1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Than Ăi... cĂ bao giờ 'Ă mĂi biến dao rựa thĂnh kantana 'ược 'Ău nh?...
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nó là "Nhà thờ ánh sáng" phải không lão M???
    Kiến trúc của Andao tui khoái nhất là cái "Nhà Azumi".
    Định sau này lúc nào có điều kiện thì biến cái mảnh đất con con 4,2mx12m của tui thành một cái nhà Azumi. Nhưng mà không biết người ta có cấp giấy phép hông nữa .
    Về triết lý thì tui khoái triết lý "Phi truyền thống" của Kenzo Tange.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có ý định? Không có ý định? Vậy là sao ta?
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Hạnh phúc, nếu như cái bụng tớ được vậy.
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Cuonglhvt !...
    1. Khừa.. khừa.. Đúng - Chính nó... ặc !(?)!...
    2. Không phải Azumi... mà là Azuma.
    [​IMG][​IMG]
    3. Có lẽ, tác phẩm Kiến trúc của Tadao Ando mà lão M khoái nhất là là căn nhà 4x4m...
    Ở Vũng Tàu - xứ biển trời bát ngát... Bác cuonglhvt thử "thẩm thấu" qua tác phẩm kinh dzị này của Tadao Ando xem như thế nào (?)...
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. V..v....
    Chúc bác Cuonglhvt một ngày vui !... ...
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Công nhận là tui hay nhầm lẫn nghiêm trọng. Lộn nhà 4x4 với nhà Azuma rồi lại mớ ngủ gọi tên em "Azumi Kawashima". Ặc ặc.
    Chắc ngôi nhà này có liên quan gì đến môn Quyền Anh????
    Bố trí cầu thang ở tầng 4 quá tuyệt vời.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 24/04/2009
  7. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cái " kiệt tác kiến trúc " ấy đẹp nhở bác nhờ...đẹp kin... hồn...
    Báo cáo bác...khi pác có điều kiện, pác cứ mua luôn cái nguyên bản mà dùng... em nghe giang hồ đồn thổi rằng tay Tà Đạo này làm cái nhà đó cho quả bạn...nhưng quả bạn không ở nổi... nên Tà Đạo nhà ta phải bỏ xiền ra mua lại ...chẹp chẹp... người ta gọi là bắn không nên thì đền đạn ấy pác... pác hỏi mua lại Tà Đạo chắc mừng rơi nước mắt - độ này kinh tế khó khăn đến độ Tà Đạo phải sang Việt Nam ta buôn nước bọt kiếm xèng mờ pác...pác cứ xốc tới đi hén... có khi giá rẻ bất ngờ...mà khỏi lo khó khăn cấp phép khi "biến cái mảnh đất con con 4,2mx12m của tui thành một cái nhà Azumi"
    Em xin báo cáo thêm là không phải "phi truyền thống" pác ợ...mờ là "phản truyền thống" - "phản" trong "tương phản" ý - vì nó liên quan đến thủ pháp nhiều hơn là triết lý... xin hết ạ.
    À em quên, bụng pác như Zi Lặc zầy em e pác không nhậu được món Mi - Li - Phô - Mai đâu... mua cái nhà của Tà Đạo để giảm cân thì được - vì sẽ phải chạy đi chạy lại bơm nước ra ngoài khi trời mưa nhiều... rồi vợ chồng hay phải oánh cảm cho nhau lắm bởi mùa đông tuyết sẽ rơi ngay đầu giường... đâm chắc pác sẽ có vòng eo "hạnh phúc"...
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ dan hai phong : anh gọi cho Cry 2 lần mà Cry không thể nào thu xếp " chém gió " lẫn " chém thật " ...........trong lần ở lại Hà Nội dài bất thường này.......phần nhiều vì công việc nên Cry khất nợ anh Dân . Cry hiện tại đã có mặt ở Sài Thành............ thu xếp công việc để ra ở hẳn Hà Nội trong 1 tháng ....... lúc đó anh nhớ nhấc máy khi Cry gọi tới đấy nhé ...........
  9. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @ Kiến trúc sư HPV :
    Tadao Ando cuối sự nghiệp không còn kiên trì theo Mini nữa, bậc thầy về kiến trúc này cũng như nhiều master khác tuy xác lập được vị trí cao nhưng cũng không vượt qua được chính mình, không đi qua mà lại dao động trước Hủy cấu trúc, trước Tối thượng ... ta có thể thấy rõ sự dao động đó trong những công trình trong 5 năm trở lại đây... Rất ít bậc thầy có thể tự mình vượt qua giới hạn bản thân nhiều lần như Pi. Hãy xem Lik,Cala, Haza, Frank, Mura... đều đã hoặc đang bị bó cứng trong cái giới hạn của khả năng - cái mà hay được khoác cho mỹ từ gọi là phong cách.
    Cái chủ nghĩa lẫn lộn giữa Tây và Nhật như Mini có hợp với xứ dân ưa đại khái, thích ăn mắm tôm và thờ Mẫu trong Chùa không hả KTS...
    KTS giới thiệu Mini... trong võ thuật... cũng được thôi nhưng tôi thấy thành ra thế này:
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Kendo và Chủ nghĩaTối thiểu
    Đồ án tốt nghiệp thạc sĩ: Karate và Chủ nghĩa Hủy cấu trúc
    Đồ án tốt nghiệp tiến sĩ: Thái cực quyền và Chủ nghĩa Sinh thái
    ...
    @ Lão Một:
    Tiết tấu và.....: hay
    Âm nhạc và...: hay
    Game by M....: hay
    KCT và...: hay
    "...Mày thưa thì tao gặt, mày chặt thì tao xăm..." chứ không phải cái gì mà "bát quái côn, lưỡng nghi côn.." làm tôi rung động
    "...thái dụng côn pháp Việt trong boken..." làm tôi thích thú, tò mò... Vậy thì...
    Mà thôi, quán gió box Võ mà, cái gì không phải võ thì để gió cuốn thôi nhỉ...
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Gà đen, nâu bóp nhầm, hẹn gặp cậu lần khác vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này