1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ gia đình

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Mình xa nhà từ 4 tuổi... nhìu lúc thấy mình sống 1 mình cũng khoái... Thế mà lâu lâu dzìa nhà thui cũng không nói chiện gì dzới ba mẹ, anh chị... ... Uhm... cũng như các bạn, tới bi giờ afriendvn luôn thấy mình thiếu 1 cái gì đó... rất quan trọng mà không bao giờ kiếm lại được đấy. Vậy nên nếu có dịp, các bạn dù có cảm thấy không như ý muốn mình lắm.. thì mình tin các bạn vẫn luôn là những người hạnh phúc đấy. Nếu thấy thế, có lẽ mọi chuyện sẽ đẹp hơn nhìu nhỉ?
    (Nói cũng dễ thật !?!?)
    A Friend VN
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thnx nhìu về những lời khuyên. Bé Chit thì thừa bít là mình hạnh phúc & may mắn hơn rất nhìu người. Hì... Đơn giản chỉ vì bướng thui.
    Mới hum wa nè, 2 má con nói được câu trước, câu sau lại muốn gây nữa rùi. Tui không bít tui là cái giống gì nữa trời!!!

    You are nobody until somebody loves You
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thiên lôi chê , quỉ thần đuổi
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có người giữ là được. Hehehe...
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 17/08/2003
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đứa nào ngu quá vậy

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chi???

    You are nobody until somebody loves You
  7. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra không phải chỉ có mình mới vzị .heheheh ..nhỏ tới lớn không có quen thân thiết vzới má mì ..vzừa thân phút trước phút sau làm thịt liền . Má với con còn hơn Mỹ với Irac .
    Túm lại là ở nhà gấu không có ai tâm sự được hít . S...!
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Me too!!! Hum wa mới nói dzới mí chị: "Má con mà như chó mèo dzị, um sùm suốt ngày!!!"

    You are nobody until somebody loves You
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Mệt tụi mày quá...thôi cả đám xúm nhau kiếm gia đình khác ở mẹ cho rồi..chịu cực khổ làm gì ??? Có đứa nào chịu hông??Cảm thấy không được thì phải đành chấp nhận mà phấn đấu thôi heheh như tao nè..lúc trước còn chửi bới được tao chứ bây giờ là tuyệt chủng cái trò đó rùi heheh
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ai đẻ mình ra ? ai nuôi mình lớn ? ai thương mình và lo cho mình nhất ? ai cho mình đi học ? lúc mình bệnh ai chăm sóc cho mình ? ...nhiều điều quá kể ko hết ... nói chơi kiểu gì thì được ...nhưng nói về người sinh ra mình cái kiểu này thì.....thôi ...mẹ ấy mà đọc được ấy viết ko biết sao nữa....

    You make my life complete ...

Chia sẻ trang này