1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hĩ hĩ, đâu dám gọi là gây sóng gió đâu a, chỉ là khuấy dòng nước 1 chút thôi .
    Iem đúng là dân Hp đấy, nhưng toàn bị cho là sinh ra ở Quảng Ninh thôi, hố hố hố
    @ anh Gà: dân Hải phòng được tiếng là ăn sóng nói gió mà . Nước biển mặn mòi và cuộc đời cát trắng tạo nên những con người dám sống hết mình, và "chiến đấu" cũng...hết mình luôn. Anh đi nhậu với dân Hp bao giờ chưa, diệt mồi hăng phải biết
    Các bác thấy vụ "đồn khí công" em kể có hay ko? bàn luận tí nào
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên, có mấy đứa bạn dân HP, chơi hết mình và chiến hết mình. Vẫn hãi kiểu của HP: vứt 2 phóng chơi đâm bo .
    Nói về nhậu thì thôi rồi, uống khoẻ lắm, trận nào mà ngồi với bọn nó xong cũng say ( nhưng thời sv chưa biết uống, 2 thằng 2 vại bia và 1 bàn thức ăn>< bàn bên cạnh: 2 món thức ăn và 1 bàn bia )
    Vụ khí công của em phải chờ Tiên nhân Pu vào nhớ .
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    vụ đồn khí công thì sau khi vãi còn có khoản dinh dính hay ướt át ở con trôn cốc đạo, cơ mà xài được có 1 lần rồi thiên hạ funny liền. oánh nhau mà xài funny thì kinh zị lắm ! a e nên chớ xài ồn í ông
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lão Gà bít thân bít phận thì xin thua đê!!!
    Quả chơi đâm bo 2 thằng 2 phóng thì em chưa thấy, nhưng mà chỉ có chứng kiến là mấy chú đến phó hội xách theo phóng + tuýp mài nhọn, thách nhau chiến bo, còn anh em đứng ngoài hỗ trợ đề phòng bên kia lật kèo !!!!
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Xin rồi không được bác ạ . Em mà cứ nhìn thấy phóng là .
    Duy nhất nhìn cái này đỡ sợ.
    Sáng hôm qua, 9h đến Công ty, chưa ăn gì, bụng đói meo, vào khai trương quán cafe ở dưới T1, chưa kịp gọi sinh tố hoa quả thì gặp ngay ngài Chủ tịch bắt uống bia . Làm 3 chai xong người nó cứ lâng lâng khó chịu thế, trưa đau hết cả đầu, tối về uống bia được 5 vại mất cả ngon .
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    tối qua đi rửa áo..he..he..2 két bia, 2 dĩa mồi, 6 thằng + 2 con nhậu, thiệt hại 5 xị, pà mẹ mấy quán đêm khu Nguyễn Tri Phương nhậu thì zui nhưng mà hết bán vé số, trứng cút, xoài...làm mất hứng.
    mấy em bán kẹo cao su có bài đấm bóp, đang tưng tưng bổng dưng có ai đập vào đầu suýt tí nữa đun cho một phát...he..he..
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI KA!!! Tầm lâng lâng rồi mà vẫn chơi được 5 vại!!!!
    Tha cho em anh Gà ơi!!! Em nhỡ mồm chém gió!!!
    Cơ mà gặp Cọp chưa??? Hậu quả???
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    2h05pm, anh em đâu hết rồi???
    Hú... ú .........ú .............uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác đang đùa em đấy hả . Lâng lâng buổi sáng, tới tận tối mới uống tiếp mà bác, chẳng qua là uống không ngon. Còn cách đây 1 tháng em tự phá kỷ lục chính bản thân mình ( mà kỷ lục này chắc em chả bao giờ phá được nữa), đó là buổi trưa làm tầm gần 20 vại, 3h về ngủ được 20p ( vì bị nhân viên vào quấy rối ), 5h em lại đi tiếp thằng giám đốc bên U, làm 5 vại bia và 4 chai ken, đến chai thứ 5 em ứ uống nổi 1 ngụm nào nữa .
    Đang cố luyện tập để VS với bác đây
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hĩ hĩ, bác nói như thể bác có xài qua đòn[ r23)]ồn khí công roài ý. . Nhưng em có thắc mắc là, bác ra khí, chứ có ra chất lỏng đâu mà ướt với nhớp nhỉ?
    Nhà em có 1 chuyên gia dùng đòn này, đã đạt cảnh giới là đắc đạo, không cần kẹp đồng xu, mà khí ra cũng đủ làm chết côn trùng, và tạo 1 ko gian thở như giờ tan tầm ở hà nội ấy, chậc chậc.
    Iem thì ko thống nhất quan điểm dùng đòn của bác Pu ghẻ () cho lắm. Khi thi đấu thì phải dùng đúng chiêu thức võ thuật, theo luật lệ nọ chai. Chứ nhưng mà đấu tự do, dùng đòn nào chả được, cái mục tiêu cuối cùng vẫn là dành chiến thắng cơ mà. HƠn nữa, làm đối thủ funny, cũng là cách tiêu hao lực lượng của đối thủ, nhanh-gọn-tiện,mà trận đấu không căng thẳng như thông lệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này