1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Người xưa vào box nói linh tinh
    Ai bảo rằng không có còn ai cũ
    Chỉ khác giờ không ra mặt
    Chỉ toàn dùng chiêu núp lùm thôi


  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
  3. karatedo

    karatedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ..... ặc ặc sếp bệnh rồi, đầu tuần ngồi chơi không, chẳng bù cho tuần trước, làm như "trâu" hic hic..
    ... cuộc đời còn gì sung sướng hơn....
  4. BatBoyQ1

    BatBoyQ1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cái này chẳng biết hỏi đâu mang ra hỏi ở đây vậy
    tui mới ra đây học đại học lạ nước lạ cái chẳng biết thế nào, định mang xe ở trong kia ra đi mấy năm học ngoài này mà không biết có phải làm thủ tục chuyển vùng đăng ký chi chi không vậy, police thấy mặt teen đi xe biển trong kia có làm khó chi không?
    mà có ai biết ở Hn gara nào làm ăn đứng đắn thỉnh thoảng qua thay dầu, vô nước linh tinh không vậy, thấy nói nhiều gara làm ăn tầm bậy, đưa xe vô là họ làm hư để mình mắc công sửa .. ớn quá
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Trong rừng hả pác?
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Mịa, trình của bác mà như thế thì em xin thua trước!!!
    Hôm qua về nhà thằng em, tát ao + bắt cá. Xong việc, ông già rán 2 con cá bống tượng + 2kg cá rô phi + tôm sú luộc. + 1 thùng 333 + 5l rượu đế.

    Hậu quả: Chỉ nhớ là đang ngồi nhậu thì vác vọng cổ ra ca, sau đó mở mắt ra là thấy trời tối thui, hic, 10h đêm rồi, nhà vắng tanh, chả còn ma nào cả ----> phóng hộc tốc về thành phố, về đến nơi nhìn xuống thì mới phát hiện ra chìa xe rơi từ lúc nào!!!
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.Bạn có biết sữa Cô Gái Trung Hoa mới gấp 4 lần lượng DHA tăng từ 128MB lên 512MB giúp trí não trẻ to như quả mít và bổ sung thêm kháng băng 25% kháng độc 15% giúp bé có sức đề kháng mạnh mẽ chống lại bọn Nga Mi và Ngũ Độc phái.Ngoài ra mỗi hộp sữa mua kèm sẽ được tặng thêm 1 bình sữa Hoàng Kim giúp bé tăng tốc độ bú sữa bình lên 30%.
    @ DHP: lão chiến vậy thì toi em roài .
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Có tay ngư dân nọ vào một ngày đẹp trời được "Bà độ" sao đó mà câu được một con cá sấu to đùng. Kéo lên, bỗng con sấu đó thốt lên tiếng người: "Anh ơi, hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ tặng anh một điều ước, muốn gì được nấy." Sau giây lát hòan hồn, tay ngư dân hỏi "Một thôi hả"? "Ừ, một thôi". "Cũng được." Sau một hồi suy nghĩ tay ngư dân quyết định: "Mày cho cái ''của quí'' của tao dài chấm đất đi." "Vậy hả?" "Ừ". "Chắc chưa?" "Chắc" "OK". Thế là "Phập! Phập! Phập! Phập!". Con sấu đã táp đứt gọn hai cái chân của tay ngư dân. "Chấm đất rồi đó!"
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    bà mẹ mới mua 1 cái máy phát hiện nói dối, ai nói dối máy sẽ kêu "BIP". Đúng lúc thằng con trai mới đi học về, bà mẹ liền lôi máy ra thử luôn."Hôm nay mày được mấy điểm" "Dạ, 7 ạ" "BIP". "Láo, lại nói dối hả?" " 5 ạ" "BIP". "À không, 3 ạ", "BIP". "Dạ, thật sự là 1 ạ" "BIP". Bà mẹ nổi điên " Ôi trời ơi, 1 điểm mà còn không được! Hồi tao đi học không bao giờ bị 0 điểm" "BIP". ông bố đứng cạnh cũng chen vào quát " Hồi tao đi học á...." "BIP". "A, thế ra bố chưa bao giờ đi học ạ?" ."Láo, sao mày dám ăn nói với ****** như thế " "BIP BIP BIP BIP BIP..... "
  10. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG . Người thái lan sau khi đo đạc ,tính toán kỹ rùi nói : - Tôi cần 9 triệu do-la , 4 triệu mua vật liệu , 4 triệu trả công thợ , 1 triệu cho tôi . Người trung quốc sau khi đo đạc cũng nói lun : - Tôi cần 6,5 triệu do-la , 3triệu cho vật liệu , 3 triệu trả công thợ , 0,5 triệu cho tôi . Ngưởi vn chỉ ngồi rung đùi , buông thõng: - 26.5 triệu do-la !!! Người giao thầu kêu lênh : - Sao đắt thế ?? thậm chí a chưa đo đạc ji` kả !! Nguoi vn : - Bé mồm thôi ,tôi 10 triệu , a 10 triệu , kòn 6,5 triệu mướn thằng TQ làm trọn gói -> Việt Nam trúng thầu.
    Vợ tốt: Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ- chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn- Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua- Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn. --> Không có đâu --> Đừng có KIẾM...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này