1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** bị phát hiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EmVaNoiBuon, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi lòng này của bạn, có thể nói có nhiều người thấy việc này bình thường nhưng nếu ở trong từng trường hợp cụ thể như của bạn đây thì không thể tránh khỏi sự lo lắng. Thứ nhất, bạn lo lắng nếu bà chị khó tính kia mách mẹ thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người, thứ hai là bạn lo người yêu mình không cưới mình ngay hoặc giả tệ hơn là anh ấy nói ko yêu bạn nữa, thứ ba là bạn lo cho chính bản thân bạn, cho dù thế nào đi nữa thì sự đã rồi và bạn không thể đính chính gì, bạn lo sợ cái tiếng mà mình sẽ phải mang sẽ chẳng nhẹ nhàng dễ chịu gì, tệ nhất là nếu người yêu bạn chia tay bạn sẽ còn lo là có lẽ không ai yêu và chấp nhận một người như bạn. Bây giờ bạn chỉ còn có người yêu mình để chia sẻ nỗi niềm riêng, vậy thì thay vì cứ giục giã anh ấy chuyện cưới xin ( nói thực là việc này hơi bị khó khả thi) bạn hãy củng cố hơn nữa tình yêu của mình với anh ấy, đừng gây bất cứ áp lực nào. Nếu thực sự yêu để cưới, anh ấy sẽ tự biết cách mang lại sự bình yên cho bạn, quan trọng là bạn phải tin anh ấy, chấp nhận và kiên nhẫn sống chung với sự thật này. Chỉ khi nào tình yêu đủ chín để vượt qua những định kiến nghiệt ngã của gia đình và dư luận, chỉ khi nào người yêu bạn đủ tự tin để cưới bạn thì những lo lắng trên của bạn mới dịu lại. Bạn cũng đừng nên chiến tranh lạnh với bà chị của mình, cùng là con gái với nhau lại là chị em ruột, tôi nghĩ là mọi điều bà ấy nói chỉ để thoả mãn sự bực tức tức thời thôi, ai lại đem chuyện của em mình ra để mọi người xoi mói hắt hủi, sẽ chẳng hay ho gì. Bạn cứ thân thiện với bà chị đi, chị nào chị chẳng thương em, nói em thì nói ác mồm vậy thôi chứ trong lòng giận thì giận mà thương thì thương bạn lắm đấy.
    Một vài dòng an ủi bạn, chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và luôn có được những gì mình mong muốn.
    Thân mến.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    26 gần 27 mà chưa định cưới, vẫn còn muốn chơi là có lý do, có thể do hoàn cảnh chưa cho phép. Cứ từ từ đừng rộn lên như thế. Mà mẹ bạn biết thì đã sao nào?
  3. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ: bà chị ấy đã có người iu chưa ???
  4. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhìu ông ở đây to mồm quá. Cưới là việc hệ trọng cả đời chứ có phải là chuyện 1 chóng 1 chiều đâu. Nó gồm cả tá vấn đề liên quan, có thể yêu nhau thật lòng nhưng để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình tương lai là 1 chuyện khác. Cưới về rồi làm gì, chẳng nhẽ chỉ để mỗi việc tối tối lên giường chắc
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi có lý! Chị em gái có trái tính nhau cũng hok nên "ác" quá được. Hok phải bao che là tốt, nhưng... việc của em, nó làm nó chịu, bon chen vào đời nó làm j!
    Chuyện cưới hok phải muốn cưới là cưới ngay được.
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Trót quan hệ thì cũng chả sao, nhưng tự dưng đi khai với bà chị thì thật sai lầm ...
    Mà lỡ anh ý ko đồng ý cưới thì sang năm cưới. Mà anh ý không cưới thì đã có anh khác. Đã có gì nghiêm trọng đâu ~
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ko đọc kỹ à> Bà chị thấy que thử thai nên mới kể chứ ngu gì mà kể hết...Chả lẽ bảo bạn em đến thử??? Nghe cứ vô lý
    Đừng thúc giục bạn trai cưới, đừng để anh ấy gặp bà chị của bạn. Thục giúc là anh ý sợ là hỏng hết đấy.
    bạn cũng lớn rồi, có việc làm có thu nhập. Chả sợ gì đâu. Yêu thì quan hệ, bt, đã làm thì chịu trách nhiệm. Bà chị bạn và mẹ bạn đâu có sống cả đời cho bạn được.....
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    khi mà vui vẻ abc...xyz thì thường là ko nghĩ nhiều lắm đến chuyện cưới hay ko vì lúc đấy cô nào cũng đinh ninh anh ý và mình sẽ cưới nhau.chỉ có các anh mới có ý nghĩ lên giường là 1 chuyện, cứơi lại là chuyện khác.
    đến khi nhìn nhận lại mới thấy giật mình.Cho nên trước khi có chuyện abc nên hiểu quan điểm của nhau, nếu ko sẽ lo lắng như bà chị hiện giờ
    Thôi chị ạ, đừng lo lắng quá. Đấy là do lời chị gái của chị cảnh báo nên chị đâm ra lo lắng nhiều, còn thật ra trước đó, anh chị vẫn abc mà chị có fải nghĩ nhiều đâu. Bây h vẫn cứ bt như thế, chỉ có điều nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc cứơi xin. Nhưng nói theo kiểu chị muốn chị và anh ấy cứơi vì 2 ng yêu nhau,và cũng để gia đình chị yên tâm, chứ ko fải kiểu " bắt đền" hay "bắt anh ấy fải có trách nhiệm" nhé, em nghĩ nthế sẽ tạo áp lực cho anh ấy. 1 phần nào đấy có lẽ cũng nên chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu...
    chúc 2 ng vui vẻ và hạnh phúc
    P/s : Ko biết anh nhà chị đang suy nghĩ gì nhỉ nghĩ xem bao h cứơi? nghĩ xem cứơi hay ko cưới ? Chị có hỏi anh ấy ko
  9. kittiphuong

    kittiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta gật đầu thì ok,nếu lác thi nhà tôi cũng có súng đấy,không phải đi thuê đâu cả sang tôi cho mượn ...
  10. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào gật ngay, sau này con nó hỏi "bố hỏi cưới mẹ khi nào, ntn" ... --> ''****** hỏi cưới bố ''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này