1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @ Lão M: Hôm nay tình cờ lục lọi trên mạng thì biết được phép đánh trường côn có gắn hai dao nhọn ở hai đầu tên chính xác được gọi là "sam pháp" (Theo cách gọi của Võ Ta).
    http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_H%E1%BB%95_v%C3%B5_ph%C3%A1i
    Chúc lão M và gia đình một ngày cuối tuần vui vẻ.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 29/11/2008
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, xin lỗi vì tạt nói leo, sam pháp hay sang pháp hả bác votma, sang hay được dùng để chỉ cái thương, trong tiểu thuyết "vua Tây-chúa Nguyễn" của Ngô Tất Tố cũng đề cập đến cái sang của Nguyễn Phúc Ánh, cái Phạng của Tập Đình. Cụ Ngô vốn dân nhà nho, chữ nghĩa có lẽ ít lầm
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    "sam pháp" ​
    Well !.. Quá dzữ !... ... Cảm ơn bác Cuonglhvt !...​
    Khừa.. khừa.. Nhất định (sẽ có lúc) tám dzóc với bác Cuonglhvt về "sam", mà lão M đã từng ghim ghim "sống để bụng chết mang theo" (?)... ặc !(?)!..
    Chúc bác Cuonglhvt và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui !... [r24)...
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chú em lượn đi cho anh nhờ, trưa nay anh cũng vừa gặp loại như chú ở Đoan Môn, 30s cho kết quả loại như vậy. Chắc may éo phải chú
  5. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra anh cũng định biến đi rồi, nhưng anh sực nhớ ra anh có nuôi một con gà con giữa bầy vịt mái tung tăng nên anh sẽ đặc biệt lưu lại đây để canh chừng con gà con (gà mái) của anh, không có lũ vịt mái nó đạp chết mất.
    Trưa nay anh cũng vừa gặp loại như chú ở Đoan Môn, 10s cho kết quả loại như vậy. Chắc may éo phải chú
  6. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Roài nghe giọng chú thì biết chú cao thủ roài. Chú ở HN đúng không, chú không ngại/sợ ...chú thân/thực chứng với anh xem nó là 30s hay 10s nhé. Nghiêm túc nhé chú em, còn nếu chú muốn chém gió tiếp thì chú lượn đi nhé .
  7. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chú sờ voi sai rồi, anh vốn thấp thủ, anh cũng thích chém gió nên anh sẽ lượn nhưng không lờ đâu chú em. Kỹ thuật lượn lờ là một kỹ thuật cao cấp thuộc thân pháp và anh đang có hứng nghiên cứu nó.
    Anh hiện không ở HN nên rất tiếc không thực chứng chân tay với chú em được. Tuy nhiên anh rất hứng thú thực chứng não bộ với chú. Anh hy vọng là anh có thể đào tạo một con gà mái biết gáy mà. Xem thử não gà như thế nào.
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: Chú đừng nghĩ cứ là quán gió thì cái gì người ta cũng chém gió. Trên chú bảo trưa nay chú vừa ở Đoan môn đập 1 thằng anh có 10s, giờ đã lại ko ở HN . Mà có khi chú cũng éo biết Đoan môn ở HN là ở đâu đâu nhể . Chú sợ thì biến đi nhé, loại như chú cứ phải thân/thực chứng là lượn ngay, tuổi giề . Ah chắc trưa nay éo phải chú thật đâu, vì loại như chú chắc éo cần 30s .
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thôi mờ mấy lão , tạnh đi cho anh em hưởng chút bình yên , đang dưng lại mua bực mình vào người làm giề
  10. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1. Não gà có khác, bé tí bằng hạt đậu trả trách. Anh nói với chú anh ở HN hồi nào. Anh nói chú anh ở Liverpool chú khẳng định với anh xem chú biết anh ở đâu? Nhưng không sao, anh đang có hứng đào tạo nên cứ nói chuyện với anh đi rồi từ từ chú cũng biết cách tư duy.
    2. Nói chuyện với anh chú phải cố gắng thể hiện sự tiến bộ, đừng để trong câu nói, suy nghĩ của mình đầy mâu thuẫn. Chú đã gặp thằng 30s rồi và chú và nó đã làm gì với nhau trong 30s rồi thì chú phải biết anh có phải là cái thằng 30s đó không chứ. Chú gặp nó, làm gì với nó anh đâu quản mà cứ hỏi anh có phải thẳng đó không? Lúc đó tắt đèn à? hay ngoài não bộ chú lại bị dị tật ở mắt nữa. Đừng làm anh thất vọng nhiều chứ.

Chia sẻ trang này