1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi mà...hế hế
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nghe lão DHP này làm giề, nhưng em cũng đừng đi học võ làm giề cả. Đàn ông học võ không phải để đánh nhau hay tự vệ đâu, chỉ để ôm cho chặt thoai .
    Đàn ông học võ gái theo
    Đàn bà học võ chả giai nào thèm .
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Lão chick xem lại đê
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1 : Dạ, em cũng biết tập võ chủ yếu là để khoẻ người, còn với em thì thêm cái nữa là để phòng thân. Trước khi có người cứu mình thì mình fải tự cứu mình trước chứ ạ
    Vàng 2 : gái nào mà liều thế nhỉ? dám nói anh là hâm à? mà nói thế thì đừng chơi với gái đó nữa, tại anh cứ muốn chơi với gái ấy nên bị nghe nói zậy là đúng òy
    Vàng 3 : ko ngờ 3 câu thơ hay ho lại được suy diễn kiểu đó
    [/quote]
    Em gái,
    1. Nhất em!!! Anh rất thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ và cá tính như vậy!!! Em đang ở SG ah???
    2. Hic, gái Hải Phòng dữ lắm em ơi!!! Yêu hết mình và hận cũng hết mình!!! Lơ mơ là cho ong ve săn đuổi kẻ quất ngựa truy phong ngay!!!! Anh dạt nhà vào tận trong này cũng là vì thế!!!
    3. Đã bẩu là giỡn chơi mà nị!!! Đừng nghĩ là tớ có đầu óc đen tối nhá!!!
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..hôm nay bận quá
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lão Gà, xê ra đê nhá!!!
    Tốn bao công em nó mới thèm giả lời nhà em, mà lão quay về chăm sóc chị em bên Aiki đê, em này trong SG cơ mà, nhở!!!
    Sắp lên SG, hẹn gặp anh em trên đó!!!
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    1.Hì, em sắp vô SG chứ chưa vô ạ.
    2.Anh nợ ân tình gì người ta sao ko trả nợ? Trai nam nhi đại trượng phu lại quất ngựa truy phong để bị đuổi theo giải quyết thế ạ?
    3. Em có nói đầu óc anh đen tối đâu, tự anh nói nhé
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vậy ạ? Thế thì em fải dĩ độc trị độc mới được
    Đàn bà học võ mà ko nói thì sao giai biết được ạ? Thời này ra đường toàn gặp yêu quái thôi, ko cho chị em học võ phòng thân thì sao tránh được. Mà nhỡ đi với các anh zai mà nhỡ xui bị một đám đông thì chị em có võ cũng tốt hơn chứ nhỉ? Tóm lại thấy các anh hay các chị học võ đều tốt cả
  9. langduvosi

    langduvosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vậy ạ? Thế thì em fải dĩ độc trị độc mới được
    Đàn bà học võ mà ko nói thì sao giai biết được ạ? Thời này ra đường toàn gặp yêu quái thôi, ko cho chị em học võ phòng thân thì sao tránh được. Mà nhỡ đi với các anh zai mà nhỡ xui bị một đám đông thì chị em có võ cũng tốt hơn chứ nhỉ? Tóm lại thấy các anh hay các chị học võ đều tốt cả
    [/quote]
    Mình cũng có một đứa em gái, lâu lâu về quê, cũng chỉ cho nó ít chiêu hiểm hiểm để phòng thân.
    Các bác cứ nghĩ khi con gái đụng chuyện , có tụi con trai giúp, không có đâu, nhiều khi con trai là tác nhân gây chuyện mới khổ chứ.
    Khó tin người lắm , cũng lâu lâu rồi, đọc báo thấy Võ Sư đánh người, rồi võ sĩ Wushu đi cướp....
    Cứ học cho có vài chiêu , không nhiều thì ít cho nó an tâm chút chút.Có còn hơn không.
    Mà em thấy , hữu hiệu đầu tiên là dùng chiêu "Sư tử hống".Thân con gái, cứ đụng chuyện là " la to lên, làm lớn chuyện ", khả năng có người giúp lớn hơn. Đừng âm thầm một mình.
    Đọc được trên báo....( cũng khá lâu )
    Có một cô bé nọ đi học về, cũng khá khuya rồi...
    có hai thanh niên đi theo chọc ghẹo...
    một đôi vợ chồng đi chậm chậm ( vừa chạy vừa tâm sự đây mà ) cô bé nhanh trí chạy lên nói: " cô chú cho con đi kèm với, có hai anh kia cứ theo con hoài "
    Cô chú đó kèm bạn gái đó về tận nhà luôn.
    ( Hy vọng còn nhiều người tốt như cô chú đó )
    "Đừng âm thầm chịu đựng"
    Được langduvosi sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 29/09/2008
  10. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em có nhảy vào đâu mà bác bắt em xê ra. Mà giờ em có muốn vào cũng chả vào nổi roài.
    Tình với củm, mệt hết cả người . Đời cũng lắm việc bùn...cười. Ôi cuộc đời .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này