1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nay bạn anh nó tiếp anh hơi quá, mãi mới về đến nhà, nghĩ sẽ gặp tâm tình người thương, đọc mấy thứ hỗn láo, lộn ruột. Anh mất mát nhiều, nhưng bất cần, máu anh nó thế! Hè hè!
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Em cũng cảm nhận được như vậy...phải thế mới đã...hà hà
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Offline HN lần này sẽ cực kỳ thú vị và đẫm máu...chi tiết xem link HN offline tầng dính trên cùng...hế hế
    http://ttvnol.com/forum/vothuat/1139467/trang-18.ttvn
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Gần đúng!
    Ở Việt Nam thì có bài "Nụ hồng mong manh", lâu roài...lắm nguời bít...nhưng đó là bản hát chậm!
    Bài trên của anh Post là phiên bản mới, hát năm 2008, phối theo phong cách Rock ballad.
    Mà đó chính là nhạc phim Legendary assassin, ở VN dịch ra với cái tên "câu khách" là: NANH SÓI.
    Chứng tỏ Rain chưa xem phim đó roài
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Định Luật Bảo Toàn Người Yêu:" Người Yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ thằng này sang thằng khác và khi không chuyền nữa thì vào thùng rác hoặc nhà xác .... Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Hồi nhỏ nghe người ta nói trên đôi vai của mỗi người đếu có quỷ thần phò trợ, nghĩa là cũng thể thể hoàn toàn là thần hoặc hoàn toàn là quỷ hoặc vừa có quỷ và có thần. Chủ đề của bạn Dinhhungle vừa mới lập quay qua quay lại đã có 06 người vote *****, âm binh hay quỷ thần đây ? hãy đợi đấy !
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Tui nhớ hôm trước tui tự mình DÙNG MỘT NICK DUY NHẤT vote cho chủ đề tui lập tới... 100 lần.
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Một bình chọn cho anh vithuy...vì sự lãng mạn phiêu bồng liên miên bất tuyệt đến độ chiến nhau cũng liên miên quên hết mình như vậy...hế hế
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    @ Lão Dân:
    Tăng 2 của anh em mình hum qua từ 21h đến 1h
    Anh về thẳng nhà ko?
    Em qua Trần Phú uống cốc nước gạo roài mới về...ngủ đến sáng dậy vẫn thấy say...ặc ặc... giờ mới tỉnh nè
    Có lão Gà thêm thì vui quá...ai dè lão Gà "mũi né" lão Dân và BBL bằng cách "đưa điện thoại cho người thân"... ặc ặc
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc,
    Anh về thẳng nhà luôn, cũng chả lượn đi đâu nữa,, hic hic....
    Sáng dậy hơi mệt một chút, hic hic,....lão Gà dạo này toàn mũi Né giang hồ thôi, he he....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này