1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thank anh !
    Để có được hệ cơ bụng đó cần phải trải qua rất nhiều bài tập da dạng khác nhau để kích thích cơ bụng. Lúc chụp tấm hình đó em còn 60kg.
    Chúc anh một ngày vui !
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ danhaiphong :
    Sáng nay đang ở Nha Trang thì nghe hung tin là con vợ hai của em ở Sài Thành chảy máu lênh láng.....hix......chán mớ đời....!
    Tết này xin quẻ đầu năm...quẻ nói năm nay Phạm gặp vận đen....hà hà hà....
    Chúc anh một ngày vui !
    p/s: vụ hàng họ ở Cà Mau sao rồi anh ?
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cảm ơn anh Chúc !
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc,
    Bình tõm đã nào cậu, hôm tới vào đem vợ hai ra xem lại cẩn thận, biết đâu em nõ bị ngã thì chảy máu là bình thường mà
    Vụ hàng họ dưới này vẫn đang dẫm chân tại chỗ, đợt này chưa có ngay được, vẫn phải chờ thôi, khi nào có được anh hú liền
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Mấy cô vợ hai và tình nhân thường rất ỏng ẻo có khi chỉ nghiêng người một chút thì nước cũng có thể ra dầm dề
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Dân tộc Mãn Thanh không phải dân tộc Hán. Dân tộc Mãn Thanh sống ngoài quan ngoại, phía đông bắc Trung Nguyên, phía tây là Mông Cổ.
    Khi triều đình nhà Hán suy sụp, thối nát (Nhà Minh), trong nước đang có binh biến bởi Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế....Quân Thanh vượt quan ngoại đánh vào Trung Nguyên, tưởng đâu rất khó khăn, nhưng lại như đi vào chỗ không người, bởi vì lính nhà Minh nghe quân Thanh tiến đến đâu rã ngũ đến đấy ( bởi vì đâu có ai bỏ xương máu của mình để bảo vệ cho triều đình thối nát, chỉ lo hút máu người dân).
    Khi chiếm được Trung nguyên bao la một cách quá dễ dàng. Hoàng đế Mãn đâm lo, sợ rằng không giữ được. Cho nên Thuận Trị có di chỉ cho Khang Hy và các đời sau rằng.:
    1)Nếu tình hình không ổn, lại rút về quan ngoại, xứ Mãn Thanh ngoài quan ngoại vẫn còn rất bao la, không cần phải lấy thêm đất của người Hán làm gì.
    2)Vĩnh bất gia phú (Mãi mãi không tăng thuế). Lấy lòng người Hán, nhằm thu phục nhân tâm, loại bỏ phản nghịch.
    .......
    Chính vì chính sách thông minh, hợp lòng người....cho nên người dân Trung Nguyên thấy rằng sống dưới triều đại Mãn Thanh (cai trị bởi ngoại tộc) lại sung sướng hơn sống đưới triều Minh thối nát. Không ai dại dột nghe lời xúi dại của đám Thiên Địa Hội phản thanh phục minh.
    Vì vậy triều Thanh lại tồn tại mấy trăm năm, đi vào lịch sử Trung hoa cho đến khi có sự can thiệp của phương Tây. Giờ đây người Thanh cũng là người Trung Hoa , không có sự phân biệt.
    Trên đây là những ý của tôi phóng tác từ phim Lộc Đỉnh ký và tác phẩm cùng tên của Kim Dung, tất nhiên có sai sót về lịch sử...mong có ai học cao hiểu rộng chỉ ra những điểm chưa đúng để học hỏi. Đa tạ.
  7. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản thì anh nói đúng hết anh ạ!
    Nhưng anh và cả ông Kim Dung đã làm rõ xuất sắc được 3 điều:
    1./ Triều đình Trung Quốc thối như 1 đống phân. Là 1 sự pha tạp man di mọi dợ và đặc biệt là đánh đâu thua đó, mặc dù rất đông. Truyền thống đánh nhau là thua, đánh đâu thua đó của bọn này còn kéo dài đến thế kỷ 20.
    2./ Dân chúng Trung Hoa là 1 lũ bán nước, phản bội trắng trợn dân tộc. Cứ ai làm cho sướng thì bất kể là người Mãn hay Mông nào cũng gật đầu tất, bất kể là giặc ngoại sâm hay nhục đất nước. Kết quả là đất nước Tàu cũng là dân tộc man di mọi rợ.
    3./ Thiên Địa Hội thì đầu voi đuôi chuột, làm ăn ko đến nơi đến chốn, cuối cùng đổ tội cho dân chúng "vì sướng mà đầu hàng giặc nên bọn tôi ko muốn đánh nữa", roài quay ra làm tội phạm.

    Nói chung dân tộc Trung Hoa ngoài 1 vài phát minh đẳng cấp di sản văn hóa thế giới ra mà cả thế giới phải thank you như: Phong thủy, kinh dịch, kỳ môn độn giáp...còn lại càng nghiên cứu càng thấy thối hơn 1 đống phân.
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Nói chung dân tộc Trung Hoa ngoài 1 vài phát minh đẳng cấp di sản văn hóa thế giới ra mà cả thế giới phải thank you như: Phong thủy, kinh dịch, kỳ môn độn giáp...còn lại càng nghiên cứu càng thấy thối hơn 1 đống phân."
    ------------------------
    Chú nói thiếu cái đầu tiên và là cái cơ bản:
    -Kỹ nghệ làm giấy (paper)
    -Kỹ nghệ làm thuốc súng.
    Còn về cái từ đống phân mà chú hay dùng thì có người cũng hay dùng đó :
    "Trí thức không bằng cục phân, vì cục phân còn dùng để bón ruộng, còn trí thức không dùng được vào gì hết " (nguyên tác Mao Trạch Đông, lãnh tụ Trung Hoa)
    ...hehehhehehe...
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "1./ Triều đình Trung Quốc thối như 1 đống phân. Là 1 sự pha tạp man di mọi dợ và đặc biệt là đánh đâu thua đó, mặc dù rất đông. Truyền thống đánh nhau là thua, đánh đâu thua đó của bọn này còn kéo dài đến thế kỷ 20."
    -------------
    Nói về sự pha tạp thì có một nước đứng đầu về sự pha tạp và tự hào là đồ pha tạp.
    "Hợp chủng quốc Hoa kỳ "
    ....
    Đấy....Hợp chủng Quốc ....đấy....
    ..........
  10. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1./ Thì em để dấu 3 chấm mà...anh bổ xung vào thì em cảm ơn anh!
    2./ Anh biết thừa là em rất ghét Khựa vậy mà anh lại lôi 1 thằng Khựa vào để "ý kiến" thì anh quả là...Idiot trong tranh luận
    3./ Thằng Mao Trạch Đông này ăn nói ngu thật...ngu hơn lợn và thối hơn 1 đống phân...Dĩ nhiên là ngu hơn cả anh AA roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này