1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ui, em chồng mà đã khó tính rùi thì khó lắm, nhà chồng nàng thì giống gia đình bố mẹ đẻ tớ, cái gì cũgn phải có giờ giấc, nghiêm ngặt đến phát sợ, trước tớ ở nhà bố mẹ đẻ chưa lấy chồng, đi chơi thì 9h30 phải về, muộn nhất là 10h, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau xem mình làm đã cẩn thận chưa, sáng thì 6h phải dậy, dọn dẹp nhà cửa xong mới đi làm
    Ấy thế nhưng về nhà chồng thì .... chả phải làm gì, nuôi con ngủ banh xác đến11h trưa mới dậy, có hôm nào con quấy quá tớ ngủ thông trưa, bỏ ăn, chiều mới dậy, được cái bố mẹ chồng tâm lý và thương con nên tớ thoải mái hơn bên bố mẹ đẻ, lúc nào thấy mình mệt thì ông bà trông con hộ, cho ăn, tắm rửa cho tụi nó. Mà giờ tớ đi làm rồi, 2 đứa ở nhà đều bà tắm giặt cho, ăn uống thì bà cũng theo dõi mấy ng trông bé nhà tớ và dạy họ làm. mà bố mẹ chồng tớ k câu nệ làm việc đâu, ông bà chăm chỉ lắm, thấy nhà bẩn là bà lau dọn, còn bố chồng thì rửa bát, cơm nước, giặt giũ là bình thường, ông bà chả phàn nàn gì đâu, chỉ nói với tớ ntn: thời bố mẹ khổ rồi nên giờ để bọn con sướng, thế hệ bọn con khác bố mẹ nên k bì đc, chỉ cốt sao bọn con sung sướng và hạnh phúc, các cháu ngoan ngoãn là bố mẹ vui rồi. mình thấy cũng phục bố mẹ chồng mình lắm vì ông bà nghĩ cũng thoáng, k bắt ne bắt nẹt mình bao giờ, nhiều khi thấy ông bà làm việc gì, mình có vào đỡ thì lại nói: thôi để bố mẹ làm cho, con cứ làm việc của con đi, con còn phải lo nhiều việc hơn bố mẹ ý chứ, bố mẹ lao động quen rồi nên ngồi k thì ... k chịu được. Nghĩ lại thấy mình cũng.... may mắn và .... sướng
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    CoolPC anh sẽ mách với bố mẹ chồng em là em ko làm giúp 2 bác mà đi lên đây spam nhé.
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    hihihi, anh cứ qua, bố mẹ em thế nào cũng mời anh uống nước vì đã mách cho bố mẹ em biết là em chỉ suốt ngày đi spam
  4. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng nàng. Em chồng tớ cũng thế, nhõng nhẽo, lười, và mơi quà thì cứ gọi là thôi rồi, nhưng mà nó thì còn bé, mới có 12 tuổi thôi, nên giờ vẫn bắt nạt được , hehhe, tranh thủ mà !!!
  5. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Được heohamngu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/06/2008
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nhà mình thì con em dâu lắm điều ,già mồm ,nói to ,quát con to hơn cả mẹ chồng ,nổi tiếng cãi mẹ ,biết tính nó mình cứ tránh xa ,ít khi chuyện trò và tâm sự gì ,vì hay buôn dưa lê nữa ,chán lắm ,có chuyện jì cũng nói với chồng .cáng nghĩ càng ghét cái con này ,vì mình về làm dâu sau nó hẳn 3 năm nên còn nhiều cái bỡ ngỡ nên bỏ qua nhiều chuyện ,sau này mà như này thì chắc fải lên tiếng ,cái gì cũng cần có thời gian ( lại an ủi mình vậy ) ,may được cái mẹ chồng lại kưng mình .
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất có gì ko vừa ý với EC thì nói qua chồng ấy ạ.Thằng ec tớ cũng kém tớ mười mấy tuổi,tớ thấy nó chơi game nhiều nên méc với xã nhà tớ,lão ấy củ hành cho 1 trận,dưng thỉnh thoảng tớ vẫn cho nó tiền mua Vcoi nên nó cũng quí tớ.Vì thực ra chơi game ko xấu,chơi điều độ thì muốn gì cũng đc,chứ quên ăn quên ngủ chơi là phải chỉnh đốn ngay.Chỉnh đốn nó tớ dành cho chồng,thấy chồng quát nạt ghê quá tớ lại bênh nó===> nó càng quí mình mới chết.Hợ hợ,mình có vẻ tiểu nhân.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất cảnh chị dâu em chồng, may chồng mình con 1.
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mình là em chồng mà chị dâu mình chả phải ở với mình 1 ngày nào --> ko có cảnh chị dâu em chồng
    Mình ngại nhất là cảnh dâu với dâu, nẫu lắm, suốt ngày tỵ nạnh vớ vẩn.
    Nào là tỵ nó về nhà làm dâu đã có đầy đủ nhà cửa, nào là tỵ nó đc đi trăng mật hoành tráng, nào tỵ này tỵ nọ mà khổ quá toàn thứ bọn tớ tự kiếm đc chứ có xin xỏ ai đâu.
    Thế nên tớ cứ tránh tiếp xúc, cho nó lành
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hạnh phúc vì hợp với cả chị dâu và em chồng(tuơng lai, hi hi ). Chi dâu mình đuợc cái rát chi là tuyệt vời, không yêu chị ấy không đuợc. Nấu ăn ngon, chăm con giỏi, chăm chồng càng giỏi hơn nữa. Bây giờ đi học xa nhà và xa cả chị ấy, chỉ thèm món ăn chị ấy nấu. Lúc anh chị mà cãi nhau thế nào mình cũng bênh chị dâu chứ không bao giờ thèm bênh cái ông anh dễ ghét của mình. Em gái của người yêu thì dễ thuơng, ngoan và học giỏi. Tất nhiên không thể không có những tật không đuợc tốt cho lắm, nhưng còn nhỏ, mình không chấp. Với lại nghĩ nó như em ruột mình thì lại có thể bỏ qua đuợc hết.

Chia sẻ trang này