1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    anh em zô zí php dùm pu ...... grừ ... grừ ... rừ ... ừ ....
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào hiếp dâm trẻ em đời đời thịnh vượng ko bao giờ suy vong!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 15/10/2008
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên dưới Hà Tây...chạy khởi động 2 vòng ruộng to không khác gì hồ Gươm thân thuộc...hế hế
    P/S : Nhớ mũm mĩm tóc đỏ
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lão Bụt cho em hỏi, php là cái thèng nào, ăn gan hổ hay sao mà dám đụng đến Mod Box Võ thuật???
    @ lão Gà: Tks lão nhiều, công nhận là Thần kê *********, à quên, xuất chiêu, thiên hạ 3D (đíu đỡ được), ặc
    @ lão Kiếm nặng: Hic, lão mắt kém, gõ nhầm, lại đi trách đệ!!!
    Mà nói cho lão bít nhá, trong trường hợp có em nhìn thấy, thì tỉnh bơ, bảo là: anh luôn đi tìm cái mà anh thiếu, em có thể cho anh cái đó được không, ặc -----> ra Láng!!!!
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bên Hình Ý Thiên Tân Hà bắc í,
    php co vòi oài, thôi, xong , cảm ơn pé Dân nhé !
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Kim Thánh Thán khi bình Thủy Hử, có nhận xét Tống Giang là gian Cũng là 1 dạng mặt dày tâm đen như Lưu Bán Dép vậy...
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Hử còn tồn tại tới ngày nay là do cái đoạn " trung nghĩa đểu" của Tống Giang đấy, chuyện dã sử viết vào thời phong kiến vẫn phải mang tư tưởng phục vụ giai cấp phong kiến nên kết thúc của câu chuyện không có hậu, nhưng ta vẫn còn biết có "Trốc cước", "Tuý quyền" của Võ Tòng , "Yến Thanh quyền" của Yến Thanh ....còn tồn tại tới ngày hôm nay , thế cũng tốt rồi .
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chú A muốn chén 1 em cùng làm. Nhưng em này có người yêu rồi. A nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: "Nếu em cho anh ''''ấy'''' một cái anh sẽ cho em 100 đô" . Em này kiên quyết nói không . A vẫn cố thuyết phục ?onhanh thôi mà. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. em nhặt xong đứng dậy là anh xong?. Em này xuôi xuôi, nhưng vẫn cố bảo rằng cần phải hỏi ý kiến ku bồ đã. Em gọi điện thoại, Ku bồ nổi máu tham lên bảo: "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp tụt quần xuống đâu" Thế là em này đồng ý . Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng ku bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình thì thấy nàng nức nở: "Hic, hic?.. anh ơi thằng đốn mạt ấy nó dùng tiền xu anh à"
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    - Ai trên đời mà chẳng sợ, chẳng sợ mẹ thì sợ ba, hồi còn bé ngán Ma, vô Đại học thì sợ nợ, nhưng mà ta không sợ, nợ nhiều thì (ta) bùng luôn.
    - Khi vô trường là phải học, mà đã học là phải thi, Bộ quy chế mới ra, ?othi lần ba mà chẳng được?, thi lần tư cũng chẳng sợ, đuổi học thì về quê.
    - Khi ra trường là bỏ rượu, mà bỏ rượu là tợp bia, mình chỉ uống bia hơi, ai thảnh thơi mà tợp rượu, ta kinh doanh tiền triệu, phải bỏ rượu, tợp bia.
    - Bia bao giờ chẳng có bọt, chẳng có bọt chẳng phải bia, và từ rất xưa kia, bia mà ngon là nhờ bọt, không phải chua, không phải ngọt, càng nhiều bọt càng ngon.
    - Hôm nay ngồi mà nhớ lại, cuộc tình đầu ngày xưa, tình thì rất đắm say, em lại đi lấy chồng, để mình anh chờ đợi, em làm tội đời anh.
    - Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, dù vợ có mắng ta, ta phải đi bằng được, ai làm chi cũng mặc, vợ không thể cản ta.
    - Vui hay buồn mình cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Rượu mà uống đếch say, đếch thấy hay của rượu, ai làm chi ta cũng mặc, vì đã nhậu là phải say.
    - Đi mua rượu về mới nhậu, vợ cũng nhậu cùng ta, vợ cầm bát ném ta, ta cầm chai đập lại, sau trận chiến tơi bời, vợ gục dưới chân ta.
    - Vợ trên đầu, vợ trên cổ, vợ làm khổ đời ta, vợ ngoan ngoãn ta thương, vợ đành hanh ta nện, có gì đâu mà sợ, vợ là vợ của ta.
    - Ai trên đời chẳng lấy vợ, vợ là nợ đời ta. Thà rằng cứ như ta, ta thà ly dị vợ, để từng đêm đi nhậu, chẳng sợ vợ rầy la.
    - Đêm chong đèn ngồi đếm bạc, tờ năm chục màu xanh, mẹ cầm súng đứng canh, con cầm dao ngồi cạnh, đứa nào vô thì khó chạy, mẹ là mẹ của ta.
    - Ba bao giờ mà vắng mẹ thì ăn phở trừ cơm, hoặc là uống bia ôm, hay là vô sàn nhẩy, có gì đâu mà ngại, mẹ là vợ của ba.
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he.cam1m ơn chú em BigBroling đã gởi giùm mấy cuốn sách anh cần, khi nào cần cái gì cứ gọi anh hem.

Chia sẻ trang này