1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    EM thì nghe quán đã lâu!....
    Những từ trưa!!!...cơ mà...ha ha ha....
    Thành ra mon men dzô xem...
    Gớm!...EM thì thấy quả ...HỒ ĐỒ-.XÚM DZÔ-XÂU XÉ-NÉM GẠCH-PHI ĐÁ...mới kinh chứ!!!...ha ha ha...
    AI cũng dzễ thua lắm!...nhưng...
    Còn tùy,...nhỉ!?!?...
    1/ là tùy kẻ NÉM!!!...cứ NÉM mà chẳng ra "đeck" dzì...thì ...ha ha ha...thì...ha ha ha...tức là thiếu... NĂNG LỰC NÉM!!!...đặt trước mắt cũng khó mà thành!!!...nhỉ!?!?......Cứ liều mà ném...
    2/ Người bị NÉM!!!...chưa NÉM đã CHẾT!!!...tức là NĂNG LỰC SỐNG KÉM!!...vụ này...NAN!...chuẩn bị tinh thần hi sinh trước cho lành...
    3/....
    4/...
    n/...
    Các Bác tự chọn tiếp các trường hợp...nhé!!!...
    Mà cái dzở hơi nhất đời là...KU1 và KU2 gặp nhau!!!...thành ra...dzở chồng lên dzở...thành 2 tầng dzở hơi!!!......
    Cái họa là 2 kẻ này dzi dzu cùng nhau! không AI giúp nổi AI...mà còn tiền hô,hậu ủng!
    Và "DZÓ" nó sinh ra...thì "XÌ" lạ lùng!!!...
    Ha ha ha....



  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đinh Lê Hùng, cho đến đây thì cho thấy rõ mày không chỉ láo mà còn xảo trá nữa. Anh em chúng tao ở đây, tao chưa từng gặp gỡ hay giao lưu với ai, nhưng qua chuyện trò lâu nay cũng ít nhiều biết về cách sống của nhau.
    Trong một cuộc tranh cãi, tao ghét nhất cái loại khai thác hớ hênh không thuộc về căn bản của người khác để tranh thủ giành thỏa mãn tự ái cho mình. Cho thấy mày không phải loại có chất sống chân thành hay có tình nghĩa gì cả, chỉ là loại cơ hội, tự cao tự đại thôi. Mày vừa viết về cái gì tâm với cả đạo, cái gì là lùi 11 bước, vậy mà tao thấy mày tiếp tục không ngừng xúc xiểm người khác theo một phương pháp mánh qué lưu manh, mày xem lại bản thân mày đi thì hơn. Tại sao bao nhiêu người vào đây không ai gây nhiều thị phi như mày? Bởi vì họ có tự trọng, tuy rằng nick chỉ là ảo nhưng có gắn tinh thần, tình cảm của họ vào đấy, còn mày thì có cái hơn người là sẵn sàng khinh rẻ ngay cái nick của mày để tự do hơn trong việc lợi dụng điểm yếu của kẻ khác mà chơi trò chơi của riêng mày.
    @Linh, chú em thôi đừng đấu khẩu với nó nữa, hoặc nếu còn hứng thú thì cứ chơi cũng không sao, nếu chú em đặt tinh thần vào chuyện này thì không cần thiết, đặt tí ti thôi.
    Thôi, anh rút, cảm ơn chú em ủng hộ!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    CHÉM tốt!!!..."PHỈ CHÍ CÔNG DZANH"....
    Chết cười!!!...
    Vui nhé!!!...ha ha ha ha.....
    CHẾM thế mới là CHÉM!!!...mãi mới thỏa thê!!!...
    Vẫn BUỒN!!!...ha ha ha...EM buồn lắm!!!...
    Cái này không hợp với EM....Các Bác cho EM phụ họa thôi nhé!
  4. DaiKLinhNo1

    DaiKLinhNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @ Lão LYHL:
    Ở trang 36 Topic: "Những cảm xúc tình yêu..." của anh Vithuy, anh có thắc mắc sau:
    [​IMG]
    Vì cái Topic đó lắm rác quá roài nên em ko mún trả lời bên đó nữa, thêm bẩn, trả lời bên này:
    1./ Gõ nhanh quá nên chưa chuẩn hẳn, thằng đó ko tuyên truyền!
    2./ Chi tiết ở đây, tran 8 của chính Topic đó:
    http://ttvnol.com/forum/vothuat/1058698/trang-8.ttvn
    Xin mời lão Lý thưởng ngoạn!
    Được DaiKLinhNo1 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 27/02/2009
  5. DaiKLinhNo1

    DaiKLinhNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    8-3 nghe nói nếu bạn và người yêu cùng nhau nhắm mắt chạy xe với vận tốc 83km/h và chạy trong 8 phút 3 giây thì bạn và người yêu của bạn sẽ bạn mãi mãi ở bên nhau
  6. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    hok phải thằng huấn luyện viên mà là thằng huy chương vàng nó cũng chỉ bằng tuổi em thôi
    phải báo chù
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng quả kèo trái giống cro cop mà mấy hôm an hcó shảe cho em quất nó 1 phát xem sao.....Đảm bảo quá đó em mà dụ khéo thì 80% là dính ( 20% còn lại tùy vào tốc độ chân và xoay chân trước của em...)...hehhe
    Chúc em sớm báo chù như ý !
    p/s : anh nghỉ sau này em nên cho nó bấm 2 mắt để lấy lại vốn lẫn lời
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, Đan Mạch nhà mày, mày khen tức là sỉ nhục tao đấy. Mày tìm cách chữa trị? Kẻ quân tử không đợi làm rồi mới sửa, sai không cần chữa, thế mới đáng gọi là ngạo đời. Nay tao hơi phê, đi học đàn thì trời mưa, về nhà thì bạn gọi đi nhậu, có hứng thú để chửi cái loại tiểu nhân bỉ ổi như mày. Đối với tao, bao giờ cũng chỉ có một lần cho người tiếp chuyện, tao đã nhắc mày nhẹ nhàng, mày khốn nạn không hiểu, lại ******** giở trò bỉ ổi, khi bị lật tẩy thì tỏ vẻ khể khả chữa trị! Tao trẻ con cho đến chết, nhưng không thiểu năng, ai sống theo cách nào, tao đều nhận thức được. Nếu không vì một người ... mày chết ******* với tao rồi.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/02/2009
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha....ha ha ha...BỐ KHỈ!!!...khặc khặc khặc...
    (Xin phép cho các BÁC cho EM đổi đại từ Mình xưng cho phải lẽ chút!!!...rồi EM sửa lại ngay nhé!!!)
    Thực sự,Tao cũng nghĩ Mày khá hơn cơ đấy KU ơi!!!...nhưng thất vọng quá...hôm nay gặp toàn thất vọng thôi!!! khặc khặc...
    Dzờ tao cho dzô cái dzọ nhé!!! cho trôi sông cho mát mẻ nhé!!!...
    Bại như C...H...O...D...Z...A...I...!!!......nhỉ!?!?...Mày phải thăng lên,nhìn lại nhỉ!?!?...Bình thân! ha ha ha...
    Vĩnh biệt TOPIC!!! những suy nghĩ nghèo nàn và nhỏ nhen!!!...nhỉ!?!?
    Thông cảm cho Tao,Tao không thích những thứ đại loại kiểu như này...Chẳng có thời gian đâu!!!...Mày ạ!!!...hic híc....ha ha ha...
    Nhưng vì Mày cứ Đan Mạch...nói nốt !!! ...
    ( Nói xong nghe cứ như dzân chợ búa thứ thiệt! ...đến khổ!...đúng là không đâu vào đâu...chơi với Bạn dzại...không theo cũng xám xịt mãi vào...nhỉ!?!?....ha ha ha...
    Hình như Tao chưa lúc nào thất lễ với AI....kể cả KU EM...nhưng mà lúc này...ngán quá! nên thông cảm nhé!!!...Không cao thượng hay tốt đẹp dzì khi nói năng như vầy!!!....bai bai mỗi hôm mai! nhé dzai!!! )
    Ha ha ha...CHÁN ĐẾN TẬN CỔ!!!....
    Tự nhiên! Không tiễn!...

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Phù!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này