1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MTmustDIE

    MTmustDIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo dữ liệu Cache của Google lúc 08h19'' sáng nay , 09/12/2008 thì Topic trên có 42 bài trả lời/1121 lượt xem
    Hình minh họa:
    [​IMG]
  2. MTmustDIE

    MTmustDIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có 2 ông Mod 1 già 1 trẻ!
    + 1 Ông trẻ hiền như Bụt...và dễ bị lừa như Bụt
    + 1 Ông già thì thích diễn hài, ủy mị, ướt át
    Cả 2 ông nắm trong Tay cục sắt rỉ nhưng cứ đinh ninh là vàng...tỏ ra bí bí hiểm hiểm...nào là sập Box...nào là thanh lý Box...ặc...siêu hoang tưởng...Box võ thuật chứ có phải bao cát đâu mà thích làm trò gì thì làm...mắc bệnh ngôi sao hết rồi à?
    Hoang tưởng cả roài?
    Nếu làm ăn lề mề tôi tung lên trước cho 2 vị biết cả Box đầy người biết cục đó là cục sắt rỉ roài...ặc
    Trên đời lắm người vui tính quá!
    Link bằng chứng:
    http://www10.ttvnol.com/forum/vothuat/1122603/trang-3.ttvn
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì ... sắt rỉ có thể đối với anh em Box VT, điều này đúng đấy nhưng với BQT TTVNOL và chính quyền thì nó không rỉ đâu ...
    Tung lên chơi, tôi khuyến khích việc này .
    Cho ra ngô ra khoai 1 lượt nhé .
  4. MTmustDIE

    MTmustDIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đang định out roài lại chợt sáng tác ra 1 câu truyện cười để bôi bác những kẻ hoang tưởng và coi người khác không ra gì.
    Các bác đọc tạm nhé:
    Có 1 lão già lang thang trên đường Trường Trinh...
    Thành phố Hà Nội...
    trong lòng nặng trĩu 1 nỗi đau...
    vì...
    ...giữ trong mình một bí mật khủng khiếp...
    Sở dĩ...
    trong lòng nặng trĩu nỗi đau...
    vì...
    ...giữ trong mình một bí mật khủng khiếp...
    ...nói ra thì lại gây nguy hiểm cho toàn bộ thành phố Hà Nội...
    ...Hà Nội sẽ bị sập hoặc thanh lý...
    Thế nhưng... ( ôi )
    không nói ra...
    thì...
    ...lại bị hiểu lầm là 1 con cáo già gian ác...
    ôi...
    đau quá...
    ..làm sao đây...
    hả giời?...
    Nói ra cũng dở mà không nói ra cũng dở...
    Bên mình...
    bên nó...
    bên nào nặng hơn?...chết dở?
    chả mấy chốc...
    lão già đi hết Trường Trinh...
    ...và đến Ngã tư sở...
    Nhìn ngã tư đông nhất Hà nội...
    Nhìn dòng đời bon chen...
    đông đúc...
    lão cô đơn...
    lão ghét...
    lão hét...
    để cho chúng mày chết...
    chúng mày sập...
    bị thanh lý hết...
    Lão hét:
    Các bạn ơi trái đất quay tròn các bạn ạ!
    ...
    ...
    ...
    Dòng người vẫn đi...
    vài người gần lão hơi ngạc nhiên...
    Nhưng lịch sự...
    họ thấy lão già...
    họ đi thẳng...
    còn 1 số người bị yếu tim...
    giật mình...
    khi nghe lão hét câu hồn nhiên...
    đã ác mồm...
    chửi bậy
    hơi mất dậy...
    B... cái...thằng...đ
    lão già lại đi...
    ôi...
    hoang tưởng...
    sặc
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vòng vo hoài ... đưa lên đi em ... anh chỉ chờ có thế, chả có gì sập, chỉ làm rõ mọi chuyện và bắt đầu cho màn THANH LÝ !
    Anh thách đấy em . Làm ơn đưa cục sắt rỉ ra hộ anh nào .
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng tập của tôi tên là Đào người Hà Nam, thằng này cực kỳ bạc và đểu. Nhiều lần nó dùng thủ đoạn với tôi, kể cả ở ngoài đời hay là trên ttvn hoặc yahoo. Giờ chắc nó đang tập dưới chu há, kệ loại người này thôi. Thằng này thì bigbrolinh cũng biết và có số điện thoại của nó. Ngoài thằng này ra thì từ năm 2005 đến nay có một số thằng khác tập ở nơi tôi cũng có bản chất tương tự như nó, kể cả hiện giờ chúng nó vẫn tham gia trên Box này
  7. MTmustDIE

    MTmustDIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thay sim vài lần nên ko lưu nữa anh ạ, nhưng vẫn nhớ mẹt nó!
    Em ko bình luận gì nhìu nhưng...ko khoái nó
  8. MTmustDIE

    MTmustDIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    + Lão già không hiểu 1 điều lão càng nói càng bị "ngược lại với quý"
    + Thằng Tầm sư học đạo càng nói càng thấy...cần phải học nhiều...nên bỏ học đi vì có học cũng đến thế thôi...có khi còn IDIOT thêm...ặc...
  9. DaiMaLinh

    DaiMaLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lão già giờ hướng dư luận sang anh Motdikhongtrolai
    nhằm tranh thủ vớt vát thêm được vài giọt nước mắt của thành viên...
    trước khi ra đi...
    Cố lên!
    P/S: Luyện "Đại Ma Kiếm" nào
    Roẹt roẹt...ô...ô sao lại há hốc mồm thế kia?
    Ko ngờ đến à? 1Cuộc điện thoại của chú sao bằng 1 cuộc điện thoại của anh cho đại ca của đại ca nó?
    Há mồm răng vàng quá...hút thuốc la'' nhiều à...
    Được DaiMaLinh sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 10/12/2008
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Anh phải công nhận một điều là chú hừng hực như một cái đầu máy xe lửa hoạt động hết tốc lực... không phanh . Anh cũng khoái được như chú lắm nhưng tuổi anh giờ "lạnh chân" rùi
    Chú luyện kiếm Nhựt bổn mà không mang phong cách của kiếm sĩ, chú nên luyện kiếm Tàu Thao lu tung hoăng hô quát cho nó xả bớt nhiệt huyết rùi quay lại tập chém giết lạnh lùng một đi hai trở lại ...sinh lời ...
    Chú chưa đánh mà người ta đã biết chú định đánh cái gì là điều tối kỵ của con nhà võ khi mới luyện....để đối thủ làm cho nóng nảy giận dữ là điều tối kỵ thứ hai.....
    P/S: Chú chỉ có thể dùng lối đánh này khi chú đã luyện xong tất cả , nó chìm xuống thúc đẩy cho cú đánh của chú có sức mạnh kinh hoàng không có gì ngăn cản được ...thay mặt Nông Gia , anh chúc chú đến đó

Chia sẻ trang này