1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** bị phát hiện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EmVaNoiBuon, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chị buồn cười nhỉ ??????
    Chị này có nói câu nào là không dám đối diện hay lên án thằng kia thế này thế nọ đâu ?
    Đáng nhẽ với những topic như thế này ,đừng nói những câu càng làm đau lòng khổ chủ như thế . Nói 1 câu thì dễ lắm,nhưng nói mà không để ý người nhận cảm giác như thế nào thì quả thật rất rất vô tâm đấy
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @chị chủ topic: Chị thật đáng thương. Em cũng không biết nói gì , chỉ biết khuyên chị mấy điều thật lòng :
    - Với người yêu chị: đây là lúc chị cần anh ấy nhất, chị hãy tâm sự thật với anh ấy để anh hiểu sự lo lắng băn khoăn của chị. Nhưng chỉ là tâm sự thôi chứ đừng nói những câu dằn vặt hay ép buộc. Em nghĩ với tư cách là đàn ông, anh ấy cũng nhiều điều phải lo lắng,suy nghĩ trong thời điểm nhạy cảm này. Chị đừng thúc ép anh ấy,cũng đừng tính đến chuyện phải cưới gấp cưới vội. Khi người đàn ông chưa sẵn sàng cho 1 cuộc hôn nhân ,người ta sẽ có thể xảy ra thái độ im lặng lảng tránh. Điều đấy không thể kết luận người ta vô trách nhiệm hay không thật lòng,mà sự thật là nếu chưa đến độ chín muồi , chính người phụ nữ chúng ta cũng hoảng hốt nếu nghĩ đến cái từ : " Hôn nhân,gia đình " .Bởi vì 2 từ này liên quan rất nhiều đến nghĩa vụ,trách nhiệm,vật chất ,...... Em sợ là chị càng lo lắng,càng ép,càng đẩy tâm lý anh ấy vào sự bối rối không thể bình tĩnh suy nghĩ được , thậm chí có thể lại gây ra thêm cho chị những suy nghĩ mơ hồ mông lung :Sợ anh ấy không yêu chị, sợ anh ấy chỉ lợi dung,hay sợ anh ấy không có trách nhiệm ....
    - Với chị gái chị : Thật ra em nghĩ chị gái chị hành động thế cũng là cái lý của người đứng trên nhìn xuống con em mình . Em cũng là chị gái em biết,lúc nào cũng thấy em gái mình nhiều cái non nớt, chưa vững vàng cần bảo vệ, lúc nào cũng tự hỏi sau này em mình như thế nào, nó có hạnh phúc sung sướng không . Em nghĩ hẳn chị gái chị rất đau lòng khi nhìn thấy hộp que thử thai mà chị bỏ quên . Kể cả người tư tưởng thoáng với *** đến mấy thì sẽ vẫn bị shock + bàng hoàng .Và càng yêu thương chị , càng lo lắng cho chị thì chị ấy càng đau,càng xót cho chị và nảy sinh tâm lý :Em mình hư hỏng,thằng kia khốn nạn không ra gì,rồi lại nghĩ lo lắng cho gia phong,cho bố mẹ. Chị đừng lên án chị gái chị vì đã gay gắt với chị,đó là tâm lý tất yếu của 1 người chị chăm lo cho em . Nhưng chính vì thế chị càng nên đối diện thẳng với chị ấy,chị đừng tự dày vò lo lắng hoang mang 1 mình, chị phải nói cho chị ấy hiểu .Nếu khó nói thành lời thì chị có thể viết thư. Chị phải khẳng định cho chị ấy hiểu rằng : tình cảm của 2 anh chị không phải là sự bồng bột, have *** giữa 2 người là tất yếu đi lên từ tình yêu , 2 chị chị hoàn toàn nghiêm túc và có trách nhiệm với mối quan hệ của 2 người ,..... Nếu chị không đối diện thẳng , càng trốn tránh thì chị gái chị sẽ càng giận , sẽ càng cảm thấy rằng chị đang đi sai lầm ,rằng chị hư hỏng. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó,chứ chị cứ né tránh thì mãi mãi chỉ thụt sau bóng của nó mà thôi .
    Em mong chị mạnh mẽ và thành công . Thật lòng chúc 2 anh chị có 1 kết cục tốt đẹp để chị không phải đau lòng .
    Em có điều muốn nói thật : chị và anh ấy chưa tiến tới hôn nhân thì dù đã có chuyện đấy cũng không được dễ dãi, em thấy 2 người đã đi chơi xa dài ngày như thế là không ổn chút nào . Chị đừng để anh ấy nảy sinh tâm lý thừa thãi chán chê rồi thì tất yếu không cảm thấy cần phải có 1 mái ấm gia đình nữa hoặc thậm chí là mất hết hứng thú đấy .

  3. Milliket

    Milliket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chưa cưới mà đã như này rồi.....Thực ra bạn cũng ko phải là người mạnh mẽ để đối diện với sự việc hiện tại. Đàn ông tớ thấy rất bố láo, ăn xong rồi lại chùi mép chạy linh tinh. Tớ là cũng ko tán thành chuyện này.
    Nhưng lỡ như bạn rồi, điều cần bây giờ là thái độ của anh bạn kia. Nếu anh ta yêu bạn thực sự- người tử tế thì chuyện làm đám cưới chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn nếu anh ta vẫn đang cân nhắc thì bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn trao đổi thẳng thắn với chị bạn để chị bạn thông cảm và hiểu cho bạn. Chị em gái với nhau thì cứ tâm tình để chị ấy hiểu mà ko dồn ép, tạo áp lực cho bạn. Chuyện mình làm thì phải tự chịu thôi. Còn bạn mà hối người yêu cưới khi người ta chưa chuẩn bị tâm lý dễ làm người ta hoảng đấy, đàn ông chỉ cưới vợ khi thấy mình đủ khả năng lo cho gia đình (vì đàn ông là trụ cột mà). QHTD trước hôn nhân thì chỉ có con gái là phải gánh chịu hậu quả thôi. Nếu anh ta đồng ý cưới thì tốt rồi, nhưng nếu để suy nghĩ thì bạn cũng đừng hối thúc anh ấy. 27t là đã có suy nghĩ về gia đình rồi, anh ấy chắc đang lo cho tương lai cả hai tốt đẹp nên sợ cưới giờ sẽ ko đủ khả năng chu toàn cho gia đình nhỏ. Vậy bạn cứ để anh ấy suy nghĩ và để mối quan hệ tiển triển một cách tự nhiên thôi. Nếu (chỉ là nếu thôi nhé) mọi chuyện ko diễn ra theo bạn mong đợi thì thật đáng buồn, nhưng bạn phải chấp nhận và quên anh ta thôi. Đàn ông cũng như đàn bà có người hẹp hòi cũng có người rộng lượng. Và rồi cũng có người chấp nhận bạn và yêu bạn chân thành thôi. Xem như một lần vấp ngã là một lần trưởng thành hơn vậy. Chúc mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,Nói như thánh . Vào tình huống có bà chị như thế , bố ai mà bĩnh tĩnh được mà cứ nói mấy cái chuyện mạnh mẽ với chả không mạnh mẽ , đối diện với chả lẩn tránh .
    Khổ thân cậu , chắc gặp toàn chú bố láo ăn xong chùi mép chạy linh tinh nên mới nhìn cuộc đời qua lăng kính đấy . Tớ thấy chính cậu cũng rất đáng thương đấy
  7. EmVaNoiBuon

    EmVaNoiBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi ng đồng cảm.Hôm qua bọn mình đã tim hiểu về thủ tục đăng ký kết hôn rồi.Anh ấy rất khó chịu khi nghe mình kể về những lời bà chị nói.Và anh ấy bảo"nếu có chuyện j xảy ra em có dám cùng a ra thuê nhà ở riêng và đi lên từ những gì mình có không?".Bọn mình đã quyết định đăng ký kết hôn trước.Rồi sau này khi chuẩn bị xong hết sẽ tổ chức.Có lẽ a ấy muốn mình cảm thấy an tâm hơn.
    @:Những con người có cái miệng rất lớn:Ngoài việc trên cơ thể bạn còn có cái Trinh ra thì chưa chắc bạn đã "ngoan hiền" và nhiều "tư cách" hơn tôi đâu.Nên đừng có hét toáng lên để mà cho mọi người thấy "hey,hey...lại mà xem nè...Tôi vẫn còn cái Trinh đấy".
    Thân! Và đây là bài viết cuối cùng.Vì cái topic này cũng như là box này lập ra là để xin 1 lời an ủi đông viên hay 1 bài học chứ không phải là những lời xỉa xói.Khi người ta đã tìm được sự cân bằng và cái topic này cũng không còn mang ý nghĩa chia sẻ nữa thì xin close.
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cóc tin!
  9. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  10. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Ngồi đấy mà tự an ủi nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này