1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ gia đình

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ gia đình

    Lâu wá rùi không có post 1 bài nào hít. Hum nay em "chơi" đại 1 bãi vậy, ủa lộn, 1 bài...
    Thiệt tình là... không bít phải nói sao. Hơn 1 tháng rùi em không có nói chiện dzới má em. Chán thiệt! Nói ra thì thấy mình hư hỏng wá, nhưng mà bướng thì vẫn bướng. Bít là sau này có con mà con mình như... mình thì thúi rùm lun, bít là má mà có la thì cũng chỉ là vì mà thương mình. Dzị em mà vẫn có cái suy nghĩ cà chớn là: Má em ghét em! Hehehe...
    Không hỉu mắc cái chứng gì mà 2 má con em khắc khẩu kinh khủng. Đụng chiện gì là gây chiện đó. Nhìn má con người ta mà thấy... kì! Nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ ngồi tâm sự chiện gì riêng tư cho má em nghe hết. Chiện đó còn khó làm hơn cả chiện em cao lên được 1m7 ngay sáng mai dzậy á!
    Mà hồi nhỏ thì nghe chửi hoài cũng không thấy sao, còn nhăng răng ra cười nữa ché! Dzị mà càng lớn càng kì cục. Má em mà nói câu trước, câu sau là em... cũng muốn nổi khùng theo à! Riết rùi 2 má con càng ngày càng mâu thuẫn. Hết bít nói làm sao lun! Bùn wá...
    Ở nhà mấy anh chị chắc hổng có dzị đâu hén!!!


    You are nobody until somebody loves You
  2. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cưng cho chị hỏi, cưng tuổi gì mà má cưng tuổi gì, sao lại nói chuyện hổng hợp. Nói đúng ra là tính má con cưng giống nhau lắm đó... dễ nổi khùng ....hehehe
    Nhà chị thì hổng có vậy. Má chị mà chửi chị là chị giận má chị luôn, hổng thèm nói chuyện, nhờ gì cũng không làm nên má không cho xiền xài luôn, nhưng may mắn ở chỗ là chị thig giận dai, còn má chị thì chỉ chừng mấy ngày, cao lắm một tuần mà không thấy chị nói chuyện là tìm cách làm lành với chị hà --> xin tiền dễ hơn, nhằm hôm cuối tháng bill ĐT mà có hơi cao chút xíu thì cũng hổng dám nói gì...hihihhi...
    Nói ra mới thấy chị hư hỏng hơn bé Chit nhiều ghê đó, nhưng biết sao giờ, ai biểu chiều quá làm gì ---> BAD GIRL
    Princess
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ này sướng thí mồ, má nó hiền khô à, mà còn dzui tính nữa ché...

    You are nobody until somebody loves You
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Heheheeh tao lúc nào cũng là người chiến thắng trong các cuộc tranh chấp với gia đình heheh mặc dù bà già tao khó tính thiệt nhưng mà tao cũng không hiểu tại sao mà lần nào tao cãi cũng thắng hết heheh, tao chỉ lo có 1 ngày bả chịu không được lên máu thì chắc ông trời không quên phần tao đâu ha hehe thiệt tình thì tao cũng muốn thua lắm...tao mà thua là tao sẽ nghĩ đến chuyện đi đâu đó 1 thời gian không dzìa heheh tha hồ ăn chơi nhưng mà từ trước đến giờ chưa lần nào được như mong muốn cả...tiền bạc thì không cần heheh có bao giờ xin bả đâu mà cần heheh..ông già thì hay cho tiền xài mà có bao giờ cãi với tao đâu heehh hơn nữa bây giờ đi làm có tiền rùi, không cần lo heheeh chỉ lo đang ăn chơi giữa chừng thì bà già nhờ vợ kêu về thì mất hứng heheeh....
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bé ah, lớn hơn chút nữa là em sẽ thấy khác thôi, tình cảm gia đình là thứ quý nhất mà tạo hoá đã ban cho mỗi người đấy bé ah. Gia đình nào cũng có đầy đủ cha mẹ đâu, hãy trân trọng những người sinh thành ra mình bởi chẳng ai có thể thay thế được họ cả.
    Chào thân ái.
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá.......trẻ con quá .........bé Chit ơi!!!!!!!!Anh nói với em rồi cơ mà.Tránh Voi chẳng xấu mặt nào(con xin lỗi vì gội má là Voi nha).Rồi sẽ đến lúc em lại cảm thấy cần Mẹ nhất đấy...cứ chờ xem.............
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  7. khi_dit_xanh

    khi_dit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mày cao lên được 1m7 đó hả?? ê có đứa nào rảnh tát dzô mẹt nó 1 cái cho nó tỉnh coi bây
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui đi ông ơi, anh nói dzậy là tại dzì anh sợ em cao lên được nhiu đó, cũng đồng nghĩa dzới cái chiện là em sẽ cao hơn anh thui. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    theo tdev thấy thì hỏi 100 người chắc 8-90 người đều thừa nhận là lúc trẻ đều cãi lại ba mẹ mình ( đặc biệt là mẹ ) .
    Đây là suy nghĩ và 1 fần thực tế của tdev :
    Trong mắt người mẹ đứa con luôn là 1 cái gì đó bé bỏng , chả bao giờ lớn , và luôn cần fải chăm sóc . Do đó cộng thêm tình thương mẹ con , ng mẹ luôn cố gắng chăm lo từng li từng tí , coi sóc , nhắc nhở từng tí từng li cho đứa con . Bên cạnh đó chính là vì mẹ là người lớn tuổi , cách suy nghĩ và nhận xét # chúng ta => wan điểm về vấn đề nào đó khác chúng ta . Thêm một lí do nhỏ nữa là mẹ đã lớn tuổi rồi thì ko lẽ cứ âu yếm ông bố ? hehe còn ai khác là cứ níu lấy con .
    Về người bố , tại sao người bố ít có ý kiến với con cái và ít cãi nhau với con ? Có thể về cách biểu lộ tình cảm của đàn ông kín hơn , mang tính mặc lệ hơn và bố còn fải bận cả núi việc nên fó thác cho mẹ . Nhưng lúc gặp chuyện bạn sẽ thấy bố sẽ còn wan tâm đến bạn hơn cả mẹ :)
    ===========================
    Hướng giải wuyết :
    Nếu bạn đã trên 18 , đã có đầy đủ nhận thức về cuộc sống và có khả năng làm chủ bản thân bạn hãy thử những ý sau :
    - Cãi , vẫn cãi nhưng tìm cách nào đó fân tích trở lại 1 lần cho ba mẹ về suy nghĩ của mình , nói thẳng ra những cái mình cho là đúng và chưa đúng về hành động suy nghĩ của mình . thử 1 lần đứng về fía ba mẹ để nghĩ về những suy nghĩ của họ và nói ra những điều chưa đúng cũng như đúng trong ý của ba mẹ , nhất là ý đó có còn fù hợp với thời điểm hiện nay ko ? .
    - Hãy đừng làm or ít nhất đừng để ba mẹ thấy những hành động , suy nghĩ trẻ con của mình ( có làm thì đ1ogn cửa fòng lại làm )
    - Giúp 2 ông bà cụ gần gũi nhau hơn , giới thiệu cho các cụ đi coi ca nhạc , đi ăn đây đó .... để khỏi fải rảnh rỗi và suy nghĩ nhiều về đứa con iu dấu cua mình .
    - Hãy lo lắng , tham gia ý kiến or trực tiếp giải wuyết những việc trong gia đình đỡ cho bố mẹ cho dù nhỏ hay lớn .
    => mục đích : bố mẹ bạn sẽ cảm thấy rất mãn nguyện với đứa con của mình , người mẹ hiểu rằng nó đã thực sự lớn rồi , chả fải trẻ con nữa , nó có cách suy nghĩ của thế giới hiện tại và nó biết rằng điều nó làm là đúng , là vì nó và cũng là vì gia đình . Lúc đó ba mẹ sẽ rất tôn trọng bạn, họ sẽ luôn nghĩ đến suy nghĩ của bạn trước khi nói ra ý của họ và họ sẽ đặt vấn đề cho bạn xem xét chứ ko chỉ là nói ra ý kiến của họ mang tính áp đặt gây khó chịu cho bạn . Bên cạnh đó bạn còn chính là người có công lớn vào việc củng cố hạnh fúc gia đình .
    ========= Kết & biện luận =============
    tdev từ nhỏ cũng giống như cassiechit , ko bao giờ tâm sự với cả ba lẫn mẹ , cũng rất ít nói chuyện với anh trai mình ( lớn hơn 9 tuổi nên suy nghĩ cũng có fần ko hợp ) tdev cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng ba mẹ la mình chắc là ghét mình , nói thật đôi khi còn giận mất khôn suy nghĩ "ko biết mình có fải là con nuôi ko nữa " .... nhưng khi đã wa tuổi 18 rồi thì mới thấy gia đình thật là wí . Khi nghĩ lại mới thấy mẹ mình đã khổ biết bao nhiêu vì mình , tdev rất fục mẹ tdev , sự chịu đựng cực kì lớn ngay cả việc gia đình cũng như với thằng con bất hiếu này :)
    bạn đừng nghĩ tdev chắc đọc sách ra type vào or thằng này bị điên or giở hơi , sẽ có lúc bạn sẽ nhận ra điều đó , chỉ là sớm or muộn thôi . Và chắc chắn tdev chả bao giờ luôn luôn làm đc những điều đó cả nhưng ít ra mình fải đặt mục tiêu mình fải làm gì , lúc đó chưa làm nhưng sau đó chắc chắn fải làm , ba mẹ luôn đợi chúng ta .
    Chúc mọi người vui vẻ , cassie và các bạn khác sớm vui vẻ với mẹ .
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Dzậy là bạn khá hơn mình rồi heheh đến giờ mình cũng chưa bao giờ tâm sự với ai hết heheh chuyện mình mình lo tâm sự chi cho mất công hehehe đời này đâu có ai giúp được những chuyện mình cần đâu nè hehehe

Chia sẻ trang này