1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** cho người tàn tật (°-°)(°-°)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tu_lanh, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** cho người tàn tật (°-°)(°-°)

    Tôi có cô bạn bị bại liệt cả hai chân nhưng không

    đến nỗi nằm liệt một chỗ , chân vẫn có thể cử động và nhúc

    nhích đôi chút , nó chuẩn bị lấy chồng , mà chồng nó khoẻ

    mạnh, nó cũng băn khoăn không biết sẽ quan hệ với nhau như

    thế nào, lúc "ấy" chỉ phó mặc chồng nó, cách nằm và tư thế của

    nó ra sao???

    Tiện thể cũng hỏi luôn cho trường hợp cả hai bạn cùng bị tàn

    tật, chuẩn bị tâm lí ra sao??

    hix, nó nhờ tôi tư vấn, mà tôi lại mù tịt, mong các bạn chỉ giúp,

    dù sao nó cũng là một topic cho những người không được

    hoàn hảo như chúng ta, hãy để hạnh phúc của họ được trọn

    vẹn
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    ******** không phải là tất cả trong tình yêu. Cho nên không có gì phải quá lo lắng. Miễn là hai người yêu nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Còn tư thế thì mới đầu có thể hơi chật vật một chút nhưng dần dần hai người sẽ tìm được cái kiểu thích hợp nhất với mình. Cho nên bạn chỉ cần nói với bạn của bạn rằng không nên quá lo lắng về kiểu nằm như thế nào mà hãy quan tâm đến vấn đề khác như chuẩn bị về mặt thể chất và tinh thần sao cho tốt, quan tâm đến nhau, trao đổi với nhau để hiểu những khó khăn và quan trọng là bớt đi tự tin mặc cảm thì mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
    SuperThin.
  3. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhưng mà nói ra thì dễ đến lúc làm thật lại thấy nó
    khó khăn hơn minh tưởng, thực ra chúng nó cũng đã chuẩn bị
    kĩ tinh thần lắm rồi nhưng quả thật chưa ai có inh nghiệm trong
    QHTD, như vậy rất ảnh hưởng đến đêm tân hôn
    bạn nào có kinh nghiệm không?
  4. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo , rồi tất cả sẽ đâu vào đấy thôi, chuyện này khó mà chỉ bảo lắm , Tôi còn nhớ hồi mới lập gia đình mấy đứa bạn thân đã có chồng chỉ cho tôi nhiều cách lắm nhưng khi vào thực tế thì...
    Đêm tân hôn tôi nghe tụi nó nói la kực kỳ sung sướng nên cũng rất hồi hôp chờ đợi nhưng rồi tôi đã muốn bõ cũa chạy lấy người vi quá đau , tôi la lên vậy la chúng tôi đành bõ cuộc ngay đêm tân hôn và những đêm tiếp theo chúng tôi củng cố gắng rất nhiều nhưng tôi vẫn không chịu nổi dù chồng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi đêm đến , tôi đã tìm mọi cách nói dối là buồn ngủ hay đau bụng để chồng tôi quên chuyện đó đi và bạn biết không , phãi hai tuần sau thì chúng tôi mới có một đêm tân hôn thật sự , măc dù rất nhiều người tư vấn cho tôi nhưng tất cả đều không có tác dụng, cứ nói với cô ấy yên tâm đi nhé, tất cả sẽ đâu váo đấy cả thôi.
     
  5. ongs_1999

    ongs_1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi tu_lanh,
    Tôi là người đã có vợ. Vợ của tôi cũng giống như côi bạn của tu_lanh vậy (i.e., bị bại liệt cả hai chân nhưng không đến nỗi nằm liệt một chỗ). Hai vợ chồng tụi tôi đã lấy nhau đã được 11 năm. Hạnh phúc vô cùng.
    Tôi nghĩ rằng về vấn đề sinh lý cặp nào cũng cần phải có thời gian để thích nghi lẩn nhau, chứ không riêng gì người vợ/chồng bị tàn tật.
    Về phần tôi, tôi chỉ có 2 lời khuyên chú rễ:
    1. Relax - let nature take its course
    2. Be patience.
    Xin chúc mừng cho hai người.
    ongs_1999
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hix , em không có ý động chạm đến nỗi đau của những người tàn tật , em rất tôn trọng và cảm thương với họ , nhưng e cũng tò mò , ko hiểu họ quan hệ như thế nào ,đặc biệt rất nhiều bác thương binh cụt chân , lấy vợ cũng cụt chân , em thấy chân rất quan trọng trong chuyện đấy , ko có chân thì không thể có thế và có lực mà làm chuyện đấy , thế mà mí bác í vẫn có con đều đều , em không hiểu họ đã làm thế nào ...
  7. tsunami99

    tsunami99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Neu ban da ngai...thi nen di mua 1 cuon sach...ho co chi ro rang day ma...
  8. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    kiểu gì mà chẳng có tư thế, cứ lo hão
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn ủng hộ việc để Nature take over. Đã yêu nhau thì khắc có cách thôi, mọi lí thuyết xuông đều vô nghĩa.

Chia sẻ trang này