1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** bị phát hiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EmVaNoiBuon, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmVaNoiBuon

    EmVaNoiBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** bị phát hiện

    Mình năm nay 23 tuổi(tình tuổi cưới là 24).Anh ấy 26(tuổi cưới 27).Chúng mình yêu nhau được 3 năm và cách đây 2 tháng mình đã trao thân cho a ấy.Chuyện nó sẽ không trở nên căng thẳng nếu không có sự cố xảy ra hôm tuần trước.

    Hôm đó mình và anh đi Đồ Sơn.Lúc ở nhà bà chị gái mình (vốn rất khó tính và có quan điểm cực kỳ phản đối chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân) tình cờ phát hiện ra hộp que thử thai của mình dùng thừa cất trong ngăn tủ.Đó là điều khủng khiếp nhất.

    Khi mình đi Đồ Sơn về bà chị gái mình đã hỏi "Mày giải thích cho tao ngay".Mình đã kể hết.Rồi bà ấy khóc.Bà ấy bảo"sao lại dại dột thế....Nhà này không có cái loại như mày".Mình đau lòng lắm....Nên cũng khóc.

    Bà chị mình tuyên bố "Mày fải bảo nó cưới ngay cuối năm nay không cùng lắm là sang đầu năm sau,không thì tao mách mẹ...lúc đó thì mày chết đi cho đỡ nhục cái nhà này".Mình đã khóc.

    Hôm sau mình gặp anh và kể mọi chuyện cho a biết(cả lời yêu cầu cưới của chị gái mình).Và mình hỏi anh khi nào cưới.Anh chỉ bảo để a suy nghĩ.Mình thực sự rất lo lắng.Mình sợ lời chi gái mình sẽ thành hiện thực.

    Từ hôm đó mình với chị gái kô hề nói chuyện j với nhau nữa.Mà mình kô biết phải làm sao.Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự.
  2. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    yêu mà chưa xác định cưới mà đã xxx thì hơi liều.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái giờ cứ yêu vào là sẵn sàng lên giường ngay, cóc cần biết hậu hoạ sẽ thế nào. Đến khi gặp chuyện chẳng hay thì ôm mặt khóc tu tu, than thân trách phận, là chửi thằng cha kia ích kỉ, coi mùng màng hơn tư cách...
    Đã dám làm là dám chịu. Ghét cái thể loại ko dám đối diện với chính việc mình làm.
    Chán cả nải!
  4. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đúng 1 phần, còn nhiều điều trái khoáy lắm em ạ.
  5. tuticuki

    tuticuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là gái, tớ hiểu hoàn cảnh đấy, nhưng thực ra chuyện đấy cũng bt thôi, yêu thì quan hệ ..mà nếu lỡ bạn và bf ko lấy nhau đc thì cũng đành... ít nữa sẽ có những ng con trai khác yêu và lấy cậu, quan trọng ko fải là vierge hay ko, ng ta lấy cậu vì ng ta thật sự yêu cậu. Thời buổi này rồi, chữ trinh quan trọng nhưng không là tất cả đâu. Yên tâm đi. Còn chuyện chị cậu doạ mách mẹ nếu hai bạn ko cưới nhau thì chắc là do chị ý sốc, fản ứng hơi mạnh thôi.. chứ người trong nhà ai đi rêu rao là con tôi hay em tôi đã mất trinh.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em chỉ biết 1 điều : Càng hối thúc thì anh giai càng muốn trốn và điều bà chị kia nói càng có nguy cơ trở thành sự thật .
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hix, đồng hương. Đồ SƠn là dễ tức cảnh sinh tình lắm. Nếu theo quan điểm hiện đại thì khi chưa có sản phẳm thì ko việc gì cả, cưới ko quan trọng. Nếu theo quan điểm cấp tiến thì ngay cả khi có sản phẩm cũng ko cần cưới. Nhưng tôi lại theo quan điểm bảo thủ, sao lại dại thế hả trời.
    Thằng cha đó ngãng ra thì chắc có vấn đề rồi. Chợt nhận ra là ko có tí tình cảm nào, chỉ là "tò mò", thôi mình chia tay - nếu mấy hôm nữa hắn nói vậy thì nhà tôi có súng đấy, thuê liên hệ.
    Được penicylline sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 11/05/2007
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    " Anh ơi em có rồi "..............." em ko phá đâu" -----------------> trói tay trói chân anh ta lại------------------> cưới
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Khổ thân bạn, con gái mà dính vào vụ đó dù sao này có người yêu đến đâu cũng bị gợn gợn đấy, đừng tưởng ...Giá qua một đời chồng còn ít vấn đề hơn.
    Nhưng nếu gã kia trốn tránh hoặc tỏ ra ngại trách nhiệm sau vụ này thì chia tay lập tức, loại người đó dù giá nào cũng không đáng tiếc đâu!
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bình tĩnh bạn ạ. Về phía gia đình chắc bà chị cũng không đến nỗi nào! Còn giai kia chắc là đang sợ lắm, Cưới thì cũng phải chuẩn bị tâm lý, nó không đơn giản là đăng ký kết hôn hay về ở với nhau đâu. Đùng một cái bạn gái tớ đòi cưới trong khi công việc sự nghiệp và ngay cả bản thân mình cũng chưa lo tốt cho mình thì chắc chắn mình cũng sẽ suy nghĩ bây giờ qua cái thời buổi cứ abc là phải cưới nhau và cũng không thể ép uổng người ta làm điều gì đó người ta không thích. Tốt nhất bạn cứ giữ cách cư xủ và mối quan hệ như bình thường như trước khi hai bạn abc, đừng gây áp lực cho người con trai. Nếu hắn có trách nhiệm thì sớm hay muộn cũng cưới bạn thôi. 100 cô gái hỏi bao giờ anh cưới em => 99 chàng sẽ trả lời là suy nghĩ hoặc để khi nào thuận tiện đã. Mình nói rất thật nếu như bạn trai của bạn chưa có muốn cưới bạn ngay bây giờ thì đừng hỏi, đừng ép nhiều vì có khi sẽ dễ hiểu nhầm và chia tay lắm!! Chúc mọi chuyện tốt đẹp hơn nhé !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này