1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán Gió" nơi cảm xúc thăng hoa, nơi Hỏi đáp thắc mắc, Buôn dưa lê và thể hiện mọi chiêu thức Chém

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) đươ?ng đông bị kẹt xe đến trêf hẹn.
    2) đến đúng hẹn kẹt xe chă?ng đi được đâu, hít khói, nghe tiếng ô?n.
    3) đi được đến nơi mong muốn nhưng không giết được con mô?i.
    4) co?n gi? nưfa ... me?o vơ?n chuột la? game thú vị cu?a nhưfng cập đang yêu.
  2. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    " Mũm Mĩm " Ducati
    [​IMG]
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể rằng: Có môt quí ông, sau khi được cập nhật thông tin về thuế thu nhâp mới sẽ áp dụng năm 2009, vội vàng tạm biệt vợ con quay lại chiến trường xưa. Nơi mà thời trai trẻ oanh liệt đã để lại vài hậu quả của các cuộc tình thơ mộng. Sau cuộc truy lùng cật lực, người đàn ông hớn hở dắt 2 cậu nhóc về nhà hòng mong được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Vào đến nhà, gã nhìn thấy vợ buồn bã, cảnh nhà hoang vắng. Gã hỏi: "Các con đâu hã em". Vợ gã đáp: "Bố chúng nó đón về rùi anh ơi"
    Được chicken_2006 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 27/12/2008
  4. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Katana ***Y
    [​IMG]
    Được YeuVoMumMim sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 27/12/2008
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hic..hic...chân vẫn chưa lành...
  6. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ Dongbai :
    Vui lòng check pm !
    @ DaiKaLinh :
    hehehe...Phạm không có thời gian làm cái biểu đồ như thế roài....Nhưng có những ngày trong tháng rất thích đánh nhau....
    @ Lyhl :
    hehe...Hôm đó kẹt xe lâu nên bực mình, xém tí thành nạn nhân của bão roài...Nghe nói anh có cây nhị khúc đánh như tiếng sáo. Nếu hôm nào anh rãnh rỗi thì show em xem với !
    Chúc anh em một ngày vui !
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    test thử xem người quote bài của tui có bị dính bệnh vàng da nữa hay không ? Chứ để mọi người khi quote bài bị chuyển sang hệ chư của chữ kí thì kì quá.
  8. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ làm thế nào nhỉ ? ....hix...vào đổi chữ kí cũng thế....Không hiểu sao nó mặc định phông chữ roài....đổi sang cái khác cũng không được...nhảm.......
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Hà nội gọi Cà Mau, alô alô,.... hehehhe .
    Thanks lão Dân, vừa nhận được hàng, bóc tem ngay, công nhận hàng này chân không dài, nhưng tay dài hơn chân, hihi , da dẻ mịn màng, thơm tho, nhìn ngon vãi lúa, ứ kiềm chế được nên xin lỗi là em phải chén ngay 1 em cho đỡ vật .
    @lão Dân: đang làm mà nghe lão đang luyện giọng (à quên luyện thủ pháp) là em lại lên cơn vật, chỉ muốn vác ngay em hàng này lên sàn thi đấu bàn tay vàng . Lạnh quá mời lão mấy vại bia uống cho mát mẻ .
  10. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bác đón Noel có vui ko?
    Em 23 hát hò, nhảy múa đến 3h sáng 24 về!
    24 sau khi Việt Nam thắng thì em "xuất chinh".
    Lẩu, sau đóa nhắn tin cho từng bác một ở Box mình, từ Bắc vào Nam, Nội dung: Việt Nam Vô địch keke
    Sau đó đến 12h đêm đi "bão".
    Bão đến 2h sáng lại đi ăn lẩu
    ăn lẩu xong đi hát.
    Hát xong lại tách đi...hát tiếp.
    7H sáng xong hẳn về chỗ làm lun!
    8H làm việc như trên mây.
    Nôn 2 bãi.
    11h sáng mệt quá xin đi về.
    Trên đường trúng gió nôn ra mật vàng.
    2 lần các bác ạ!
    Mùi vị giống hệt *******, mỗi tội đặc và vàng khè!
    Thế là giờ em đã bít thế nào là nôn ra mật!
    Hum nay mới lại người hoàn toàn...keke!
    Chúc các bác cuối tuần vui!

Chia sẻ trang này