1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gauxinh8577

    gauxinh8577 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước bạn mình giới thiệu anh ng yêu, sang năm chuẩn bị cưới, thấy nó nói anh ấy mất cả bố cả mẹ, có mỗi 1 mình, mình đã buột miệng là "Ôi, thích thế!!!" , sau kể cho ax mà ông ấy cứ khó chịu mãi. Vẫn biết là suy nghĩ như thế ko đúng, nhưng thực sự ko bị vướng bận nhiều về gd bên chồng cũng có cái hay hơn.
    3 tháng nữa tớ cũng cưới, cảm thấy k hợp với em dâu lắm, giống như bằng mặt mà ko bằng lòng vì cách sống khác nhau, nhưng kệ vậy, tớ vẫn quan niệm là tớ luôn sống hết lòng vói ng khác, còn nếu k nhiệt tình lại thì tớ thôi hẳn, chỉ xã giao thôi
  2. linhtrung88

    linhtrung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng nhưng mà cũng đang rất đau đầu vì mấy chuyện khó xử, mong mọi ng cho lời khuyên :(
    Em và ng yêu em yêu nhau gần 3 năm nay, quan hệ của e với mọi ng trog gia đình anh ấy rất tốt, em thường xuyên đến chơi, tham gia giúp đỡ các công việc sự kiện trong gia đình. Ng yêu e là con trai út, và gia đình có 3 anh em trai !!! Hai chị dâu đều còn trẻ, nên 3 đôi thườg xuyên đi chơi cùg nhau. Có điều gần đây e rất bức xúc vì ng chị dâu thứ. Tình trạng kinh tế của hai a c ấy ko đc tốt vì a chồg cờ bạc lô đề nợ nần nhiều, lại đang có con nhỏ. Ng yêu e đã phải trả nợ cho và mua cho cả xe máy mới để hai a chị ấy có phươg tiện đi làm. Tuy nhiên nhữg việc đó thì em ko tham gia vì dù sao em vẫn là ng ngoài. Thế nhưng chị ấy ngày càng có thái độ không hiểu nổi. Tỏ ra thân thiết với e hơn bt, rồi mở lời xin xỏ quần áo, cái gì em ko mặc đến cứ cho chị blah blah. Chưa kể còn giục giã em mang tới. Nhà em cũg khá giả, em ăn mặc tiêu pha cũg xông xênh nhưng mà như thế thì em thấy trơ trẽn quá. Sau rồi vì giữ ý, nên e cũng đành tặc lưỡi, xếp ra dăm ba bộ đồ mang đến tặng chị ấy. Có cả đồ mới tinh chưa cắt mác, còn lại thì đều rất mới. Nói chung là em đã rất cố gắng rồi. Mới đây chị ấy lại rủ em đi siêu thị cùng ý là cho em bé đi chơi. Em cũng rất vui vẻ đồng ý. Đến nơi em ko có ý định mua sắm gì vì em ko có nhu cầu, chỉ đi cùng cho vui thôi. Thấy chị ấy mua rất là nhiều, em cũng thấy lạ vì em nghĩ hoàn cảnh của chị ấy đâu cho phép như thế, bt chị ấy cũg mua sắm như vậy sao??? Tới lúc tính tiền, em đứng chơi với em bé ngay cạnh quầy thu tiền, lúi húi 1 lúc ngẩng lên thì thấy cô nhân viên đưa cho em cái hoá đơn gần 500 nghìn, còn chị ấy thì đã (giả vờ) lảng đi xa xa từ lúc nào. Em tần ngần cầm hoá đơn quay ra chị ấy mà chị ấy ngó lơ, coi như không biết. Em nghĩ nếu chị ấy có ý định giả tiền thì đã không làm thế. Em rất khó xử ko biết làm ntn còn cô bán hàng thì cứ nhìn em vậy là em lại phải móc ví ra trả. Thực sự em là ng khá thoáng, tuy khó xử nhưng em cũng bỏ qua vì thôi coi như cho cháu bé, em ko tính toán nữa. Nhưng thái độ của chị ấy thì em không chấp nhận được.
    Em biết em làm thế đã là ngu rồi. Lại ngu thêm 1 lần nữa vì đem chuyện ấy đi kể với ng yêu. Ng yêu em biết tính chị ấy như vậy từ trc, giờ lại thêm chuyện này nên rất tức giận. Em không nghĩ là anh ấy lại đi họp gia đình, nói với bmẹ. Bmẹ anh ấy cũg giận, bênh em, gọi anh trai của anh ấy tới để nói chuyện. Nói chung là bung bét cả. Em k biết phải làm sao bây h . Vì thực sư như thế là đã làm anh trai của chồg e rất mất mặt. Em đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như thế :( . Dù sao họ cũg là ng trog gia đình, có gây với nhau thì rồi cũg lại bt, em vẫn ở vị trí của ng ngoài thôi hix ...
    Khó xử quá, vì k biết cư xử mà cuối cùng thành ntn ...
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi cái bà chị dâu này chắc cũng đôi lứa xứng đôi với ông chồng nhỉ, cư xử chẳng có tí tự trọng nào. Tuy nhiên, bạn trai của bạn cũng ko nên mang chuyện này ra nói với cả gia đình, bà chị dâu xấu tính này chắc chắn sẽ để bụng ko cho qua đâu, sau này về làm dâu bạn sẽ gặp ối rắc rối.
    Đáng ra, lúc trả tiền đấy bạn cứ sòng phẳng đưa thẳng hóa đơn cho bà chị bảo "chị ơi, thanh toán này, hết 500K", đố bà ý dám bảo "em trả đi"! . Ng xấu hổ là chị kia chứ ko phải bạn, và chị ta chắc chắn cũng chừa thói này ngay!
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Khó nói thật đấy, vì nhiều khi mình là "ng mới", nhiều cái mình còn giữ ý, cũng k muốn va chạm ... cũng chả muốn mất lòng ai, nhg mà trường hợp này bạn sẽ bị.... để bụng đấy, lần sau có đi thì nói trước với chị ý là chị ơi đợt này em chưa lĩnh lg nên đi mà mua nhiều là em k có tiền thanh toán đâu.
    Bó tay với mấy bà chuyện lợi dụng "túi tiền" của ng khác
  5. tuanchi2007

    tuanchi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế nhưng lấy nhau dc 4 năm rồi . GHÉT con em chồng kinh khủng . 4 năm nó làm tớ 4 cú đzúp . ĐAU KHỔ --khóc lóc ---vật vã . Mà mẹ chồng lại bênh nó . SỐng bằng mặt mà ko bằng lòng . GHÉT . Chồng mình bênh mình thì bị em chồng tru tréo :" chiều nó rồi có ngày nó ỉa lên đầu" mẹ chồng thì " Mày coi cái L. nó to hơn cái mặt bà " Tớ thề luôn đấy . Thương anh xã mình mà mình phải nhịn hơn cả cơm sống . Nhà lại có mỗi anh xã mình lên ko ở riêng . Nghị quyết khi về làm dâu đã đóng cộp như thế
    Điên lắm ý !!
  6. Ruoi83

    Ruoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những ấm ức nhưng chọn cách im lặng, cảm thấy thương bố mẹ và cháu nhiều hơn. Mọi sự biện minh, giải thích, lý luận cho những đợt sóng ngầm âm ỉ chỉ làm ta thêm cảm giác thất bại, bất lực. Mình đứng giữa 2 đợt sóng ngầm, 1 là ở mẹ (thấy xót xa), 1 là anh trai và chị dâu (cảm thấy anh chị chưa đủ chín chắn và lòng thương,đấy là chủ quan)Đã và đang làm em chồng, luôn tìm ra những điều tốt đẹp ở chị dâu để nhìn nhận. Sắp là dâu nhà chồng, tự hứa sẽ yêu thương kính trọng bố mẹ chồng như mình từng mong chị dâu có thể làm thế với bố mẹ mình. Viết đến đây, lại định kể rằng mình đã cảm thấy thế nào, nhưng thôi, dành sức để sống và hi vọng cho 1 cuộc sống tốt đẹp thì hơn,nhỉ!
  7. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài trong topic này thấy sợ. Sợ e chồng, chị chồng, MC ... và sợ chính bản thân những nguời ấy nữa.
  8. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phải học cách "lờ" đi mà sống bạn ạ. Nói chung con gái đi lấy chồng là "khổ" rùi, ý mình là sống và phải giữ ý hơn so với hồi còn ở nhà với bố mẹ. Như mình này, BMC và EC rất quí mình và cũng giúp mình hoà hợp dần với cuộc sống của gia đình chồng nhưng có những cái mình vẫn không thể "hài lòng" một cách tuyệt đối được. Mình nên nghĩ thoáng đi một chút là sống được thui mà, đừng có cái gì cũng vơ vào người làm gì cho khổ, nhất là đừng bao giờ mang tâm lý "sợ", như vậy khó sống lắm rùi lại phải "đề phòng" thì sẽ rất mệt mỏi.
    Thực tế luôn là như vậy, nhưng có mấy ai muốn tránh đâu, vẫn vô số các cô dâu đang háo hức về nhà chồng đúng không nào. Quan trọng là ở mình suy nghĩ thế nào thui, kiểu gì cũng sống được
  9. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là chuyện này là muôn đời rồi... Sống với nhau, hơn thua để ý săm soi từng chút ấy...Mệt mỏi vô cùng....
    Này thì là chị chồng.....
    Tuổi của mình và các chị chồng thì cách nhau xa lắc.....Thế nên hồi yêu anh là tớ biết là suy nghĩ giữa 2 thế hệ sẽ rất khác biệt...Nhưng cứ nghĩ..cứ sống chân thành, thật lòng đối đãi thì thể nào cũng được lòng....Ai ngờ,...
    Tớ sống ở bên này, nên mọi người đều nghĩ là quan hệ với gia đình chồng sẽ thoáng ghê lắm vì "mạnh ai nấy sống, đi làm về có time đâu mà quan tâm với nhau".... Ấy vậy mà có yên đâu
    Lúc mới qua chưa được 1 tuần...mình buồn...nên cứ ở trong phòng, chỉ chiều canh giờ ox về thì xuống chuẩn bị cơm canh. Trưa nằm trong phòng....bà chị mở cửa vào nói "bên này, chả ai ngủ trưa đâu. Ngủ trưa có mà nghèo"...Mà chị ấy có chìa khoá riêng nên muốn vô nhà lúc nào cũng được dù chị ko ở đây chung. Mỗi lần qua là cứ y như giám thị vệ sinh, đi vòng từ sân trước ra sân sau....nếu thấy lá cây rơi thì cũng nói xa gần, rồi thì chị đi trước..mình đi sau cầm giẻ lau...chỉ chỗ trong cùng ngõ ngách nào là mình phải chùi. Đi lên cầu thang mà lấy tay quẹt xem có dơ ko, có bụi ko?.....
    Chị khó tính vậy, nhưng thôi...mình nghĩ chắc người lớn ai cũng kỹ tính thế....Rồi có lần, cuối tuần tập hợp lại nhà ba mẹ. Thấy ox mình, ngồi ăn ở nhà bếp mà ko chịu bưng tô lên dinner room ăn chung với mọi người. Mình đang dọn chén dĩa ở dinner room, liền chạy xuống nói "anh ơi, bưng tô phở lên bàn này ăn chung luôn nè"....Vậy mà...hôm sau, lúc chồng đi làm..bị chị qua làm việc vì " Em có biết em làm vợ mà nói chuyện vậy với chồng là em dạy chồng trước mặt đám đông ko? chồng em thích ngồi ăn ở đâu thì tuỳ. Em ko có quyền nói gì cả"......oop....what the hell......Mình chỉ nghĩ, ox ăn 1 minh ở nhà bếp sẽ buồn trong khi mọi người ngồi ăn ở nhà trên....Vậy mà cũng bị bắt lỗi....
    COn mình chạy chơi trong phòng...Mình chỉ ngồi xem cháu chơi, vừa ngồi nói chuyện với chị. Ko theo sát con từng bước chạy...Vậy mà bị chị chồng "đòi" gặp mặt mẹ ruột mình mắng vốn " Nó đẻ con cho có thôi chứ nó có thương yêu gì con. COn nó vấp té mà nó ngồi đó rồi từ từ mới lại". Mà con mình đẻ ra sao mình ko thương? Sao họ biết là mình ko thương con. Nhưng là con nít, nó thấy ba mẹ có khách nó càng mè nheo nhõng nhẽo, làm nư, ăn vạ. Và cách giáo dục bên đây là: con có té thì cũng ko chạy lại liền rồi đập mặt đất đổ tội làm bé té như ngày xưa. Mình chỉ nói với bé " Con đứng dậy đi, ko sao cả....Lần sau con phải chú ý chứ". Rồi mới đến đỡ bé khi bé ko còn ăn vạ....Vậy mà bị cho là "không biết thương con
    Rồi thì qua đây chơi, gặp mình thì sởi lởi chị em. Quay về VN, gọi điện mắng mẹ ruột mình ko vuốt mặt. Chỉ vì, hôm cả nhà đi chơi. Chị khen chồng mình mặc áo đẹp. Giữa lúc mọi người vui vẻ, mình nói " Đẹp thiệt huh chị? Là em lựa cho ảnh đó. Màu đó là em mua cho ảnh". Vậy mà, chị nói với mẹ mình "Nó có đi làm đâu, 1 cắc cũng ko có, tiền đó là của chồng nó, mà nó nói là đi mua cho chồng". Mẹ mình uất quá nói lại " Chứ chẳng lẽ nó phải nói: Dạ, em lấy tiền của chồng em rồi em mới đi mua cái áo bằng tiền của chồng em làm ra?". Rồi thì biết bao lời kinh thường mình , gia đình mình thấp hơn họ vì "gia đình chị là đạo đức gia giáo. Em lấy được em trai chị là em may mắn nhất trên đời"...blad blad...Họ coi khinh gia đình mình nghèo, thấp kém hơn họ...
    Hôm mình về chơi, cứ đòi nhất nhất là em phải qua ngủ nhà chị cho bằng được...mình qua rồi, để ý bắt từng lỗi để học lại các chị bên đây. Đến cái áo, túi xách, đến loại make up mình xài cũng nhìn, cũng nói "đẹp vậy em. Mua nhiêu thế, mắc tiền lắm phải ko?". Nhưng sau lưng thì học thêm bớt với mọi người bên Mỹ này. Mà mình ghét nhất là có gì ko vừa lòng mình cứ nói thẳng với mình. Mình đã từng nói vậy. Thế mà toàn sau lưng mình, kêu chồng mình ra riêng to nhỏ, khóc nào là "chị thương em..."blad blad....Mà chị thừa biết tính chồng mình rất sĩ diện....tự ái cao...CHị nói thế chỉ để chồng mình tức lên về gây chuyện với mình....
    Trước mặt mình thì nói "em đẹp, em trẻ. Em phải biết thương ba mẹ ruột bên kia. Lâu lâu nhớ xin tiền chồng gửi về cho ba mẹ...." (ba mẹ mình đâu có cần. Đâu phải gả mình đi để kiếm tiền). Vậy mà sau lưng thì " Thằng K ngày xưa nó là đứa kỹ tính nhất nhà. Bạn gái là phải đẹp mới chọn. Vậy mà vợ nó giờ đẹp đẽ gì. Đúng là chọn riết hóa đui" rồi thì...nói thẳng vào mặt mẹ mình " Cô có thương nhớ con gái quá thì cũng chịu đi. Đừng có nói nhớ nó, thương nó. Rồi nó cứ phải về Vn hoài. Tốn tiền của chồng nó lắm" (mà có về hoài đâu...đi 3 năm rồi với về 1 lần)
    Mà mình sốc nhất là chị ấy cứ toàn mắng vốn với mẹ của mình. Mình chỉ thương mẹ, con gái lớn gả đi rồi mà cứ bị người ta kêu mắng. Mà mình có phải là đứa ăn chơi sa đoạ ko lo cho chồng con đâu? Nhiều lúc điên lên cứ muốn nói chuyện thẳng thắn với chị 1 lần, nhưng rồi sợ chị nói là ba mẹ mình ko biết dạy mình nên lại thôi. Ba mẹ nuôi mình lớn lên vất vả nhiều. Mình chưa báo hiếu được ngày nào lại bị như vậy. Hỏi có cha mẹ nào ko buồn? Mà ngày xưa ba mẹ mình có chịu ox mình đâu. Mà mình thì nhất quyết ưng anh ấy.....nên ba mẹ phải chìu lòng con gái "thôi thì nó yêu ai thì cho nó lấy chứ biết làm sao".....Vậy mà giờ, chị nói với mẹ mình là "nó lấy em trai chị chẳng qua là qua đây thôi. yêu thương gì. Lợi dụng thôi". Chị ko sống với mình 1 ngày nữa, mà dám khẳng định là mình chẳng yêu thương chồng mình. Chị có biết được trong đời sống vợ chồng mình thế nào đâu....Mình phải nhịn chồng thế nào đâu.....??? Có lúc mệt mỏi, muốn tìm đến cái chết...hay ly dị (chẳng phải vì ko thương chồng mà vì gia đình chồng).....nhưng lại nghĩ đến con, rồi đêm đêm lại nhìn chồng nằm ngủ mà thương rồi nghĩ về cha mẹ....Lòng mình buồn vô bờ bến....
    BỞi vậy, thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu....Thấy chồng thương yêu quá cũng bị ganh ghét đố kỵ sau lưng. Đời thật là mệt mỏi.........
  10. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Moonstar mình thấy điên hết cả tiết như chuyện của mình vậy. Bạn nên nói chuyện rõ ràng với bà chị kia vì dù bà ấy có lớn tuổi thì so về vai vế bà ấy cũng ko có quyền nói chuyện với bố mẹ bạn kiểu thế( nếu là gđ gia giáo lẽ ra cái này họ phải biết), ko thể để bà ấy cứ được đà lấn tới mãi thế. Quan điểm của mình là bất cứ ai bên gia đình chồng đều ko có quyền coi thường hay có hành động xúc phạm bmẹ mình dù là bmẹ chồng chứ đừng nói đến chị e chồng. Cả ông chồng bạn nữa ko hiểu ô ấy là người thế nào mà lại để chị đối xử với vợ và gđ vợ như thế, bạn đừng nói là ông ấy ko biết gì nhé.
    Được echxanhth sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 29/10/2008

Chia sẻ trang này