1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quan hệ mẹ vợ và rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phamlang, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamlang

    phamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    quan hệ mẹ vợ và rể

    Mình đang có vấn đề nhờ các bạn giúp với: Mình đang sống ở Pháp và chung sống với người chồng sắp cưới, cách đây 2 năm, mình bảo lãnh ba mẹ mình qua đây để sống chung với mình, ba mình bị ung thư va mất năm ngoái, khi mẹ mình mới qua cho đến nay, giưa mẹ mình va chồng sắp cưới của mình có những biểu hiện tình cảm trên mức thân mật, minh đã nhìn thấy vài lần, mẹ mình chỉ hơn chồng mình 4 tuổi, 5 tuổi, chồng mình hơn mình 16 tuổi. Mình chấp nhận lấy anh ta vi mình muốn có một chỗ nương tựa, mình cung không xinh lắm nhưng mẹ minh thì khá trẻ.Me mình va chồng mình thường đi riêng đây đó, khi nao mình đi theo thi họ lại tìm cach biện lý do để ở nhà, và nhiều chuyện khác nữa,  bây giờ mình không biết nói sau đề khỏi lam tổn thương tình cảm mẹ con va chồng nữa, mình biết nói ra, chồng mình va mẹ mình se giận mình va nói mình la vu khống, hay này nọ, thật bối rối quá, mong nhờ các bạn cho mình lời khuyên đi! Cám ơn nhiều, nhiều lắm!
  2. phamlang

    phamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến với chồng bạn lúc đầu chỉ là tìm nơi nương tựa? Như vậy có phải là tình yêu thực sự? Nếu bạn thực sự yêu và cần người chồng này thì tụ bạn cần có sự thay đổi. Hãy làm chồng bạn yêu bạn là vì bạn chứ không phải là vì bạn đối phó với kẻ thứ 3 một cách thành công. Lo lắng xuông không phải là cách giải quyết. Chính những lúc này là lúc bạn cần thể hiện tình cảm chân thành của mình với cả 2 người, Mẹ bạn và chồng bạn. Cho dù những gì bạn nghi ngờ là đúng hay sai thì việc đắm chìm trong những câu hỏi không cần sự trả lời chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi. Trong trường hợp tồi tệ nhất, hãy rời bỏ người chồng ấy nhưng những tình cảm giữa bạn và Mẹ bạn thì đừng để nó tan vỡ.
  4. ruahoguom

    ruahoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không thể nhường mẹ bạn được, người nhà cần phải rõ ràng với nhau trước. Bạn nên trao đổi thẳng thắn với mẹ của mình và 2 người phải đi đến một giải pháp cuối cùng. Trường hợp xấu nhất, hãy can đảm tự đứng bằng đôi chân của mình và giữ lại tình cảm mẹ con. bạn còn trẻ khoẻ mà
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là trước tiên bạn hãy tìm hiểu thật rõ ràng mọi chuyện lại đã,có chứng cớ hay lý lẽ đáng thuyết phục mà khi bạn nói mẹ bạn sẽ không chối được.Sau đó thì hãy nói chuyện với mẹ bạn trước,bạn phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện với mẹ trước đã.Hãy bình tĩnh bạn nhé.
  6. rungsat

    rungsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chao` Ban.
    Tôi nghĩ bạn nên giả ốm, buồn rũ ruọi v.v...., chò đến lúc có 2 mẹ con vói nhau, bạn tâm sụ vói mẹ bạn là bạn có cảm tuỏng chồng bạn đã thay đổi , có nguòi khác . Sau đó , bạn kể cho mẹ bạn nghe bạn sẽ đau khổ thế nào nếu anh ta bỏ bạn ( điều này bạn cần nói thật lòng, đùng nói quá đáng lên, thí dụ nhu 0 có ý tụ tủ lại nói sẽ tụ tu ).
    Dò xét thái độ của mẹ bạn , thí dụ xem có nguong ngập hay 0.
    Sau đó , bạn hỏi mẹ bạn xem có ý kieén gì giúp bạn để tìm ra sụ thật hay không, nếu mẹ bạn là nguòi ngay thảng , bà sẽ có nhũng ý kiến chính đáng , còn nếu bà có lỗi , bà sẽ tìm chuyện nói tránh đi .
    Rồi sau đó nũa , bà nhất định phải xuy xét lại nếu bà có chuyện ấy thục , bà phải chọn lua , nếu chọn con, bà phải tụ tránh xa, dọn nhà đi khỏi .
    Bạn 0 nên hỏi thang? mẹ bạn , sẽ rất kỳ cục đó , rồi sau làm sao nhìn mạt nhau .
    Cũng 0 ích lọi gì hỏi ông chồng , vì nói chuyện vói mẹ bạn còn mong bám víu vào tình mẹ con để bà ấy nghĩ lại , chú nếu chồng bạn đã hết tình voi'' bạn , anh ta chỉ tiếp tục gian dối thêm thôi .
    Sỏ dĩ tôi khuyên bạn nên nói thật lòng mình, cũng là để bạn nên hỏi thật lòng mình coi có còn yêu thuong gì anh chàng kia 0, có xúng đáng để bạn cố giũ anh ta 0.
    Chúc may mạn
  7. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng bạn nên xa chồng sắp cưới của bạn một thời gian, hãy chuyển nhà ra ở riêng với mẹ của bạn. Khi anh ấy đã nói với bạn như vậy thì thật khó cho bạn có thể trông chờ vào một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Mẹ bạn là người thân nhất với bạn, không gì có thể thay đổi được, nhất là mình nghĩ nếu như chuyện giữa chồng sắp cưới của bạn và mẹ bạn là có thật thì bạn không nên vì một người như anh ta mà xa lánh mẹ của bạn. Mình đồng ý là phải nói chuyện tâm sự với mẹ bạn. Nhưng mình phản đối cách mà một số bạn đã góp ý là cần phải có chứng cớ rõ ràng "bắt tận tay, day tận mặt" để mẹ bạn không chối được. Đây là mẹ bạn cơ mà. Có người mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc? Nếu có chuyện gì đó không bình thường mà mẹ bạn chưa nói với bạn thì có lẽ cũng chỉ vì bà không muốn làm bạn đau khổ, nên chưa tìm được dũng khí để nới với bạn chăng? Mình chỉ muốn nói rằng hãy tin tưởng mẹ của bạn và tâm sự với bà mà thôi. Cũng không nên lên gân lên cốt giả vờ đau ốm hay buồn bã làm gì, không cần thiết. Với mẹ của mình thì sao phải giấu con người thật của mình chứ?
    Rất ủng hộ ý kiến của bạn gì nuôi dê Bởi vì tóm lại thì người yêu có thể bỏ nếu không hợp, nhưng không ai có thể bỏ cha mẹ nếu không hợp được bạn ạ! Chúc bạn sớm tìm lại thăng bằng trong cuộc sống!
  8. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này dẽ sảy ra không những chỉ vì chồng bạn gần bằng tuổi mẹ bạn. Người ta ở gần nhau và nếu có cảm tình với nhau thì tình yêu sẽ làm cho những cái khác trở nên là thứ yếu. Mẹ của bạn đang còn trẻ, chồng lại vừa mất nên cảm giác cô đơn rất dễ khiến chuyện đó sảy ra.
    Theo mình nếu bạn thực sự muốn giữ người chồng chưa cưới này thì chỉ có cách ở riêng và cp1 một cuộc trao đổi thẳng thắn với mẹ bạn trước đó. Còn nếu bạn chỉ xác định lấy ông ta làm chỗ dựa mà mẹ bạn lại yêu ông ấy thực sự thì bạn nên ... nhường. Như vậy ông ấy vẫn là người cho bạn và mẹ bạn là chỗ dựa, và mẹ bạn tìm được một người đàn ông phù hợp. Còn bạn, trẻ như vậy nên tìm người trẻ hơn, người mà bạn yêu thực sự (nghèo cũng được, miễn là bạn yêu), như vậy có hơn không. Chúc bạn hạnh phúc và tìm được đúng đường đi. Còn lấy chồng mà không yêu thì bạn sẽ như mình bây giờ (please see my topic!)
  9. Myself

    Myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ bạn nên có 1 cuộc nói chuyện tế nhị với mẹ bạn, bóng gió thôi chứ đừng giở bằng chứng ra mà mất hết tình mẹ con. Nếu sau đó cục diện vẫn không thay đổi thì bạn phải dùng biện pháp mạnh hơn là kiếm 1 cái nhà cho mẹ ở riêng. Chuyện tình cảm khó nói lắm, mẹ bạn còn trẻ, lại đang cô đơn; chồng bạn thì như thế, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén bạn ạ.
    Đấy là mình nói theo hướng bạn vẫn yêu thương, muốn nương tựa chồng bạn, chứ không thì mình muốn khuyên bạn bỏ quách anh ta cho rồi.
  10. phamlang

    phamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được phamlang sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 06/03/2005

Chia sẻ trang này