1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    [Lại chuyện về xe cộ nhé ( Các bác chịu khó đọc nhé ) :
    Hồi mới mua xe, mình không như bạn, phóng nhanh lạng lách kẹp hai kẹp ba...vượt đèn đỏ tạt đầu xe nhiều lắm...cảm giác bồng bột tuổi trẻ luôn thích tốc độ mà...hế hế. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.( Ma nam thì gặp nhiều ) Nhưng lần này thì đó lại là 1 con ma Nữ...Bắt đầu vào chuyện...
    7h sáng, dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi phóng xe ra đường. Giờ đi làm nên đường đông, nhưng không sao, tốc độ vẫn không chậm hơn mọi sáng là bao nhiêu. Đang phóng bốc...chạy sát đít 1 con xe chở 2 người đàn ông to béo...to béo quá làm khó quan sát...chợt chiếc xe đó lách nhanh qua 1 người phụ nữ chở 1 đứa bé trai đang cho xe ga qua đường ( đi ngược chiều )...bất chợt nhìn thấy đầu xe con xe ga to đùng đối diện trước mặt...tay lái lách nhẹ chỉ đủ quệt nhẹ vào tay lái con xe ga...vậy mà Rầm...bà chị gái lớ ngớ chống chân không vững loạng choạng làm 2 mẹ con và con xe đổ rầm xuống đường...
    Dừng xe, nhảy xuống nhấc hộ con xe đang đè vào chân 2 mẹ con...thăm hỏi tý...cười vui vẻ đôi bên..." Em dắt xe lên vỉa hè giúp chị, chân chị đau quá..." Ok...dắt xe lên..." Chị và cháu có sao không...xe không sao đâu, xây xước chút thôi "...Chợt nụ cười hài hòa ban nãy biến mất...mẹ kiếp...bà chị quay ngắt 360 độ quay sang ăn vạ và bắt đền...Tái mặt, nhưng không sao...chẳng nhẽ lại đánh phụ nữ.
    Đường đông và tắc và ai cũng vội nên vỉa hè trống trơn...cửa hàng còn chưa mở...có hai con xe và 1 vụ cãi nhau. Nói lý lẽ một lúc...vẫn vù lu bù loa lên...chợt 1 ông anh xe ôm bên ngõ đối diện chạy qua nói hộ : " Chị cho xe sang đường ngược chiều...em nó va nhẹ vào, tử tế dắt xe cho chị...thôi chị bỏ qua cho nó "... Vậy mà không, vẫn bù lu bù loa lên kêu thằng bé con chừng lớp 3 chạy vào ngõ kêu bố nó ra...Chán chả muốn cãi nên em ngồi trên xe nghĩ : " Sáng sớm ra đã phải đánh nhau rồi..." Nhưng may quá...phù...chồng ma nữ đi làm...hế hế
    " Theo anh thế này, mày gọi cho bọn 113 xuống giải quyết, mày đi đúng, xuống bọn anh làm chứng cho. lo gì..." Đá mắt về phía phi đội xe ôm bên đường ông anh mỉm cười khuyên...Chợt thấy bóng vàng đúng chú giao thông đang giải tỏa tắc đường...ra nhờ chút thì nghe câu phán : " Cậu không thấy bao nhiêu người đang chờ tôi giải quyết đây ah "... Chán...hế hế
    Ngồi trà đá tán với mấy ông anh xe ôm tý...qua đường hỏi xem giờ ý chị thế nào...mặt hầm hầm giơ điện thoại ra kêu quen chú này chú nọ trên đội trên sở...ok thôi...'' Chị alo đi...mà thôi, goi luôn cho 113 đi, giải quyết cho nhanh..giờ chị alo hay em...cho chị chọn " Mặt ma nữ lại hầm hầm trong vài giây rồi tức tối quay sang thằng bé con " Đi thôi con..."...Và rồi hè phố lại nhộn nhịp như trước và lần này em đi chậm hoen các bác ạ...hế hế
    P/S : Thái độ 360 quay ngắt lại thật đáng sợ...hế hế
    @ squallleonhart1411: Tập gì hiệu quả thì bạn nên đi Offline tháng này...nghe chưa đủ mà còn phải thấy và thử đã...hế hế
  2. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ đúng như bác, em cũng biết là trong TH trên đây của em, nếu em có võ nghệ đầy mình thì chưa chắc em đã dám đánh nhau với nó, em chỉ muốn ném tiền vào mặt nó cho rảnh nợ, coi như em đen đủi gặp phải thằng Chí Phèo
    nhưng bạn em nó cũng nói 1 câu em phải suy nghĩ, nó bảo, nếu như mày có võ, thì chắc chắn lúc ấy mày cũng có ít nhiều tự tin, có thể mất tiền, nhưng ko bao giờ bị nó đánh cho chảy máu như thế
    em xin cảm ơn các bác đã động viên em, em xin hỏi các bác là lớp Vĩnh Xuân mà tập ở bên trong bể bơi gì đó ở Tang Bạt Hổ có được ko ạ, lịch học ở đấy thế nào
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    2 bên người bán và người mua không hiểu ý nhau...Giáo trình của tui tức là giáo trình do tui biên soạn và chắt lọc ra...hiệu sách không có...hế hế
    P/S anh newdom: Em xin dc phép cạnh tranh công bằng...mình đang có 1 quyển giâo trình : Tán thủ cơ bản và nâng cao...hiệu sách không có...Nếu muốn mua thì pm lại. Thế nhé...hế hế
  4. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    off line buổi nào , ở đâu các bác nhỉ
  5. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ học sách thì dù có ngộ tính cao đến mấy cũng ko bằng được minh sư chỉ bảo, nữa là em tư chất tầm thường
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy kể chuyện em baby giỏi đánh nhau, kể chuyện này làm gì...Tiến được đến đâu rồi, cập nhật đi chứ
    Đúng, chưa chắc đã bị nó đấm vỡ mồm. Có khi bị nó chém bay bố đầu ấy chứ
    <uốn đi học ở đâu thì cứ vào đó mà hỏi, ngại gì
  7. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ông NNS có phải là Sơn lợn lớp A ko, cũng bon chen vào đây à, cái thằng đánh tớ hôm qua cũng to ngang cậu vậy, hic, an gì mà béo thế
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Lòi đuôi cáo , chán chú em thật !!
    Theo ý anh thì các sư phụ thích mấy thằng quái vật hẳn hoi đâu ra đấy hoặc là thật thà hết mức có thể mà như vậy chú sẽ bớt được tiền học ở lớp học có uy tín mà không có danh tiếng
  9. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu ý bác lắm
    có phải là
    1. lớp đấy có "uy tín" mà ko có danh tiếng
    2. em là 1 thằng quái vật hẳn hoi đâu ra đấy hoặc là 1 thằng thật thà hết mức có thể
    3. tất cả những chuyện trên kia là em bịa ra để PR cho cái Tăng Bạt Hổ
    bác thông cảm, ngôn ngữ mạng em ko được thông thạo lắm, bác giải thích cho em với, bác khuyên em 1 chỗ nào đi học được được theo ý chủ quan của bác được ko ạ
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Cò lèf bàn khĂng nĂn hòc vòf, cà?ng khĂng nĂn hòc VX - Lỳ do:
    1./ Bàn khĂng cò là gan dàm chơi sẮng mài....
    2./ Trì?nh VX bàn cà?ng lĂn cao (nẮu cứ 'i hòc vòf VX), thì? bàn cà?ng khĂng muẮn 'ành lẶn ---> NĂn so với 'Ặng cơ ban 'Ă?u cù?a bàn là? "phà sà?n".
    3./ V..v...
    Chùc bàn mau mành khò?e và?... quĂn nò 'i !...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này