1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

    Mình thì rơi vào làm dâu trong 1 gia đình có cả em dâu và em chồng, khoảng cách lứa tuổi của mình với thế hệ 2 cô em cũng khá nhiều 10 tuổi với em dâu và 20 tuổi với em chồng.
    Vì là chị nên mình cũng k để ý nhiều lắm đến sinh hoạt và cách sống của mấy đứa em vì mình nghĩ khoảng cách đó cũng cách nhau khá nhiều nên tư duy 3 thế hệ sẽ khác nhau. Chuyện cũng k có gì ngoài 1 lần mình góp ý với cô em chồng về cách sống ỷ lại và thói quen dựa dẫm vào ng khác, k chịu siêng năng và rất hỗn với những ng lớn tuổi trong nhà, trong đó có bà mình, và cái mình nhận lại đc là những câu cãi. Từ đó trở đi mình k bao giờ góp ý bất cứ chuyện gì nữa.
    đến câu chuyện thứ 2 là với cô em dâu, mình nói chuyện với cô em dâu về cách sống của em chồng thì ngay lập tức cô ý đã nói lại với cô em chồng những cái mình đã nói và còn thêm câu dặn đừng nói lại cho chị ý biết.
    Thực tình mà nói mình cũng chả có ý gì, nhưng vấn đề nói đi thì k sao, nói lại thì rất nặng, cái nhỏ lại thành cái to, và cô em chồng đã sửa lưng mình và nói rằng mình nói xấu cô bé.
    thật là khó cho quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng, dù rằng từ trước đến giờ mình chả bao giờ để ý, còn sau vụ việc này thì thấy mọi việc k đơn giản như mình vẫn nghĩ, mình nghĩ tốt cho nó thì mình mới góp ý, và khi góp ý thì nhận đc sự phản kháng, kêu cô em dâu ít tuổi hơn nói chuyện thì lại thành đưa chuyện. Nếu cuộc sống mà cứ tiếp tục tiếp diễn như vạy, chắc khó mà có hoà thuận....
    Không biết quan hệ của mọi ng ntn, có tốt đẹp k. Mình thì hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi vì dù sao mình cũng là lớn, lại là chị cả trong nhà, nhưng cứ nói 1 đằng thằng khác hiểu ra 1 nẻo thì .....
    Cũng phải nói thêm gia đình chồng mình rất cưng cô con gái, còn ông anh trai thì..... chán không buồn góp ý với cô em gái nữa roài,
    Mình viết những suy nghĩ này với mong muốn cuộc sống trong 1 gia đình thì phải hoà thuận và có trên có dưới, ngày trước thì anh chị có thể thay quyền cha mẹ để dạy em, còn ngày nay thì ..... thật khó.
    Theo mọi ng thì lần sau gặp những vấn để rắc rối mình góp ý thẳng hay kệ không thèm nói, mông lung và buồn quá, buồn vì quan hệ chị em dâu- chị em chồng sứt mẻ, rồi k biết những ngày tháng tiếp theo sẽ ntn
  2. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu nhà mình với mình thì vào dạng khá hoà hợp . Ngay từ ngày chị về nhà mình làm dâu , anh trai mình đã bảo với chị là chuyện nhà mình có thế nào thì trong nội bộ gia đình biết . Anh ấy cấm chị dâu mình đưa chuyện nhà mình với hàng xóm cũng như ở chỗ làm . Được cái chị ấy không bao giờ đối đáp lại chồng hay bố mẹ chồng . Lại gặp may cho chị ấy là bố mẹ mình hiền và biết điều . Bố mẹ mình mua cho anh chị 1 ngôi nhà ngay bên cạnh nên anh chị ở riêng và ăn riêng , con cái và nhà cửa thì bố mẹ mình chăm cho để 2 vợ chồng chị ấy đi làm . Bên nhà mình ai bị ốm thì chị là người đầu tiên sang chăm sóc và hỏi xem thích ăn gì . Người ốm thường không thích ăn uống gì nhưng chị vẫn đi chợ mua đồ và nấu món mà người ốm hay thich ăn nhất , hoặc chị nấu món nào mà người đó hay thích ăn . Sau này mình ra nước ngoài , những lúc ốm đau và ốm nghén thì mình thường nằm 1 mình ở nhà chờ chồng đi làm về . Những lúc như thế người đầu tiên mình nhớ đến nhất là chị dâu của mình , người thứ 2 mới là mẹ đẻ . MÌnh thừa biết mẹ rất yêu mình nhưng chị dâu lại là ngườ tận tình nhất khi mình ốm đau . Ngày mình ốm nghén mới gọi là khủng khiếp . Ngày nào cũng phải chờ chồng đi làm về để nấu cho mình vì mình mà nấu thì nôn thốc nôn tháo . Buổi trưa chồng ở chỗ làm thì mình gọi đồ ăn ở nhà hàng gần nhà ( ghén đến tháng thứ 6 mới hết )
    Chị dâu muốn góp ý gì cho mình thì thường bảo chồng nhắc khéo mình . Thực ra nhiều lúc cũng phải suy nghĩ thoáng 1 chút với chị dâu và mình nghĩ chị dâu mình cũng vậy . Nếu không thì cũng rất nhiều cơ hội để mếch lòng nhau . Cũng có lúc mình có ý nghĩ là chị dâu nhà mình thế này thế kia , nhưng mình lại nghĩ lại và không để bụng nữa vì mình biết bản chất của chị ấy là 1 người tốt , đến bản thân mình tính cách cũng có hoàn hảo đâu .
  3. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đây là vấn đề muôn thủa rồi chị ahEm cũng ở chung với gia đình nhà chồng. Em chỉ có cô em chồng thôi. Nhưng vì mẹ em sinh cô ấy muộn nên rất nuông chiều. Cộng thêm sự khác biệt cách sống của 2 nhà (nhà đẻ và nhà chồng ấy chị). Đôi khi em cũng nhận được thái độ không tôn trọng của em chồng. Để khỏi dẫn tới sự bất hoà bây giờ em chọn giải pháp LÀM LIỆT SỸ trong nhà.
  4. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, góp ý nhẹ nhàng mà không nghe thì lần sau không góp ý nữa. Nói chung đã đi làm dâu thì một điều nhịn là chín điều lành bạn ạ.
  5. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu vậy là tâm lý roài, mình thì là chị, mình cũng k so bì, k cò kè gì hết, cái gì làm đc ở nhà mình vẫn làm vì mình nghĩ mình là lớn, nói vậy nhiều khi mình nghĩ cô em dâu nhà mình quá sướng. Từ lúc bước chân về nhà chồng đến giờ chưa phải mó tay vào việc gì, ng giúp việc về quê thì chồng làm hộ, đến cái phòng trước đây bố mẹ chồng mình còn phải lau hộ cho, nhưng mình cũng kệ thôi, vài lần định góp ý thì ox bảo em nói làm gì, nói ra ngta k hiểu thì lại thành k hay, và mình cũgn k nói
    Nhưng lần này, suy cho cùng mục đích là vì cô em chồng, muốn cô ý sống tốt hơn, nên mình nói với em dâu để em dâu nói với chồng và với tư cách ng anh thì em chồng mình nói với em gái dễ hơn là chị dâu em chồng. Ấy thế nhưng mà, chuyện muôn đời vì chữ nhưng, cô em dâu nói lại với cô em chồng với 1 giọng điẹu khác, thế mới nên chuyện.
    Còn mình thì cũng sẽ bỏ qua thôi, và vĩnh viễn k bao giờ có chuyện tâm sự chị em nữa vì suy cho cùng, khác máu thì tanh lòng, k nói gì thì sẽ k có chuyện gì nữa
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có em gái nên cứ vớ được đứa nào chịu làm em mình là sướng lắm, lăng xa lăng xăng quanh nó. Ngày xưa cứ kêu mẹ là sao ko đẻ thêm 1 cô em gái để còn có bạn chơi cùng, chứ em trai thì chả chia sẻ được mấy. Bây giờ có cô em chồng dịu dàng, nhỏ nhẹ nên cũng thích lắm. Hôm cưới tớ, cô bé chăm chị dâu nhiệt tình tới mức bạn bè cứ tưởng là "đệ tử" chứ ko nghĩ là em dâu. Mình thì cứ coi như em ruột mình nên có sao thì đối đãi vậy, giờ đang định đầu tư cho nàng ít kinh nghiệm để cuối năm nàng còn đi lấy chồng . Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn.
  7. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Được hieuminhnhan sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 21/05/2008
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao các em chị lại cách xa tuổi chị thế nhỉ? Kém 20 tuổi thì gần như là con rồi! . Có thể chị mới về cho nên việc "dạy dỗ" chưa quen với cả ng nói và người nghe, nhưng sau 1 vài năm có thể tình hình sẽ khác. Nhiều khi bọn trẻ con choai choai nó chả buồn suy nghĩ gì đâu, và mình nói ko những ko bổ ích gì mà nó còn cho rằng bố mẹ nó còn ko nói mình là cái gì.
    Nhà em cũng có thằng em chồng kém chồng 9 tuổi, nhiều khi nghĩ là nếu bố mẹ đi vắng 1 năm mình sẽ "dạy" cho nó thế nào là biết suy nghĩ và ko làm bố mẹ phải lo lắng nhiều. . Giờ thì có bố mẹ cứ lo lắng và nuông chiều thái quá nên mình có nói cũng bằng nước đổ đầu vịt, tuy nhiên vẫn đang cải biến nó dần dần theo cách nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi bố mẹ sai nó ko làm, nhưng chị dâu sai nó lại làm ngoan ngoãn!
  9. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình ghét bỏ gì em chồng, có chăng k hài lòng thì cũng nói với chồng thôi vì nghĩ nó còn bé, với lại còn bố mẹ chồng ở đó, bố mẹ chồng còn chiều, còn chả nỡ mắng mỏ thì mình lấy tư cách gì để mắng em nó. Vẫn luôn coi nó là em, vẫn thỉnh thoảng mua quà hoặc mua quần áo cho em nó, kể cả với em dâu mình cũng đói xử bình thường, vì mình nghĩ đã là ng 1 nhà thì nên yêu thương nhau thì sẽ tốt hơn.
    Nhưng mà ng ta lại k nghĩ như mình nên mới buồn ....
  10. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em chồng thì là do mẹ chồng cố con gái
    Còn em dâu thì kém vậy cũng bt thôi mà, nói chung là ở lứa tuổi đó đã là 3 thế hệ khác nhau rồi, nên khó nói chuyện lắm

Chia sẻ trang này