái đầu trong mọi tình huống. Bình tĩnh đối đáp và xử trí là "môn võ tốt nhất" cho cậu!
    P/S : Tránh voi chẳng xấu mặt nào, một sự nhịn chín sự lành.Không nên dùng sức mà dùng cái đầu!
    Đừng bao giờ nghĩ là đi học võ vài năm nữa sẽ có thể xử trí một cách "hero" như trong phim ảnh.
    Được NavySeal sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 11/09/2008
  8. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chú cuội ngồi gốc cây đa,
    nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga,
    Hằng Nga chẳng nói chẳng la,
    chú cuội được thể sờ..3..4 lần...
    Chú cuội tần mẩn tần mần...
    Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia...!
    Có thế mà mày đã mê...
    Lên cao tí nữa còn phê gấp 10.
    kha kha kha----> trung thu vui ve?
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh mua hoa còn nhiệm vụ vác và tán thì để em lãnh sứ mạng cho...hế hế
  10. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    thưa bác, em xin lỗi bác nếu bác nghĩ em có ẩn ý gì trong cái chữ "uy tín", thật ra em có cái máu đa nghi quen thói bê từ bên muare sang đây. Em nói "uy tín" có nghĩa là nổi tiếng, lớp đông cũng k sao, quan trọng là thầy giáo nhiệt tình, học viên thoải mái, tránh trường hợp như 1 số lớp ở các trường ĐH em biết, thầy giáo mở lớp chỉ để mở thôi, còn ko chịu chú tâm truyền thụ, đem con bỏ chợ.
    bác bảo bác có quyển sách dạy võ thuật, em xin bác tên tựa đề để em ra hiệu sách em mua về nghiên cứu ạ, em ko hiểu bụ bàn bạc giá cả lắm
    (em thấy mức 300k/tháng thì đắt quá,em hi vọng nó ở mức 100k/tháng)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này