1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi ng cách nhau quá như thế thì khó nói là phải. Bọn trẻ nó lại cứ nghĩ là lên mặt dạy đời nó, rồi thì mình có là ruột thịt của nó đâu mà có quyền nói nó, bố mẹ nó còn chả nói đc nữa là......Mệt lắm. Tốt nhất kệ nó thôi. Cứ để đời dạy cho nó bít tn là lễ độ.
    Mình thấy trong gđ nhà bà mình, qh chị dâu - em chồng cực kì tốt dù mợ mình kém các bác, dì cũng đến hơn 20 tuổi. Mọi ng coi mợ như em gái nên chuyện gì ko phải cũng góp í đc. Ngay đến cả mình cũng có thể góp í nếu như mợ sai.
  2. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có mỗi 1 cô em chồng ở chugn thôi. Cũng bằng tuổi đứa em gái ruột, cách mình có 2 tuổi . Ở chugn từ hồi mới cưới tơí giờ cũg ko có j xảy ra hết . Cũng 1 fần vì 2 chị em đều đi làm, tối về gặp nhau nói vài câu chuyện trò . Mà mình nghĩ mìnn vào nhà ngta sống nên mình ko muốn để ý đến những việc riêng của họ, vì khó có thể mong thay đổi người khác nếu mình ko cùng chung sống với họ trong 1 khoảng thời gian dài . Em ruột mình thì mình sẵn sàng mắng chửi nếu ko vừa ý, nhưng em chồng, cháu chồng, hay đại loại những người liên quan đến nhà chồng mình ko góp ý trực tiếp j cả . Nếu thấy việc quá đáng thì chỉ rỉ tai nhỏ với c để c sẽ chấn chỉnh 1 cách khéo léo thôi . Cũng may mình và các thành viên bên nhà chồng cũng khá hoà hợp, chưa có vấn đề j cả
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng có e dâu và em chồng, tuổi tác cách nhau cũng gần tương đương bạn u06, đôi lúc cũng có xích mích nhưng mình nghĩ mình là lớn nên bỏ qua, ai chấp gì trẻ con, chúng nó kém mình cả chục tuổi, vào cái tuổi của tụi nó thì mình cũng tư duy đc như tụi nó mà thui, ui nhưng mà thế hệ trẻ ngày nay hiện đại lém, em chồng mình 14-15 tuổi nói với mình là ở tuổi của tụi nó bi giờ, iu đương là chuyện quá bình thường vì bạn bè nó ai cũng vậy, hix hix, chả biết nói gì ngoài việc khuyên em nó nên nghĩ đến bố mẹ
  4. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em chồng tớ là em trai nên cũng đỡ hơn. Dù vậy có gì không hài lòng thì tớ cũng nói qua chồng chứ không góp ý thẳng.
    Còn chị dâu tớ thì tớ chẳng thích chị ấy góp ý tớ gì cả. Anh trai thì nói gì cũng được, chứ chị ấy mà nói gì là tớ càng xa dần không thích chơi với chị ấy nữa
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy chồng cũng ko có em chồng. Nhưng kể ra mà có thì nghĩ chắc vui hơn!
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    em cũng là em chồng, cách 2 bà chị chồng cũng trên dưới 10 tuổi. 2 chị ấy ở gần nhà bố mẹ chồng em ở thành phố khác, còn vợ chồng em thì ở HN. cách xa nhau như thế nhưng tất nhiên chẳng phải việc gì cũng làm hài lòng nhau được. các chị ấy ko vừa ý cái gì thì nói với nhau, nói với cả bố mẹ chồng em nữa. nhưng nếu chồng em ko nói lại thì em cũng chẳng biết. còn em ko vui cái gì thì cũng chỉ nói với chồng thôi. đã nhận thấy ko thân thiết được như chị em ruột thì những gì tránh động chạm đến nhau được thì tránh, chị can thiệp vào làm gì. theo như chị kể thì em chồng và em dâu chị hợp nhau hơn là chị và họ. chị cho là họ ko đúng, hỗn láo hoặc gì gì đó. một phần có thể là sự thật, một phần có thể là cách nhìn của riêng chị. cái cách chị góp ý cũng là một vấn đề. quan hệ chị dâu em chồng vốn phức tạp rồi. nếu trước đây nó thân thiện thì việc chị góp ý sẽ lọt vào tai. còn nếu nó đã ko ổn thì dù mình có ý tốt cũng chỉ bị cho là kể cả, cậy làm dâu trưởng. chị nói với chồng chị thì hơn.
  7. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chị. Em tuy không ở cùng bố mẹ chồng và em gái chồng (em gái chồng cũng đã có gia đình riêng), nhưng hồi em gái chồng mới về nước, em cũng thấy dị ứng với cách cư xử của cô ấy lắm. Cô ấy nghĩ mình học ở Tây lâu năm mọi người ở nhà quê mùa nên cứ khinh khỉnh trong cách cư xử thậm chí với cả mẹ đẻ. Em chứng kiến nhiều lần cảnh em chồng cãi hỗn với mẹ chồng muốn góp ý mà cũng khó. Tiếp xúc quen dần hoặc cũng có thể cô ấy quen với cuộc sống ở nhà nên mình thấy không còn chướng tai gai mắt nữa.
    Bây giờ hai chị em gần gụi hơn, cái gì cần góp ý em vẫn góp ý. Nhưng rút kinh nghiệm, phải góp ý trực diện và khéo léo không để người bị góp ý mếch lòng, nhất là tránh cho người ta cảm giác bị nói xấu sau lưng.
  8. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì giờ cứ kệ thôi, nói thì có vẻ tắc trách nhưng anh em kiến giả nhất phận, mình có ý tốt chưa chắc ng ta đã nghĩ tốt, nếu giúp đỡ đc các em cái gì thì giúp đỡ, còn k thì thôi, đừng động đến họ, cũng đừng góp ý góp kiến gì nữa. Mọi việc thường vẫn k như mình vẫn nghĩ, thế là cách oki nhất, chứ nhà đông người, sống chung, va chạm mệt lắm.
    Nhà mình cũng đông người, cực đông là đằng khác, nhiều lúc k vừa lòng nhiều vấn đề, thôi thì cũng cho qua, phận làm dâu mà,
  9. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Được heohamngu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/06/2008
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại chẳng có vấn đề gì với cô em chồng ở cùng trên HN, nói chung là 2 chị em khá vui vẻ, tạm thời chưa thấy j` bất ổn. Nhưng tớ lại có vấn đề với cô em chồng ở xa, dưới HP, nó ở cùng BMC tớ, kém tớ 1 tuổi (sn 81) nhưng chưa yêu ai nên khó tính kinh khủng . Hồi tớ đẻ xong về HP ở với BMC gần 1 tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Tớ thì từ bé đã có thói quen thức khuya, dậy muộn, nhưng nhà chồng tớ thì toàn đi ngủ sớm, sáng dậy sớm (ai lại 9h30 tối đã rậm rịch đi ngủ, MC tớ 4,5h sáng đã dậy). Tớ do đã quen dậy muộn, lại đang trong thời gian nghỉ đẻ, đêm nào cũng dậy vài lần cho con bú, nó cũng quấy, nên hôm nào cũng 8h30 sáng mới dậy, thế là BMC tớ thấy chướng mắt, bảo tớ về nhà làm dâu ở đâu thì phải theo nếp nhà đấy, huhuhu, bảo theo cái j` thì theo chứ bảo đi ngủ sớm dậy sớm thì tớ chịu, tớ trước lúc lấy chồng cũng đã tập rồi nhưng mà không được . Lại còn con em chồng nữa, nó nhìn thấy tớ như nhìn thấy cái gai trong mắt, ra nói xỏ 1 câu, vào nói nói xiên 1 kiểu. Mà tớ biết thân biết phận ở dưới HP thân cô thế cô, chẳng có bố mẹ ở bên cạnh nên nhẫn nhịn chịu đựng, thời gian đó tớ bị ức chế kinh khủng. Không những thế MC tớ lại khó tính vô cùng, tớ không thể hòa hợp được nên nhiều khi cũng chẳng biết nói gì, thế là BMC tớ lại bảo tớ không chịu hòa nhập với gia đình, lúc nào cũng im ỉm. Ở đây có ai biết cách lấy lòng BMC thì chỉ tớ với, chứ mọi người trong nhà chồng tớ làm tớ thấy xa cách quá

Chia sẻ trang này