1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet, 06/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh dạy fải lắm ạ. Em thích học võ vì học võ khoẻ người, người học võ thì điềm tĩnh hơn, lại sống có nghĩa khí nữa nhưng với con gái có võ thì đỡ nhiều lắm, nhỡ la làng mà ko có ai nghe, hay đường vắng thì có tí võ cũng đỡ hơn là ko biết gì long nga lóng ngóng chứ ạ. Tóm lại em thấy con gái học võ để lỡ có gặp trường hợp xấu cũng tốt hơn là ko biết gì.
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ người bạn trai đó của em bị K.O trước em thì sao ? ...hế hế
    P/S : Con gái học Võ...ok Nhưng con gái tập Võ...ko ok ... hế hế
  3. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ầy, chú em trung tai sao lại nói thế
    học võ thì phải tập mới là học võ , chẳng nhẽ học lí thuyết về võ rồi để đấy à
    Hay là chú em cho rằng con gái tập võ thì nhan sắc sẽ ko được ngon lành như thủa ban đầu chưa tập
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    DHP nhờ Lão G đi theo để phụ họa trong lần đầu tiên đến nhà bạn gái chơi.
    "Nếu em nói gì thì bác phải nói lại là: Bác ơi, anh khiêm tốn đó", DHP dặn.
    Vào nhà bạn gái, mẹ của bạn gái hỏi:
    - Cháu làm ở đâu?
    - Dạ, cháu làm nhân viên của công ty xuất nhập khẩu ạ.
    Lão G đi theo:
    - Dạ, anh ấy khiêm tốn đó bác, anh ấy làm tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn.
    DHP và bà mẹ nàng đều đẹp lòng.
    - Nhà cháu ở đâu?
    - Dạ, cháu ở nhà chung cư.
    - Dạ, anh ấy khiêm tốn đó bác, anh ấy có mấy cái nhà to đùng ở quận 1.
    Chàng và bà mẹ nàng tiếp tục hài lòng. Buổi ra mắt đang diễn ra tốt đẹp bỗng chàng bị hắt xì hơi.
    - Cháu bị sao vậy?
    - Dạ, hôm rày thời tiết thất thường nên cháu bị cảm sơ sơ thôi.
    - Dạ, anh ấy khiêm tốn đó bác ơi. Anh ấy bị ho lao và viêm gan siêu vi B.
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...tại em quan niệm Học và Tập khác với mọi người...tập và học trên lớp thì được...chứ đừng mang nó về nhà tập hùng hục giống bọn anh em ạ...
    P/S : Bác sinh năm bao nhiêu vậy ? ...hế hế
    P/S tiếp: Em mà làm người yêu anh thì anh đảm bảo em chỉ mong dc tự phế ngay võ công...anh đảm bảo
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là anh hỏi em, nên em xin phép trả lời nhé
    Tại sao lại mong được tự phế võ công nhỉ, khi đã fải mất thời gian để tập và rèn luyện? Người yêu em dù là anh hay ai em cũng ko bao giờ làm thế
    Anh đang nghĩ con gái tập võ thì trở nên thô thiển rùi hở chút là động tay động chân ạ? Hay là ưa thể hiện?
    Em học để rèn sức khoẻ và để tự vệ. Nhưng có một điều là nếu em ko nói, hoặc người khác ko thấy lúc em tập thì chẳng bao giờ biết em học võ. Vẫn cho rằng con gái thì nên học võ
    Em sinh năm 85, vậy là 23t, giờ vẫn học được đúng ko ạ?
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi VS với đệ tử về. Hic, dạo này đệ tử còn đỡ được cả mình, không biết bùn ... hay vui... đây
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vàng : chữ nhỡ của em cũng để dùng cho trường hợp đó ạ. Bạn trai em mà K.O trước em thì có võ em vẫn tin mình còn có hy vọng thoát được khi rơi vào trường hợp đó.
    Nhỡ ko may người yêu em ko có võ nhưng con trai vẫn dễ xoay xở hơn, còn con gái vô trường hợp đó sẽ rất lúng túng ko biết làm gì, có khi lại vướng tay vướng chân nữa, vậy nên có võ ko fải tốt hơn sao ạ?
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vui cho đệ tử, còn buồn cho mình. Vậy là mình già òy
  10. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra nên anh em ta không cần bàn...kể cả chém gió nữa nhé...hế hế
    Không động tay động chân nhưng sẽ mạnh bạo hơn trong 1 vài chuyện...lấn sân sang 1 vài nghĩa vụ ông trời tạo riêng cho phái Nam...nên tóm lại anh vẫn không thích chị em học Võ...hế hế
    Vẫn còn yêu thích vẫn còn đam mê...là vẫn còn chưa muộn...
    1 ngày vui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này