1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ực ực khà khà...em vừa làm hớp nước...roài...em nói tiếp!
    Vài ngày gần đây, báo chí có ầm ĩ vụ em Minh Hằng lộ ảnh "gần ***"...thực ra là ảnh riêng tư thoai...và xét thấy chả có gì là vi phạm cả nên em post lên đây cho anh em ta cùng thưởng thức...ăn một mình chán lắm...lộc bất tận hưởng mà...ảnh gốc, to đung, ko bị chèn chữ độc quyền...
    Bác nào xem roài thì thui!
    BÁC nào chưa xem thì...múc thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HĨ HĨ HĨ HĨ!
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hehehe....Vòng 1 nhìn ok
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh Kinh. Mấy anh em hồ hởi vào gặp Như Lai. - Như Lai: Các chú có mang theo USB không đấy? Anh copy cuốn Chân kinh bản mềm cho. - Đường Tăng: sặc? - Như Lai: Thế ổ cứng di động thì sao? - Đường Tăng:?? - Như Lai: Thôi Bluetooth điện thoại cũng được - Đường Tăng: Bọn em toàn dùng Nokia 1100 - Như Lai:?Thôi các chú về đi anh gửi qua Skype cho. - Quay mặt đi Đường Tăng lẩm bẩm: Biết thế này bố đến tận đây làm gì? - Tiếng Như Lai vọng theo: Non và xanh lắm. Chú tưởng add nick anh dễ lắm sao???
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Lâm Trần Gia Quyền
    Luyện tập phong trào từ 17h đến 18h30 thứ tư trong công viên Thống Nhất - Hà Nội
    Học phí: 100.000 VND/tháng
    Luyện tập riêng biệt:
    Học phí: 500.000 VND/tháng
    Nhập môn: 300.000 VND/tháng
  5. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.............Không ngủ được...........................................
    Chúc anh em một buổi sáng tốt lành !
  6. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc đến đoạn :
    ".......Bạn không nên quơ kiếm quá hay bạn sẽ trệch ra khỏi Con đường. Để sử dụng kiếm tốt, bạn phải từ từ. Nếu bạn quơ kiếm nhanh, cũng giống như cái quạt lúa hay kiếm ngắn, cái bạn nắm được chỉ là ?okiếm chặt gỗ? mà thôi. bạn không thể chém được bất cứ ai theo cách này....."
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    "......... Khi bạn chém kiếm xuống, thì sau đó nâng nó thẳng lên cao, khi bạn chém ngang, bạn phải cho kiếm trở về nơi mà bạn bắt đầu chém. Trả kiếm lại vị trí ban đầu của nó, luôn mở rộng khuỷa tay của mình ra. Quơ kiếm mạnh. Nếu bạn học được 5 thế tiến của tôi trong đây, bạn sẽ sử dụng kiếm tốt hơn. Bạn sẽ học nhanh thôi........"

    Trích từ Go rin so

  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4...tháng của cảm giác đòn...hế hế Mưa tuy ngọt nhưng vẫn xói mòn con đường anh đi
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau đê...chém nhau đê...chán vl !Lâu lắm chưa được nhìn thấy máu rồi...
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Anh là 1 thanh niên rất Đại Cồ Việt nhưng Hàng Chuối rất Sơn Tây và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp em lần đầu và bị Bích Câu. Em nói thẳng muốn anh là Hàng Bồ của em. Anh cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò em lần đầu ở Hàng Chiếu, em đã Đặng Thai Mai, và em Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là anh rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào em cũng như ở trên Mã Mây, nhưng em Hàng Hành nhiều quá, dần dà anh trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Anh đã Lê Văn Hưu ở tuổi 39
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này