1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Nên sửa lại 1 chút: Trưng cầu, chứ không phải Bánh chưng nhé!!!
    @ lão Hờ lờ:
    Theo lời giới thiệu ban đầu của Thuỷ Hử thì có cuộc nổi dậy của bác Tống Giang với 35 chú nữa, sau đó triều đình cử Trương Thúc Dạ đi diệt, phơ hết cả!!!!
    Thi Nại Am dựa vào đó, cùng với các truyền thuyết + dã sử + hư cấu + chém gió / phang bão -----> ra Thuỷ Hử!!!!
    Theo truyện Nhạc Phi thì Yến Thanh có thật, Hồ Duyên Chuớc cũng có luôn, có mấy đoạn múc nhau mà!!!
    Còn các bố còn lại chắc do TNA hư cấu ra, cái này bác Hờ lờ chịu khó sang Kiếm Hiệp Cốc mà hỏi các cao thủ bên đó!!!
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 14/10/2008
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tưởng theo sử thì giặc Tống Giang bị triều đình PK ghê quá nên đành quy hàng, nhưng mà triều đình thu nạp làm quái gì nhóm xã hội đen đó nên điều luôn đi dẹp khởi nghĩa nông dân gì đó, hình như là Khăn Vàng thì phải. Một nửa chết khi PK với triều đình, nửa còn sót lại thì chết nốt khi PK với khởi nghĩa nông dân.
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lão Kiếm nặng nhớ nhầm rồi, Khăn vàng là thời Tam Quốc, múc nhau với 3 anh em Lưu Quan Trương, còn băng Thủy Hử là múc nhau với khởi nghĩa nông dân Phương Lạp
    Hồi xưa xem Thuỷ Hử có đoạn chú Võ Tòng vật nhau với Phương Lạp, bị chém cụt 1 tay mà vẫn tóm được PL ------> Võ Tòng là bậc thầy về chủ đề VẬT!!!!
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Hậu Thuỷ hử kể về quá trình tổn thất, tan rã hoàn toàn của các anh hùng Lương Sơn Bạc.
    [sửa] Làm tôi triều đình
    Lương Sơn Bạc phát triển đến cực thịnh ở hồi 70 với việc tập hợp đủ 108 vị anh hùng được phân thứ hạng và nhiệm vụ ở Lương Sơn. Triều đình nhà Tống nhiều lần phát quân đi đánh dẹp đều bị quân khởi nghĩa đánh bại.
    Thái uý Cao Cầu đích thân cầm quân đi dẹp, bị quân Lương Sơn bắt sống. Tuy nhiên, do thủ lĩnh Tống Giang mang nặng tư tưởng trung quân ái quốc nên đã sai thả Cao Cầu và xin được về quy thuận triều đình.
    Dù bị nhiều ý kiến phản đối (nhất là Võ Tòng và Lý Quỳ), Tống Giang vẫn quyết ý dẫn các thủ hạ về quy hàng khi được triều đình chiêu an.
    Sau khi về hàng triều đình, quân Lương Sơn được điều đi chống quân nhà Liêu xâm phạm bờ cõi nhà Tống. Quân Lương Sơn thắng quân Liêu liên tiếp nhiều trận, sắp tiến đến kinh đô nước Liêu thì vua Huy Tông theo lời các gian thần, chấp thuận cho nước Liêu giảng hoà và hạ lệnh Tống Giang rút quân.
    Trở về, triều đình lại phái quân Lương Sơn đi đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa khác của Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp. Với đội ngũ thiện chiến, tài năng, quân Lương Sơn dưới cờ hiệu của triều đình nhà Tống đã dẹp được cả 3 cuộc khởi nghĩa quy mô lớn này.
    Khi đánh quân Liêu và các cuộc khởi nghĩa nông dân khác của Điền Hổ, Vương Khánh, họ toàn thắng và không có tướng lãnh nào tử vong. Tuy nhiên, khi đánh Phương Lạp, quân Lương Sơn bị tổn thất nặng. Và khi giặc giã không còn, nhà Tống tìm cách trừ khử họ.
    [sửa] Kết cục
    Sự suy giảm quân số chỉ diễn ra khi quân Lương Sơn đụng độ quân Phương Lạp. Cho tới khi đánh bại quân khởi nghĩa này và bắt sống thủ lĩnh Phương Lạp, các anh hùng Lương Sơn Bạc bị tổn thất rất nhiều.
    Trong 108 người, 5 người không tham dự cuộc chiến với Phương Lạp do được lệnh ở lại hoặc bị gọi về; 103 người tham dự cuộc chiến với Phương Lạp thì có 76 người bị tử trận hoặc không trở về triều nhận quan tước, 27 người trở về triều.
    Trong 32 người còn sống, 3 người bị triều đình sát hại; 2 người tự vẫn vì phẫn chí; 12 người về tới kinh nhưng vẫn không nhận chức, bỏ về quê cũ hoặc đi làm đạo sĩ; 3 người nhận chức rồi sau đó từ chức vì không thích bon chen ở chốn quan trường nhiều gian thần; 13 người tiếp tục phục vụ triều đình.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Thu%E1%BB%B7_h%E1%BB%AD
  5. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đây này"
    "Sau trận đánh thành Đông Xương, khi Một vũ tiễn Trương Thanh bị bắt và được nhận làm đầu lĩnh thì ở Trung Nghĩa Đường đã họp mặt đông đủ 108 anh hùng hảo hán. Tống Giang cắt đặt hàng ngũ chánh phó tướng, chia giữ các việc của nghĩa quân. Đó là một ngày hội đại tụ nghĩa ở đất Lương Sơn mà người đọc sẽ ghi nhớ mãi trước khi chấm dứt bản 71 hồi.
    Quá trình nhận chiêu an thực sự ra không nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng, như một điều đáng tiếc của lịch sử, việc đó đã xẩy ra, dù nó không phải là ý muốn của tất cả các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.
    Trong niềm vui đại tụ nghĩa, nghĩa quân ngày đêm lo luyện tập, canh giữ căn cứ địa, chế thêm khí giới, đóng thêm chiến thuyền. Về phía triều đình, bọn Đồng Quán, Cao Cầu tập trung binh lương, quyết dẹp tan cuộc khởi nghĩa. Trước sau ba lần bọn chúng huy động đại quân tấn đánh Lương Sơn Bạc. Nhưng cả ba lần quan quân đều bị đánh bại, không còn manh giáp mà về - trong trận tấn công lần thứ ba Cao CẦu bị bắt sống đem về sơn trại. Đó là những chiến công vang dậy, chứng tỏ nghĩa quân có đày đủ sức mạnh đập tan ách thống trị của triều đình Triệu Đống. Đáng tiếc là giữa lúc ấy ở người cầm đầu nghĩa quân đã xuất hiện tư tưởng cầu an thỏa hiệp.
    Nếu "trung nghĩa", là một đặc điểm của tính cách Tống Giang thì tính cách đó là sự thống nhất của một khối mâu thuẫn lớn: trong tư tưởng "trung nghĩa" của Tống Giang có bộ phận khá cơ bản là lòng trung thành với đại nghĩa" thay trời hành đạo", chống ách áp bức của giai cấp thống trị. Đó là bộ phận tích cực mang tính chất nhân dân sâu sắc, đã dẫn đến đại tụ nghĩa. Tuy vậy, Tống Giang vẫn không vứt bỏ nổi đạo lý "trung nghĩa" theo quan điểm chính thống hẹp hòi, vẫn bám giữ lòng trung thành với quyền uy thiên tử của nhà Tống. Trước sau trong thâm tâm, Tống Giang vẫn cho rằng "Hoàng thượng là chí thánh chí minh, chỉ vì gian thần bưng bít nên tạm thời phải mờ tối". Nguyên nhân mọi áp bức đau khô, trong ý nghĩa Tống Giang chỉ cho là tập trung ở bọn gian thần nắm quyền chính và bọn quan lại sâu mọt hại dân. Chính vì vậy có thể nói những thắng lợi của nghĩa quân Tống Giang là những bài ca diệt ác trừ gian tuyệt đẹp. Ông lo lắng để sơn trại có thể đương đầu với quan quân triều đình, nhưng đến khi nghĩa quân đủ sức tiến thẳng về Đông Kinh lật đổ triều đình Triệu Tống thì Tống Giang lại không dám nghĩ đén. lý lẽ đó rõ ràng ở Lý Quỳ, Võ Tòng bao nhiêu thì ở Tống Giang khó khăn, phức tạp bấy nhiêu! Rốt cuộc ý thức "trung nghĩa" chính thống đã thắng thế! Chưa hề gặp tổn thất trong chiến trận, Tống Giang đã nghĩ đến những bãi chiến trường sẽ tàn hại sinh linh trăm họ, và không phải một lần ông đã lấy thế làm buồn. Kế thúc cục diện, Tống Giang chỉ mơ ước một ngày kia lòng "trung nghĩa" của ông sẽ được "thiên tử soi xét, sớm hạ chiếu chiêu an" để cho những người anh em đã cùng ông "vào sinh ra tử" được "vẻ vang áo gấm về làng", được "tận trung báo quốc". Chính vì vậy, nhân một chuyến cải trang về Dông Kinh xem hội đèn, Tống Giang có ý định nhờ kỹ nữ Lý Sư Sư làm môi giới để trực tiếp xin Tống Huy Tông xá tội, ban chiếu chiêu an. Việc ấy không thành, Lương Sơn Bạc lại phải đánh trả ba trận phản công lớn của đại quân triều đình. Trong lúc đó, ở triều đình, thái uý Thôi Tỉnh cũng khuyên vua Tống dừng binh, tìm cách chiêu an vì không thể dùng lực lượng quân sự để tiêu diệt nghĩa quân Lương Sơn Bạc. Nhưng bọn Cao CẦu, Đông Quán rắp tâm phá hoại cuộc chiêu an. Hai lần sứ giả mang chiếu thư đến, lần thứ nhất trong câu chữ không hê có ý vỗ về thương xót, sứ giả lại tự ý đánh tráo ngự tửu vua ban; lần thứ hai, chiếu thư bị đọc ngắt câu sau để loại Tống Giang ra ngoài diện được ân xá. Ngay giữa rung Nghĩa Đường, Lý Quỳ không tiếc lời mắng nhiếc sứ giả và thẳng tay xé nát tờ chiếu chiêu an. Trong một bữa tiệc, Võ Tòng không nén nổi tứcc giận với vị huynh trưởng kính mến, đã đứng dậy thét to: "Nay mong chiêu an, mai mong chiêu an, làm nhụ chí khí của anh em!" Tống Giang đã phạm sai lầm vì không nghe theo những lời khuyên trung thực đó. Ở cương vị người cầm đàu, chủ kiến của Tống Giang không thể không ảnh hưởng đến chiều hướng của cuộc khởi nghĩa. Sau đó, mất nhiều thời gian và vàng bạc đút lốt - qua trung gian là kỹ nữ Lý Sư Sư và thái uý Túc Nguyên Cảnh, - cuộc chiêu an được dàn xếp xong. Tống Giang triệt phá căn cứ, cáo thị phát mại tài sản trong sơn trại, rồi đem quân về kinh. Đó là cuộc hành quân đày buồn thảm, không chỉ riêng đối với các đầu lĩnh vốn quen chọc trời khuấy nước, mà cả trong tâm trạng của đông đảo nghĩa quân nữa. Về kinh đô, anh em Tống Giang tuy được ban thẻ vàng thẻ bạc, nhưng chưa được phong quan ban tước, cũng chưa một ngày được hưởng phú quý vinh hoa. Đúng lúc ấy, quân Liêu tràn qua biên giới xâm chiếm các châu quận phía Bắc của nhà Tống. Bọn Cao Cầu, Đồng Quán muốn bắn một mũi tên trúng hai dích, bèn xin vua sai Tống Giang cầm quân lên biên giới phía Bắc đánh quân Liêu, ngầm ý mượn tay quân Liêu để trừ khử quân Lương Sơn Bạc.
    Trước nạn ngoại xâm, các hảo hán Lương Sơn Bạc đem quân đi chiến trường, trong lòng vẫn còn đôi chút mơ hồ về lý tưởng "tận trung báo quốc". Quân sĩ tốn nhiều xương máu, khi giành chiến thắng trở về, bao nhiêu công lao hầu như bị bọn Cao Cầu lờ đi không nhắn đến. Tâm trạng chán nản, bất bình về việc chiêu an bắt đầu lan rộng trong các tướng sĩ của Tống Giang. Chưa được nghỉ ngơi, Tống Giang lại được lệnh phải đem quân đi đánh dại hai cuộc nổi dậy của Điền Hổ ở Hà Bắc và Vương Khánh ở Hà TÂy. Trước một độ quân Tống Giang, hai cuộc nổi dậy ấy đều thất bại, một trăm linh tám chánh phó tướng trong quân Tống Giang toàn vẹn đem quân về kinh. Mọi điều hứa hẹn phong quan ban tước đều không được thực hiện, chỉ một mình Tống Giang được giữ chức hoàng môn lang! Ngược lại, một lệnh cấm dành sẵn cho quân Lương Sơn Bạc: quân sĩ phải đóng xa ngoài thành, không có lệnh thì kể cả chủ tướng cũng không được vào thành. Hàng ngũ tướng sĩ của Tống Giang thực sự bị phân hóa: Lý Quỳ, Lý Tuấn đòi đưa quân vào chiếm thành hoặc quay về Lương Sơn Bạc, nhiều tướng khác xôn xao đòi bất tuân lệnh cấm của triều đình. Trước nguy cơ xẩy ra một cuộc binh biến, Tống Giang phải tìm gặp Túc thái uý để xin cho quân đi đánh Phương Lạp ở Giang Nam.
    Cuộc khởi nghĩa nông dân do Phương Lạp cầm đầu là một trong những cuộc khởi nghãi có quy mô và ảnh hưởng to lớn nhất thời Bắc Tống, triều đình nhiều lần sai quân đi đánh dẹp đều thất bại. Lên đường với một tâm trạng ủ dột khác thường. Tống Giang và các chánh phó tướng không còn mấy tin tưởng vào chuyện chinh thảo lần này. Mặc dầu các hổ tướng Lương Sơn Bạc vẫn gan dạ tung hoành trên chiến địa, nhưng gặp phải đối phương binh nghiêm tướng giỏi không kém, nên quân Tống chỉ mới vượt sông DƯơng Tử một thời gian ngắn đã mất liền tám tướng là bọn Tống Vạn, Tiêu Đỉnh, Đào Tống VƯợng v.v... Quân Tống Giang lần lượt thu phục Nhuận Châu, Thường Châu, TUyên CHâu, Hàng Châu, rồi bao vây căn cứ cuối cùng của Phương Lạp ở huyện THanh Khê. Sau nhiều trận đánh gay go quyết liệt, quân Tống Giang giành được phần thắng, bắt sống Phương Lạp, nhưng tổn thất quá nặng nề: trừ năm đầu lĩnh là bọn An Đạo Toàn, Nhạc Hòa... được giữ lại ở kinh, một trăm linh ba chánh phó tướng chỉ còn hai mươi bẩy người trở về. Những đầu lĩnh xuất sắc của nghĩa quân Lương Sơn Bạc đã ngã gục trên chiến trường Giang Nam. Hồn tụ đầm Lục Nhi: Bọn Sái Kinh, Cao Cầu trổ ngón độc cuối cùng: hai mươi bẩy đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trở về kinh chỉ được ban những chức tước nhỏ và bị phân tán đi các châu huyện xa kinh đô. Đau lòng vì tan đàn xẻ nghé, không một ai trong bọn họ còn nghĩ đến chuyện "vẻ vang áo gấm về làng". Bọn gian thần căm ghét khởi nghĩa Lương Sơn Bạc, không cam tâm cho những người sống sót được sống nốt những ngày tàn: trên đường đi nhậm chức, bọn họ kẻ trước người sau đều bị bọn Cao Cầu tìm cách hãm hại. Tống Giang về Sở Châu phải uống "ngự tửu" pha thuốc độc, Lý Quỳ cũng uống để chết theo. Ngô Dụng, Hoa Vinh tìm đến nơi, đau xót tự sát bên cạnh mộ hai người. Lư Tuấn Nghĩa đi Lư Châu, đuợc ban "cơm ngự" trộn thủy ngân, về đến sông Hoài thì thủy ngân làm sụt tủy sống, lăn xuống sông chết đuối. Tấn bi kịch của những vị chỉ huy nghĩa quân Lương Sơn Bạc đến đây kết thúc, tự nó là một bản cáo trạng thảm khốc lên ác tập đoàn phong kiến thống trị thời Tống Huy Tông tàn ác bất tín bất nghĩa. TÁc phẩm kết thúc bằng huyền thoại một trăm linh tám hảo hán Lương Sơn Bạc oan khuất vì kết cục bi thảm của cuộc khởi nghĩa đã tụ hồn về đầm Lục Nhi (phía Nam thành Sở Châu), lại mô phỏng các thức ở Lương Sơn Bạc để xây dựng một căn cứ mới chống lại vua quan triều đình tàn ác!"

    Tiện thể cho hỏi có bác nào biết link để download Thuỷ Hử và hậu Thuỷ Hử không?
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú em Tống Giang này hại anh em quá hà, nếu dám lật triều đình thì ok
    hồi nhỏ pu mê đám LSB này lắm, đọc đi đọc lại hoài, thờigian trước bên LSVH có topic lên án đám giặc cỏ LSB giết người làm nhân bánh bao ....... vi phạm pháp luật ! đúng vậy !
    cũng như ở VN có quận He Nguyễn Hữu Cầu đó,
    coi chữ ký của pu đoá ...... bay thẳng cánh .....
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lão Kiếm nặng vào vnthuquan.net lùa thử xem!!!!
    Hoặc phi sang Box Văn học - tác phẩm văn học - kiếm hiệp cốc mà hú !!!!!
  8. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ông này lừa tôi nhé, vừa vào www.vnthuquan.com xong, toàn là "truyện người lớn" "hình người lớn" không à. Đang dùng máy ở chỗ làm mới bỏ bu chứ, đúng lúc em gái văn thư đi ngang qua, không biết có dòm thấy không.
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    www.vnthuquan.net nhé bác kiếm nặng, bác vào đót com thì lại chả ra hình người lớn .
    Đây link thuỷ hử truyện: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3n4n0n1n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
    Hậu thuỷ hử: http://vnthuquan.net/TRUYEN/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqnnn2n31n343tq83a3q3m3237nvn
  10. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ông này bậy bạ quá! KHông coi hình người lớn hổng lẽ ông khoái hình... con nít

Chia sẻ trang này