1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** bị phát hiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EmVaNoiBuon, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ đố bạn kid lưng tớ có mấy cái bớt, màu gì? hình thù ra sao?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đố vui mà chả có thưởng thì ai chơi
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hơ hơ thường thì ai chưa trải qua cảm giác như của cô gái trong topic thì k thể thông cảm đc và thường rất rất to mồm !
    Bạn lo lắng , nhưng đúng là chị gái bạn đã k thương bạn rồi . Tại sao 2 chị em k trao đổi đc với nhau về những chuyện này? Để có thống nhất chung cho cuộc sống . K thể vì QHTD mà tự tử được , và cũng k thể lấy điều đó ra để ép cưới đc .....
  4. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này buồn cười nhất là bà chị gái. Chẳng hiểu bà chị của chủ topic bao nhiêu tuổi có người yêu chưa nhỉ mà sao ý nghĩ kỳ quặc thế. Đành rằng là chị ý bảo thủ đi nhưng chuyện tình yêu này là của riêng chị chủ topic, đến bố mẹ cũng chẳng thể can thiệp được, huống chi... Với lại có mách với mẹ thì cũng có giải quyết được gì không? "mất" thì cũng "mất" rồi.
    Em nghĩ chị chủ topic nên nói chuyện riêng với chị của chị. Nói rằng:
    1, Đây là chuyên riêng của em, ko liên quan đến chị ấy mặc dù là chị em gái nhé
    2, Em 23 rồi. Bằng tuổi này đáng lẽ phải tự lập lo lấy thân rồi nhé.
    3. Nói với bố mẹ cũng chả ich gì. Ép cưới ư? Ép mà ban trai chị ko muốn cưới cũng ko xong. Lại còn mang tiếng ra.
    4, Chị em gái thì phải giúp nhau. Ko ai nói là phải che giắu hộ nhau nhưng tố giác nhau thì ko phải là giúp nhé.
    Tạm thời thế nhé.
    À, em cũng có ý kiến là cũng nhờ vào hoàn cảnh này chị sẽ hiểu rõ hơn về anh bạn trai của chị. Xem tình cảm và trách của anh ta với chị nhiều đến đâu. Nếu anh ta chần chừ ko cưới thì cũng phải nêu ra được nguyên do chính đáng, nhỉ?
  5. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    có phải cứ muốn cưới là cưới ngay đc đâu
    còn fải lo điều kiện nhà cửa, việc làm xem có đủ nuôi vợ nuôi con ko thì mới tính đến chuyện cưới đc chứ
    chuyện bí mật của chủ topic, vô tình bị lộ khiến her lo lắng lo sợ mẹ biết, mẹ lo thì her ko thik chứ có cái đek j mà bảo là ngta ko dám đối diện với việc mình làm
    nhiều người ở đây nói kinh thật đấy, fát sợ :-s
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ok! Cũng có thể mình chưa từng trải qua cảm giác của cô gái trong topic nên cũng ko hiểu được "cảm xúc" và "nhu cầu" khi yêu lớn đến thế nào???? Có thể nhu cầu đó cực lớn, có thế thì thời xa xưa, dù biết trước tội hình cạo tóc bôi vôi, thả bè chúôi trôi sông nhưng vẫn có những cô gái ko ngăn nổi mình. Lại càng dễ dàng hơn khi xã hội thời nay đã dần chấp nhận những chuyện như vậy. Cho nên, như trong tất cả các bài viết trước đây, mình nói rõ quan điểm là ko care chuyện QHTD trước hôn nhân của những người khác, ai thích làm gì kệ họ. Chẳng ai nói trước được điều gì, biết đâu sau này khi mình yêu quá, mình cũng chẳng thắng nổi mình thì sao? Dù cho tới thời điểm này mình vẫn đang giữ quan điểm ko ủng hộ TD trước hôn nhân.
    Tuy nhiên, nếu đọc lại cho kĩ bài viết của mình, bạn sẽ thấy điều mình ko đánh giá cao ở đây là thái độ không dám đối diện với việc mình làm, ko tự chịu trách nhiệm với tương lai và cuộc sống riêng của mình.
    Đã yêu thì phải tin. Nếu ko tin thì đừng làm. Nếu tin và quyết định rồi thì phải lường trước mọi rủi ro để chuẩn bị phương án đối phó. Đừng theo kiểu mình voi đuôi chuột. Lúc làm thì hào hứng, lúc người khác biết thì cum cúp như mèo bị cắt tai.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thật là một bậc nữ lưu anh hùng. Khí phách thế này xem ra so với thời xưa chỉ có Bà Trưng, Bà Triệu là đáng kể.
    Mở ngoặc: Tớ không nói tớ đồng tình hay không đồng tình với quan điểm của ấy, tớ chỉ có ý nói là tớ ngưỡng mộ cách lập luận thẳng thắn của ấy. Rõ ràng và khúc chiết, đanh thép nhưng vẫn uyển chuyển, quả thực không phải là người thường.
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... Thấy thị hỏi, ?obà già? kia bật cười . Bà tưởng em gái bà nói đùa . Nhưng chợt nhớ ra rằng em gái bà vốn dở hơi . Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà . Cũng có lẽ bà tủi thân bà . Bà nghĩ đến cái đời dài dằng dặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên em gái bà ! Người đàn bà đức hạnh thấy em gái bà sao mà đĩ thế ! Thật đốn mạt. Ngoài hai mươi ba tuổi mà chưa trót đời . Ngoài hai mươi ba tuổi ... ai lại còn đi ? Đồ Sơn mà phang phập. Ai đời lại còn đi mua Quickstick ! Ừ ! mà có đi thì? sao lại không rủ ta chứ?... Ðàn ông đã chết hết cả rồi hay sao, mà lại đâm đầu đi với một thằng? mà không phải là hai thằng rồi còn? rủ ta đi với . Trời ơi ! Nhục nhã ơi là nhục nhã ! Hỡi ông cha nhà bà ! Bà gào lên như con mẹ dại . Bà xỉa xói vào mặt cái con em gái hai mươi ba tuổi mà chưa trót đời . Bà bảo phắt nó:
    - Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi Đồ Sơn làm đ.. éo gì, Mày fải bảo nó cưới ngay cuối năm nay không cùng lắm là sang đầu năm sau,không thì tao mách mẹ...lúc đó thì mày chết đi cho đỡ nhục cái nhà này !
    Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao . Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy ba mươi tuổi rồi mà không có ai thèm lấy. Thị biết cãi làm sao . Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm ! Thị tức lắm ! Thị cần đổ cái tức ấy lên một người . Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi . Thị thấy hắn đương uống rượu, và vừa uống vừa lầm bầm chửi thị lâu không sang . Hắn không quen đợi; bởi phải đợi, hắn lại lôi rượu và uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi ! Nhưng chửi thị ? Ồ, thị điên lên mất ! Thị giẫm chân xuống đất, rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng. Hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười . Lại còn cười ! Nó nhạo thị, trời ơi ! Thị điên lên mất. Trời ơi là trời ! Thị chống hai tay vào háng, vênh vênh cái mặt, và đớn cái môi vĩ đại lên, trút vào mặt hắn tất cả lời bà chị ?.
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Đọc Chí Phèo Version 2.0 của anh busicare bùn cười quá
  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận lần thứ 2 là văn bác này sâu..Viết ghê quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này