1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác HiepVo có thể cho biết cụ thể hơn về thầy Bảy Phước không vậy???
    Có thể pm cho em biết địa chỉ + số đt của thầy Bảy được không??? Em muốn xin đến chào thầy mấy tiếng!!!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Brupham !...
    HONDA_SS67 đem "độ" lên cái yên xe như dzị nhìn kỳ cục dzữ ah !...
    Khừa.. khừa.. Đối với lão M thì thiết kế của chiếc HONDA_SS67 nó "hoàn hảo" y như thanh gươm Nhật Bản vậy !... Ngày trước chuyện "lão M trên chiếc xe 67"..... là nỗi kinh hoàng và phiền muộn trong lòng của bà xã lão M bi giờ... Rốt cùng, vì thương bả... lão M đành phải chiều lòng... bán đi chiếc HONDA_SS67 của mình... ... ặc !(?)!...
    Chúc chú Phạm một ngày vui !...
    Được Motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 19/11/2008
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Píc:
    Cậu kì lạ thật, việc dẹp chợ là việc của cậu, anh biết gì mà dây vào. Đã không được ăn lương chính quyền, lại mang tiếng là thằng chỉ điểm, xì tố anh em
    Mà anh nói cho cậu hiểu, có ai sì pam ở đâu là anh nhảy vào chém gió ngay, càng đông càng vui mà, hắc hắc, chém gió là nghề của chàng mà, ặc
    @ Phạm: Yên đủ độ dốc cần thiết chưa??? He he, kiểu này thì tha hồ ấm lưng nhé
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Như thế ló na? rất nộ niêfu ah, cháu gái ngộ ho?ng bao giơ? cho li chơi với cu la?y, pha?i tinh tế chứ ha? ! thế cháu ngộ mới thoa?i máii dâng hiến chứ a?h !
  5. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    he he he....Cái yên như vầy là để chở gái..hị hị hị.....Gái dù muốn dù không vẫn sẽ bị tuột vào người em...ặc....Lão M có nhu cầu đua xe với Phạm hem ? he he he...ặc
    Chúc lão một ngày vui !
  6. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà......bác này cứ được cái nói đúng ý em...!?? hehehehe
    Chúc bác lyhl một ngày vui !
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ danhaiphong :
    Độ dốc quá phê..hê hê hê....đã test ! heheheheh
    Cảm ơn và chúc anh một ngày vui !
    @ hiepvo :
    Vợ của anh dạt từ Cà Mau lên. Anh đang ở Sài Gòn. he he he
    Được diabolik sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 19/11/2008
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Chú phạm !...
    Dzây dzưa xe cộ với lão M xúi quẩy lắm - Đã từng xui xẻo cho 2 đứa roài :
    + Năm 1994 - Đứa thứ nhứt thì chấn thương sọ khỉ mất trí - Nó mát mát, tửng tửng bỏ nhà đi biệt tích (Nó là độc đinh mới khổ thân !... ... ) ... Sáu tháng sau, người nhà mới tìm ra tông tích nó... khi nó đang nhảy lambada, tay bắt chuồn chuồn, miệng hát dân ca ngoài... bãi biển Nha Trang !(?)!...
    + Năm 2001 - Đứa thứ 2 thì gẫy cổ, đo đường thẳng cẳng... về chơi với "Ông bà" nhanh như điện... không kịp trối trăn...
    + Năm nay 2008... lão M phải ráng "giữ gìn" cho "người dzưng"... Khừa.. khừa.. Vì cứ theo chu kỳ "xúi quẩy" - bảy (07) năm một lần --> Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra (?)... ặc !(?)!...
    + V..v...
    Chúc chú em tỉnh táo - đừng vì khoái tỷ "vợ 2" của mình... mà ham dzui quá trớn !... ...
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa! Nghe lão M diễn tả một hồi tui thấy trong chiếc 67 có đầy đủ các đặc trưng của văn hóa Nhật lùn:
    1. Wabi-sabi: Đơn giản (minimalist) + màu thời gian.
    2. Maku no uchi: Nét đẹp công nghiệp "phi truyền thống".
    3. Và cuối cùng là Mono No Aware: Tức là... bi thảm ... Khặc khặc...
    Công nhận cái yên xe của chú Phạm nhìn "dị" thiệt...
  10. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    a ... thâm thật ... bây giờ thì em đã hiểu
    phải học hỏi
    @M : lão M đang kể chiện kinh dị ah`

Chia sẻ trang này