1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quan hệ giới tính trong tình yêu đầu tiên....!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi langdu23, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    quan hệ giới tính trong tình yêu đầu tiên....!!

    Trong tình yêu đầu tiên có nên có quan hệ giới tính không ? Nếu có thì có ảnh hưởng đến sự lãng mạn và trong sáng không .???/
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mỗi người một quan niệm , theo quan điểm của cá nhân tớ thì không chỉ có tình yêu đầu tiên mà tất cả các mối tình chưa đến hôn nhân thì hãy nói không với QHTD, có như vậy thì tình yêu mới trở lên thanh cao , thuần khiết , trong sáng, lạng mạn..v...v.......v
    (chẹp chẹp , mình nói thế này khối kẻ cười mình , đúng là cuộc đời .)
  3. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật....
    Không phải là tình yêu đầu tiên hay tình yêu thứ mấy....cảm thấy yêu và chấp nhận ( về tư tưởng,về tình cảm ) ,về cả hậu quả ( nếu chia tay ) thì cứ tự quyết định....
  4. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người đời có câu "Đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng".Nhưng mà cúng xong rồi thì phải ăn , chứ không lẽ để thằng khác nó ăn à.Trên đời này có mấy bro nào khoái đi hốt hụi chót đâu keke...Có câu này của Miền Bắc dễ nghe hơn nè "Cốc mò, cò xơi", coi chừng á
    u?c harrykism s?a vo 06:12 ngy 08/06/2004
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  6. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không nên quan hệ,cần giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Á đông
  7. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vắng trăng thì đã có sao, vắng anh em đã có bao nhiêu thằng...Ông không xơi thì thằng khác cũng xơi, mà còn bị chửi cho là ngu, sướng cả 2, mất gì nào? Tình đầu cũng là tình cuối, băn khoăn làm gì? Yêu mà ko ******** thì yêu làm gì hả?
  8. Erosaya

    Erosaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Pó tay. net. Chú đực giả cái này chắc là kiếp sau dek được làm người, làm con dê thôi. Nhìn cái chữ ký kìa, hehe...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hê hê , bác này !!! đọc bài em biết ngay giới tính thật của bác, em mà là thăng con trai................. vô trách nhiêm thì em cũng thế, đến tận miêng mà không ăn thì hơi bị ngở u ngu bác nhở
    May em là con gái : ủng hộ quan điểm của yuezhong8486, bác đi du học mà giữ được quan điểm này thì thật là quý hoá quá
    quan điểm của bác tiểu thư và chàng lang thang hơi mẫu thuẫn với cái chữ ký bác ạ, bác sửa đi bác ơi
  10. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,các em chẳng biết sao,******** cũng có cái lãng mạn của ********,có khi là liều thuốc bổ trợ cho tình yêu đay chứ.... Không xem phim Romeo và juliet à,mối tình đầu ******** lun,thế mới máu.Tình yêu vẫn lãng mạn đấy thôi... 1,2,3 cố lên phát nữa

Chia sẻ trang này