1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán gió tầng 7...Xì pam, xì pam, xì pam nguyên chất trăm phần trăm!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HanoiOffline, 28/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Oé hẹ hẹ...so với bài em thì bài của bác chỉ đáng đẳng cấp xì pam thui...vì bác viết ít chữ quá....ít chữ quá....ít chữ quá....hĩ hĩ.... Còn định dẹp Box cơ đấy....hĩ hĩ.
    Không có việc giề khó
    chỉ sợ lòng không bền
    đào núi và lấp biển
    quyết chí up làm lên
    Bác cố gắng dẹp Box võ thuật nhé...em chúc bac đạt được ước mơ để đời đó!
    Nhân dịp sinh nhật lần thứ 119 của Bác em tặng bác mấy câu thơ trên!
    Và bác cũng cố gắng hạn chế xì pam nhé...xì pam là ko tốt lắm đâu...nhất lại là người nhiều văn hóa như bác
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái chợ làng đó ku !
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ngày Xưa Bác Ở Nam Đàn , Bây Giờ Bác Ở Ngân Hàng Việt Nam.Ngày nào gặp Bác con vui.Con mà vắng Bác lui thui ở nhà.Đừng xa con cháu Bác ơi.Bác là nguồn sống suốt đời cho dân.....Chúc mừng sinh nhật Bác...!!
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Em có ông bác ở gần Phan Đình Phùng, cũng gần Núi Nùng lun!
    Ông bác em nổi tiếng lắm!
    Hàng ngày qua đó em toàn đứng lại chào ông bác em 1 cái!
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ông bác em nổi tiếng lắm!
    Em cũng thơm lây các bác ạ!
    Ông bác em là Bác Hồ mà!
    Hôm nay sinh nhật ông bác, chúc Bác khỏe mạnh....hĩ hĩ!
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Còn cái vụ mà cái giề vừa tốn time vừa tốn tiền mà lại chắc chắn mang họa vào thân thì em xin giải đáp ạ!
    Thực ra cũng muốn đố thêm phát nữa cho ló quá tam 3 bận như lời mấy thằng già ngày xưa dạy đời đó!
    Nhưng mà thôi!
    Anh em mình sống với nhau tình cảm là chính, đánh nhau làchủ yếu....nên giờ đố nhau thêm quá là đánh đố nhau.. em xin nói lun ạ!
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Các bác thông cảm em vừa viết vừa tán gái nên hơi chậm tý hĩ hĩ!
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Giờ các bác cứ thử nghĩ mà xem....anh em mình biết nhau cũng 3 năm nay roài...ít nhất là em bít các bác 3 năm,,,bởi vì nick em đăng ký từ 2006 mà hĩ hĩ!
    Giờ các bác cứ nghĩ mà xem...vì thế nên anh em mình phải đố cho ra đố...chứ đíu phải là đố vớ đố vẩn.
    Kiểu như có 1 nhà khoa học trong lúc về quê thực nghiệm gặp 1 anh nông dân.,..thế là nhà khoa học ngứa cựa ra 1 luật chơi như sau với anh nông dân
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    lão nhà khoa học ra luật chơi với ông nông dân như sau:
    Giờ tôi đố ông mà ông điéo trả lời được thì ông mất tôi 1 USD
    Còn ông đố tôi mà tôi điéo trả lời được thì tôi mất ông 10 USD
    Lão nông dân nói:" chơi thì chơi, sợ đieó gì"
    Lão khoa học bắt đầu đố:
    - Sao bánh xe đieo'' vuông mà lại tròn?
    Lão nông dân: CHịu, thế là mất 1 USD.
    Lão khoa học lại đố: tại sao máy bay bay được?
    - Chịu- lão nông dân bó hand- thế là lai mất 1 usd.
    Lão khoa học lại làm tới: Điện thoại có từ bao giờ?
    Lão nông dân nói: Chịu. Và lại lẳng lặng móc đít ra 1 USD trả cho lão Khoa học!

  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Xong lão Nông dân mới gạ lão khoa học: Ông đố tôi 3 câu roài giờ tôi đố ông 1 câu nhé!
    - Con gì sáng đi 3 chân chiều về 7 chân?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này